HAGL thua ở ngày ra quân AFC Champions League: Chênh lệch đẳng cấp

Sân Thống Nhất chiều tối 16-4 trở thành ngày hội đúng nghĩa khi 17.200 khán giả đến cổ vũ cho HAGL đá trận mở màn bảng H AFC Champions League gặp Yokohama F Marinos đến từ Nhật Bản.

Dù thua với tỉ số 1-2, thầy trò HLV Kiatisuk cũng đã chứng minh HAGL không dễ bị bắt nạt khi thể hiện màn trình diễn khá ấn tượng.

Trong thời gian tập luyện chuẩn bị cho trận đấu này, HLV Kiatisuk đã liên tục thử nghiệm Tuấn Anh - Công Phượng ở vị trí tiền vệ trung tâm, trong khi 3 cầu thủ sở hữu tốc độ cao là Văn Toàn, Brandao và Baiano được bố trí đá ở hàng tiền đạo. Nhà cầm quân người Thái Lan hy vọng đội hình đã được tập luyện thuần thục này sẽ giúp HAGL đối phó được với đẳng cấp của đối thủ đến từ Nhật Bản.

Văn Toàn tranh chấp với Eduardo .Ảnh: QUANG LIÊM

Thực tế cho thấy dự tính này phần nào đúng khoảng 15 phút đầu, khi HAGL nhập cuộc tốt hơn và có được những pha phối hợp ăn ý. Văn Thanh thậm chí khiến hàng phòng ngự Yokohama chao đảo với pha dứt điểm chạm cột dọc ngay phút thứ 6. Tuy nhiên, bước ra sân chơi đẳng cấp nhất châu lục, HAGL hiểu rằng khi có cơ hội mà không tận dụng được thì họ sẽ phải trả giá. Liên tiếp trong các phút 20 và 25, tiền đạo Leo Ceara đã tận dụng sự lơi lỏng của hàng phòng ngự HAGL để ghi 2 bàn thắng vào lưới thủ thành Tuấn Linh trong các tình huống đá phạt góc và phạt trực tiếp. Tiền đạo người Brazil này còn khiến hàng phòng ngự HAGL chao đảo ở hiệp 2 với pha đánh đầu buộc thủ môn Tuấn Linh phải trổ hết tài năng mới cứu thua được cho đội bóng phố núi ở phút 68.

Chỉ đến khi Leo Ceara phải rời sân vì căng cơ, hàng phòng ngự HAGL mới ít phải chịu những tình huống nguy hiểm. Hàng phòng ngự đội bóng phố núi trải qua một ngày làm việc vất vả khi gặp đối thủ đẳng cấp đến từ Nhật Bản, tuy nhiên cũng chính một thành viên trong bộ ba trung vệ của HLV Kiatisuk đã rút ngắn tỉ số cho đội bóng phố núi. Trong tình huống Công Phượng đá phạt góc phút 31, Mauricio Teixeira đã cài người thông minh trước khi đánh đầu rút ngắn tỉ số còn 1-2 cho HAGL. Bàn thắng sau đó được tính cho Takuya Kida, người vô tình "đốt lưới nhà" trong nỗ lực theo kèm trung vệ người Brazil của HAGL.

Bàn thắng đã mang đến sự hứng khởi cho khán giả ở sân Thống Nhất, đồng thời các cầu thủ đội bóng Việt Nam cũng chơi hưng phấn và tự tin hơn trong phần còn lại của trận đấu. Dù vậy, hàng phòng ngự Yokohama đã thi đấu chắc chắn để bảo toàn chiến thắng 2-1 trong ngày ra quân.

A.Dũng

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/the-thao/hagl-thua-o-ngay-ra-quan-afc-champions-league-chenh-lech-dang-cap-20220416211148269.htm