Hamas phát sóng video mới về các con tin Israel

Hôm Chủ nhật (14/1), Hamas đã phát sóng đoạn video cho thấy ba con tin Israel đang bị giữ ở Gaza, trong đó họ kêu gọi chính phủ của mình ngừng cuộc tấn công chống lại nhóm Hamas.

Đoạn video dài 37 giây không ghi ngày tháng trong đó xuất hiện các con tin Noa Argamani, 26 tuổi, Yossi Sharabi, 53 tuổi và Itai Svirsky, 38 tuổi kết thúc bằng dòng chữ: “Ngày mai chúng tôi sẽ thông báo cho các bạn về số phận của họ”.

 Liora Argamani, mẹ của con tin Noa Argamani, 26 tuổi, tham dự một sự kiện ở Tel Aviv, Israel ngày 23 tháng 11 năm 2023. Ảnh: Reuters

Liora Argamani, mẹ của con tin Noa Argamani, 26 tuổi, tham dự một sự kiện ở Tel Aviv, Israel ngày 23 tháng 11 năm 2023. Ảnh: Reuters

Trước đó vào Chủ nhật, Hamas cho biết họ đã mất liên lạc với một số con tin khi lực lượng Israel pháo kích vào Gaza, đồng thời lưu ý rằng họ có thể đã thiệt mạng trong quá trình này. Khi bắt đầu cuộc chiến, nhóm phiến quân này cũng đe dọa xử tử các con tin để trả đũa các cuộc tấn công quân sự của Israel.

Các quan chức Israel nhìn chung từ chối trả lời thông điệp công khai của Hamas về các con tin, họ coi đây là một cuộc chiến tâm lý. Hagar Mizrahi, một quan chức pháp y của Bộ Y tế Israel, nói với truyền hình địa phương vào ngày 31/12 rằng việc khám nghiệm tử thi các con tin bị sát hại cho thấy nguyên nhân cái chết không nhất quán với lời kể của Hamas, rằng họ đã chết trong các cuộc không kích.

Tuy nhiên, Israel cũng nói rõ rằng họ nhận thức được những rủi ro đối với con tin từ cuộc tấn công của mình và đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

"Hoạt động quân sự cần có thời gian. Nó buộc chúng tôi phải chính xác và chúng tôi đang điều chỉnh nó phù hợp với các mối đe dọa và con tin đang có mặt tại hiện trường", người phát ngôn của lực lượng vũ trang Israel, Chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết hôm Chủ nhật.

Trong số 240 người bị Hamas bắt giữ, khoảng một nửa đã được thả trong một thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 11. Israel cho biết 132 người vẫn còn ở Gaza và 25 người trong số họ đã chết khi bị giam cầm.

Người thân của một số con tin đã kêu gọi Thủ tướng Benjamin Netanyahu tham gia một thỏa thuận ngừng bắn khác hoặc thậm chí đình chỉ chiến tranh. Nhưng ông thề sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi Hamas bị tiêu diệt, điều mà ông cho rằng sẽ giúp các con tin được thả.

Tháng trước, ông Netanyahu cho biết trước quốc hội rằng ông đã yêu cầu Trung Quốc giúp giải thoát Argamani, người có mẹ Liora là người Trung Quốc. Bị bệnh nan y, Liora Argamani đã cầu xin được đoàn tụ với con gái trước khi bà qua đời.

Mai Anh (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/hamas-phat-song-video-moi-ve-cac-con-tin-israel-post280976.html