Hà Nội trong mắt bạn Lào

Bạn bè quốc tế và du khách đến Hà Nội đều có những cảm nhận và trải nghiệm đầy thú vị về Thủ đô nghìn năm văn hiến của Việt Nam. Hà Nội nơi có nhiều cảnh đẹp với không khí và nét văn hóa mà chẳng nơi nào có được. Nhân dịp sang tập huấn báo chí tại Việt Nam, Trung tá Sonefay Chanthavongsy, Phó trưởng phòng Thông tin viên-Cộng tác viên, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) Lào có cơ hội được tìm hiểu, khám phá nhiều địa điểm nổi tiếng và món ăn đặc sản của Hà Nội.

Khi đặt chân đến Hà Nội – mảnh đất nghìn năm văn hiến, Trung tá Sonefay Chanthavongsy vô cùng ấn tượng về “Thành phố vì hòa bình”.

Trung tá Sonefay Chanthavongsy chia sẻ: Nơi đầu tiên được tới tham quan là Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - nơi lưu giữ thi hài của vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Trước đây tôi chỉ được nghe, đọc sách, báo, hình ảnh về Bác Hồ, về tình cảm gắn bó, gần gũi thân thiết của Bác Hồ dành cho nhân dân Lào. Nay khi lần đầu tiên được nhìn thấy thi hài vị lãnh tụ kiệt xuất, đáng kính và được xem phim tư liệu "Những giờ phút cuối đời của Bác Hồ", tôi vô cùng xúc động. Tôi cảm nhận rõ sự gần gũi với nhân dân, phong cách, lối sống giản dị của Người, Người là tấm gương sáng ngời để chúng ta học tập và noi theo. Đây cũng là dịp để tôi hiểu sâu sắc hơn nữa về mối quan hệ vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào mà sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Hoàng thân Souphanouvong kính yêu đặt nền móng và được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, hai quân đội và nhân dân hai nước không ngừng chăm lo, vun đắp”.

Trung tá Sonefay Chanthavongsy, Phó trưởng phòng Thông tin viên-Cộng tác viên, Báo QĐND Lào chụp ảnh lưu niệm tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Trung tá Sonefay Chanthavongsy, Phó trưởng phòng Thông tin viên-Cộng tác viên, Báo QĐND Lào chụp ảnh lưu niệm tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Trung tá Sonefay Chanthavongsy và đoàn cán bộ Báo QĐND Lào tìm hiểu về di tích tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Trung tá Sonefay Chanthavongsy và đoàn cán bộ Báo QĐND Lào tìm hiểu về di tích tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Ấn tượng với các địa danh nổi tiếng của Hà Nội, Trung tá Sonefay Chanthavongsy chia sẻ: "Ngoài tập huấn nghiệp vụ báo chí, tôi được tham quan tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, các địa danh nổi tiếng của Hà Nội, tôi rất ấn tượng với Văn Miếu-Quốc Tử Giám - nơi thờ Khổng Tử, đặt bia tiến sĩ và là trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Qua tìm hiểu tôi biết được người Việt Nam rất tôn trọng những người hiếu học, đỗ đạt nên đã khắc bia ghi danh để con cháu nghìn đời tưởng nhớ".

“Hà Nội phát triển và là một thành phố náo nhiệt, kết hợp giữa hiện đại với nét duyên dáng cổ xưa, trong đó khu vực Hồ Hoàn Kiếm “Trái tim của thủ đô Hà Nội” không chỉ là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng, Hồ Hoàn Kiếm còn là một di tích lịch sử của đất nước, đã tồn tại hàng ngàn năm nay. Được tham quan tượng đài Vua Lý Thái Tổ - người có công khai sáng kinh thành Thăng Long. Qua tìm hiểu tôi còn được biết, Tượng đài Lý Thái Tổ cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch của thủ đô, là nơi tổ chức các chương trình văn nghệ trong các dịp kỷ niệm quan trọng của Việt Nam", Trung tá Sonefay Chanthavongsy chia sẻ.

Trung tá Sonefay Chanthavongsy và đoàn cán bộ Báo QĐND Lào chụp ảnh lưu niệm tại Tháp Rùa.

Trung tá Sonefay Chanthavongsy và đoàn cán bộ Báo QĐND Lào chụp ảnh lưu niệm tại Tháp Rùa.

Trung tá Sonefay Chanthavongsy cảm nhận: Từ mặt hồ Hoàn Kiếm nổi bật lên là Tháp Rùa, nơi lưu giữ trong mình nét đẹp mà dân tộc Việt Nam từ thời xưa để lại. Tiếp đến tôi được đến tham quan đền Ngọc Sơn, để vào được đền phải đi qua cây cầu cong cong được phủ lên một lớp sơn màu đỏ rực chính là Cầu Thê Húc. Đến với đền Ngọc Sơn tôi có cơ hội được chiêm ngưỡng cụ rùa ngàn năm tuổi được trưng bày trong tủ kính. Mọi người thường ghé tới đây để thắp hương, lễ phật. Sự kết hợp hài hòa giữa đền Ngọc Sơn và hồ Hoàn Kiếm tạo nên một vẻ đẹp đậm chất cổ kính, hòa hợp giữa con người và thiên nhiên.

Ngoài ra, sự nồng hậu, thân thiện của người dân và sự nhẹ nhàng, tinh tế trong văn hóa sống, sinh hoạt của người Hà Nội cũng như kiến trúc, ẩm thực của Hà Nội cũng là điểm ấn tượng mà Trung tá Sonefay Chanthavongsy luôn muốn khám phá.

“Bạn bè của tôi, những người đã học tập, làm việc hoặc từng sang Việt Nam, khi biết tin tôi sắp sang tập huấn tại Việt Nam đã nói với tôi rằng: Đã đặt chân tới Thủ đô, bạn nhất định phải thưởng thức các món ăn nổi tiếng và hấp dẫn, như: Bún chả, phở… và quả thực lần đầu tiên được thưởng thức món bún chả, tôi cảm nhận được vị thơm ngon từ thịt nướng hòa quyện với vị chua chua, cay cay, ngọt ngọt của nước chấm gia truyền. Bún chả thường được ăn kèm với các loại rau sống như: Xà lách, rau thơm, tía tô… Đây thực sự món ăn tuyệt vời", Trung tá Sonefay Chanthavongsy chia sẻ.

Trung tá Sonefay Chanthavongsy chia sẻ: Hà Nội cho tôi rất nhiều kỷ niệm đẹp và còn rất nhiều địa điểm nổi tiếng, nhiều món ăn ngon tôi chưa được tìm hiểu, tôi hy vọng sẽ được quay trở lại, để có nhiều cơ hội tìm hiểu nhiều hơn nữa về văn hóa, cảnh quan của Hà Nội.

NGUYỄN CÚC

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/ha-noi-trong-mat-ban-lao-745463