Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phải đối mặt sự bất mãn từ các đồng minh tại Vịnh Ba Tư. Các nước này cho rằng, họ không có đủ thời gian chuẩn bị để đối phó làn sóng tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa từ Iran.
Một bài viết trên báo Telegraph của Anh đầu tuần này đã so sánh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu với Winston Churchill, cho rằng các chiến dịch quân sự và chính sách đối đầu Iran của ông đã góp phần định hình lại Trung Đông.
Quan chức cấp cao Israel thừa nhận nước này đã đánh giá thấp mức độ tham chiến của Hezbollah, trong khi phải đối mặt với các đợt tấn công đồng thời từ Iran và lực lượng Hezbollah tại Liban.
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 5/3 đã có các cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để kêu gọi các bên kiềm chế, tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Liban và tránh mở chiến dịch tấn công trên bộ tại quốc gia này.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu lo ngại Israel bị Mỹ và Iran 'qua mặt' bằng cách bí mật đàm phán về khả năng ngừng bắn bất chấp lợi ích của Tel Aviv.
Theo trang tin Axios của Mỹ, Israel đã đóng vai trò quan trọng trong quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động tấn công Iran.
Cả Mỹ và Israel đều đang tính toán kéo dài chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, cụ thể, Israel có kế hoạch tiếp tục thêm 1-2 tuần nữa, trong khi Washington thậm chí đánh giá có thể kéo dài lên 8 tuần.
Ngày 4/3, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, nước này và Mỹ đã đạt được 'những bước tiến lịch sử' trong cuộc xung đột với Iran, bắt đầu từ ngày 28/2.
Giới phân tích nhận định tương lai chính trị của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có thể phụ thuộc vào kết quả cuộc xung đột với Iran khi bầu cử đang đến gần.
Kênh 12 của Israel đưa tin Thủ tướng Benjamin Netanyahu nghi ngờ Nhà Trắng đang đàm phán bí mật với Iran và đã đề nghị phía Mỹ làm rõ thông tin này.
Lãnh đạo an ninh cấp cao Iran hôm qua khẳng định hơn 500 lính Mỹ đã thiệt mạng kể từ đầu cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống Iran hôm 28/2.
Từ camera giao thông bị xâm nhập đến hệ thống AI xử lý dữ liệu khổng lồ, Israel được cho là đã âm thầm dựng bản đồ chi tiết Tehran suốt nhiều năm. Mạng lưới này trở thành nền tảng để truy vết và xác định vị trí của lãnh đạo tối cao Iran Khamenei trong đòn không kích gây chấn động.
Ngày 4-3, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz cảnh báo, bất kỳ nhà lãnh đạo nào được các giáo sĩ cầm quyền ở Iran bổ nhiệm sẽ trở thành 'mục tiêu bị tiêu diệt'.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã đưa ra cảnh báo cứng rắn nhắm đến những nhân vật có khả năng được bổ nhiệm làm lãnh tụ tối cao tiếp theo của Iran.
Ngày 4/3, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz tuyên bố sẽ ám sát bất kỳ lãnh đạo Iran nào được lựa chọn để kế nhiệm Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong các đòn không kích của Mỹ–Israel nhằm vào Tehran hôm 28/2.
Các camera giao thông trên đường phố Tehran đã vô tình trở thành 'con mắt' theo dõi thời gian thực đối với những mục tiêu nhạy cảm. Bị xâm nhập từ nhiều năm trước, hệ thống này được cho là đã giúp Israel vẽ nên bức tranh chi tiết về hoạt động bên trong thủ đô Iran, góp phần hình thành kế hoạch ám sát Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei.
Axios dẫn các nguồn thạo tin cho biết, trước cuộc tấn công hôm 28/2, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump để thông báo lãnh đạo tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, dự kiến triệu tập các cố vấn cấp cao tại Tehran vào sáng cùng ngày.
Theo hãng tin AFP, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo sẽ tiến hành các đòn tấn công dữ dội hơn nhằm vào Mỹ và Israel.
Đại diện Iran cáo buộc Mỹ và Israel 'cố tình nhắm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự', trong đó có vụ tấn công một trường học ở tỉnh Hormozgan ở miền Nam Iran khiến 165 nữ sinh thiệt mạng.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tối 2-3 lần đầu tiên xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình sau khi Iran tấn công văn phòng của ông.
Mỹ và Israel quyết định tấn công Iran khi nắm thời cơ tình báo hiếm có về lãnh đạo Tehran và lo ngại chương trình hạt nhân vượt kiểm soát trong bế tắc ngoại giao.
Ngày 2/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, cuộc chiến với Iran có thể kéo dài 'một thời gian' nhưng sẽ không kéo dài nhiều năm.
Tel Aviv đã bác bỏ tuyên bố của Iran rằng số phận của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang 'không rõ ràng', đồng thời đăng tải hình ảnh ông tới thăm thành phố Beit Shemesh.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định chiến dịch tấn công Iran sẽ 'nhanh chóng, mang tính quyết định'.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định Washington không tìm cách thay đổi chế độ tại Iran, song không loại trừ khả năng triển khai bộ binh nếu cần thiết.
Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác bỏ tuyên bố của Iran, theo đó số phận nhà lãnh đạo này vẫn chưa rõ ràng sau vụ tấn công của Tehran.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 2/3 (giờ địa phương) tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Báo Times of Israel dẫn lời quân đội Israel nói rằng không ghi nhận thương vong sau vụ tập kích.
Một báo cáo không rõ nguồn tin từ hãng tin al-Arabiya của Ả-rập Xê-út cho biết, lực lượng đặc nhiệm Israel, bao gồm cả các đặc vụ Mossad, đã hoạt động trên thực địa ở Iran đêm qua. Báo cáo không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về chiến dịch.
Iran và Israel tiếp tục leo thang căng thẳng khi IRGC tuyên bố nhắm mục tiêu vào văn phòng Thủ tướng Netanyahu, trong khi Tel Aviv nói đã hạ 2 quan chức tình báo cấp cao của Tehran.
Ngày 2-3, phát biểu trong buổi họp báo ở Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran không nhằm mục đích 'thay đổi chế độ', nhưng thực tế, cục diện lãnh đạo tại Tehran đã có những biến động lớn.
Theo AFP, ngày 2/3, quân đội Israel cho biết đã bắt đầu một đợt tấn công mới vào Tehran, trong khi các phóng viên của AFP đưa tin đã nghe thấy những tiếng nổ lớn ở khu vực trung tâm và phía Đông thủ đô của Iran.
Truyền thông Iran đưa tin, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa thực hiện cuộc tập kích tên lửa vào Văn phòng Thủ tướng Israel và một mục tiêu quan trọng khác.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đánh trúng văn phòng Thủ tướng Netanyahu trong đợt tấn công tên lửa thứ 10 nhằm vào Israel.
Iran tuyên bố tên lửa đánh trúng văn phòng Thủ tướng Israel, nói 'chưa rõ số phận ông Netanyahu', giữa lúc xung đột Mỹ - Israel - Iran leo thang.
Cơ hội tình báo hiếm hoi và nguy cơ hạt nhân đã thúc đẩy Mỹ phối hợp với Israel phát động chiến dịch chưa từng có nhằm vào Iran.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố các cuộc tấn công quân sự nhằm chống lại Iran sẽ gia tăng trong những ngày tới.
Suốt nhiều tháng, các cơ quan tình báo Israel và Mỹ đã bí mật theo dõi Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Ayatollah Ali Khamenei và thời cơ đến với một cuộc họp định mệnh.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, lãnh đạo mới của Iran đã đề xuất đàm phán và ông đã chấp nhận tham gia đối thoại, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp tục gia tăng.
Cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel vào Iran dường như là khát vọng từ lâu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ông gọi nước Cộng hòa Hồi giáo là 'kẻ thù không đội trời chung', là 'mối đe dọa duy nhất' đối với Israel, khu vực và thế giới trong hơn 3 thập kỷ qua.
Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ ngày 1/3 cho biết 3 quân nhân Mỹ đã tử nạn và 5 người khác bị 'thương nặng' trong các chiến dịch tấn công Iran, song không cung cấp thêm chi tiết cụ thể.
Sự ra đi của Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Ayatollah Ali Khamenei đã kích hoạt sự phẫn nộ từ Tehran, có nguy cơ kéo các lực lượng thân Iran vào một cuộc chiến với Mỹ và Israel.
Axios tiết lộ, Mỹ và Israel đã có các cuộc thảo luận bí mật về một kế hoạch tấn công nhằm vào Iran, trong bối cảnh đàm phán hạt nhân song song với việc chuẩn bị quân sự.
Ông Trump nói lãnh đạo mới của Iran muốn đàm phán và Mỹ đã đồng ý đối thoại, Washington tuyên bố 48 lãnh đạo Iran thiệt mạng.
Ngày 28/2, tờ Al Jazeera đưa tin, giữa lúc tiếng súng và khói lửa bao trùm, người dân Iran đang phải đối diện với một thực tại nghiệt ngã khi nhận được những thông điệp hoàn toàn trái ngược từ cả trong và ngoài nước.
Truyền thông Iran đưa tin Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel ngày 28/2.
Hãng thông tấn Tasnim và hãng tin bán chính thức Fars của Iran xác nhận Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã qua đời.
Nhiều cơ quan truyền thông Iran đưa tin Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Ayatollah Ali Khamenei đã thiệt mạng.
Con gái, cháu, con rể và con dâu của Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã thiệt mạng trong các cuộc không kích do Israel và Mỹ, theo truyền thông nhà nước Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Lãnh tụ Tối cao Iran đã 'thiệt mạng' nhưng hiện chưa có xác nhận nào về cái chết của ông Khamenei từ Tehran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ tham gia không kích Iran cùng Israel, gọi đấy là 'chiến dịch quân sự lớn'.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, một quan chức Israel tối 28/2 thông báo Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã thiệt mạng trong đòn không kích của Israel.
Cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel nhằm vào Tehran ngày 28/2 trở thành một bước ngoặt đối với Tổng thống Donald Trump. Nhà lãnh đạo này dường như đang đặt cược một cuộc chiến tranh - điều mà ông từng thề sẽ không khơi mào - sẽ củng cố thành tựu của ông trong nhiệm kỳ 2.
Rạng sáng 1-3, nhiều thông tin trái chiều xuất hiện liên quan đến số phận của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, sau các cuộc tấn công do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào nước này.