Hà Nội: Chợ cóc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường khiến giao thông hỗn loạn

Chợ Hoa Bằng, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy là một khu chợ tự phát đã tồn tại từ lâu giữa lòng khu dân cư đông đúc. Chợ hoạt động gần như cả ngày, nhưng đông nhất vào khoảng 16h30 trở đi, khi dòng người tan tầm, học sinh, sinh viên đổ về khu vực này.

Chợ Hoa Bằng đông đúc vào giờ tan tầm (Ảnh: Phương Ly)

Chợ Hoa Bằng đông đúc vào giờ tan tầm (Ảnh: Phương Ly)

Vào giờ cao điểm, vỉa hè bị chiếm dụng hoàn toàn, lòng đường bị thu hẹp, người đi đường phải len lỏi qua không gian chật chội và lộn xộn. Với nhiều người dân, việc di chuyển qua đoạn đường này mỗi ngày là một cuộc "né tránh" đầy căng thẳng.

Anh Nguyễn Lê Công Tuấn (Hà Nội) chia sẻ với Báo Công Thương: “Đường rất đông đặc biệt những giờ cao điểm như thế này mà có thêm chợ nữa thì mệt vô cùng, đi rất lâu và đông người, có nhiều hàng quán nên người lái xe phải nhích xuống dưới, lại thời tiết mùa hè nữa thì rất kinh khủng”.

Một bó rau, một túi thịt mua vội tưởng chừng không đáng kể, nhưng khi ai cũng chọn sự tiện lợi cho bản thân, cả con đường lại trở thành nơi bất tiện cho tất cả.

Chị Nguyễn Khánh Linh – một người mua hàng cho biết: “Mình thấy đường giờ tan tầm thì đông thật nhưng mà hàng quán ở ngay đây, tiện lợi cho sinh hoạt của mình nên mình vẫn phải đi mua. Mình cũng cố gắng đứng gọn vào nhưng mà khá khó”.

Chợ cóc vẫn tồn tại vì thói quen, nhưng giao thông không thể mãi nhường chỗ cho sự tùy tiện. Đã đến lúc cần một giải pháp tổ chức lại không gian, sao cho vừa đáp ứng nhu cầu buôn bán, vừa trả lại lối đi thông thoáng cho người dân trong một đô thị ngày càng đông đúc.

Thực hiện Phương Ly

Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/ha-noi-cho-coc-lan-chiem-via-he-long-duong-khien-giao-thong-hon-loan-15278.media