Già làng Hồ Văn Hạnh: Người giữ lửa văn hóa vùng cao

Thực hiện Dự án 6 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi về 'Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch', tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều nỗ lực hôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ văn hóa.

Bước qua tuổi 75, trong khi nhiều người chọn cuộc sống an nhàn bên con cháu thì già làng Hồ Văn Hạnh ở xã Trung Sơn, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn miệt mài trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Pa Cô cho lớp trẻ. Ngày cũng như đêm, bước chân ông in dấu khắp đại ngàn Trường Sơn, để những nét văn hóa quý báu của đồng bào vùng cao mãi được lưu truyền.

Tháng cuối năm, trời vùng cao A Lưới mây mù giăng kín lối đi, mưa tuôn xối xả nhưng vẫn không ngăn được bước chân già làng Hồ Văn Hạnh đến với lớp học điêu khắc gỗ của đồng bào Pa Cô. Ngày đứng lớp truyền dạy cho các học viên về kỹ thuật điêu khắc gỗ, tối đến, ngay tại nhà mình, già Hạnh lại mở lớp dạy dân ca, dân vũ cho con cháu và những thanh niên trong làng. Trong căn nhà nhỏ của ông, những làn điệu Cha chấp, Ba booch, Ka lới của người Pa Cô cứ thế cất lên đến tận khuya.

Ông Hồ Văn Hạnh (thứ hai từ trái sang) truyền dạy nghề gốm sứ A Lưới

Say mê trao truyền cho lớp trẻ nhưng già Hạnh vẫn còn nhiều trăn trở khi văn hóa truyền thống của đồng bào mình ngày càng có nguy cơ mai một. Vì vậy, ông bảo rằng, bản thân mình phải luôn nỗ lực để truyền dạy và nhắc nhớ lớp trẻ về những giá trị văn hóa quý báu của cha ông.

“Với trách nhiệm của một Nghệ nhân, tôi luôn tìm hiểu để truyền dạy cho con cháu những giá trị văn hóa truyền thống cha ông để lại. Tôi tham gia nhiều lớp do huyện tổ chức như dạy về điêu khắc, dân ca dân vũ, các lễ hội… Hiện nay vấn đề truyền dạy rất khó vì con cháu mình bận học hành và làm nhiều việc khác, vì vậy mình phải có cách tuyên truyền, vận động để con cháu có ý thức mà theo học. Khi họ tích cực theo học thì mình mới truyền lại được văn hóa truyền thống”, ông Hạnh tâm sự.

Ông Hồ Văn Hạnh tham gia lớp tập huấn điêu khắc gỗ do phòng VHTT huyện A Lưới tổ chức

Hỏi già làng Hồ Văn Hạnh về văn hóa đồng bào Pa Cô ở vùng cao A Lưới, ông có thể nói say sưa không dứt. Từ những làn điệu Cha chấp, Ba booch, Ka lới đến những bài hát lý, nói lý, những nghi thức trong các lễ hội lớn như Aza koonh (Lễ mừng lúa mới), Ariêu ping (Lễ cải táng), Ariêu car (Lễ hội chung các dân tộc), già Hạnh đều nhớ như in. Bởi, từ thời trai trẻ, ông đã cất công tìm hiểu, sưu tầm từ các già làng rồi ghi chép, lưu giữ cẩn thận để nghiên cứu cách hát, cách múa làm sao cho đúng với nguồn gốc. Không chỉ vậy, già Hạnh còn dành thời gian chế tác các nhạc cụ của người Pa Cô như Câr dóc Adoll, A bel, khèn, sáo. Trong nhà ông, bộ sưu tập nhạc cụ dân tộc luôn được con cháu giữ gìn cẩn thận, xem là báu vật không thể đo đếm bằng vật chất.

Già Hồ Văn Hạnh trải lòng, văn hóa truyền thống là vốn quý của một dân tộc, mình còn sức là còn phải gìn giữ, bảo tồn: “Tuy tuổi già sức yếu tôi vẫn tích cực tuyên truyền bà con gìn giữ và bảo tồn truyền thống tốt đẹp của người Pa Cô. Từ những làn điệu dân ca, dân vũ, đến các lễ hội Aza koonh, Ariêu ping, Ariêu car… Tôi vẫn thường nói với lãnh đạo địa phương và lớp trẻ rằng, văn hóa truyền thống tốt đẹp là không thể bỏ được, mà phải gìn giữ, bảo tồn thì nó mới còn mãi với thời gian. Vì vậy, với trách nhiệm của một Đảng viên, già làng, tôi thường xuyên tham gia các lớp truyền dạy, lúc ở nhà cũng dạy cho đội văn nghệ của xã để các cháu có thể tham gia biểu diễn tại các lễ hội do huyện tổ chức”.

Từ sự truyền dạy của già làng, nghệ nhân Hồ Văn Hạnh, nhiều bạn trẻ Tà Ôi, Pa Cô đã có thể hát được các làn điệu dân ca Pa Cô, người lớn tuổi hơn thì biết nói lý, hát lý. Các nghề truyền thống của đồng bào như điêu khắc gỗ, đan lát, làm gốm cũng được ông trao truyền cho thế hệ trẻ thông qua các lớp do Phòng Văn hóa Thông tin huyện A Lưới tổ chức.

Huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế chú trọng bồi dưỡng, đào tạo cán bộ văn hóa.

Anh Hồ Văn Ăm Phưa ở xã Hồng Thủy, huyện A Lưới bày tỏ, nhờ các nghệ nhân như ông Hồ Văn Hạnh mà mình có thể chế tác được các tác phẩm điêu khắc gỗ Pa Cô: “Bác Hạnh là già làng uy tín luôn được con cháu và thế hệ trẻ ở A Lưới kính trọng. Tôi đang tham gia lớp học điêu khắc gỗ và làm gốm do già Hạnh và nhiều nghệ nhân khác đứng lớp. Các bác rất nhiệt tình truyền dạy, chỉ bảo từng li từng tí để các học viên năm được quy tình, kỹ thuật trong điêu khắc gỗ. Tối thấy nghề này học rất khó nhưng qua sự truyền dạy của bác Hạnh tôi cũng đã có thể chế tác được những tác phẩm đơn giản”, anh Hồ Văn Ăm Phưa bày tỏ.

Sau ngày quê hương giải phóng, ông Hồ Văn Hạnh giữ nhiều cương vị ở địa phương, trong đó có 5 nhiệm kỳ là Bí thư Đảng ủy xã Hồng Trung, (nay là xã Trung Sơn), huyện A Lưới. Bận bịu công tác nhưng ông lại có điều kiện đi nhiều, gặp gỡ nhiều già làng, người có uy tín để tìm hiểu, ghi chép lại những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào mình. Đến năm 2010, được nghỉ hưu theo chế độ, ông lại càng dành nhiều thời gian hơn cho việc nghiên cứu, sưu tầm và truyền bá những giá trị văn hóa đó đến bà con. Ở huyện vùng cao A Lưới, lễ hội lớn nhỏ nào cũng có sự tham gia của nghệ nhân Hồ Văn Hạnh. Ông còn được mời dự nhiều chương trình, lễ hội văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, khu vực miền Trung và cả nước. Với những cống hiến của mình cho phong trào văn hóa, văn nghệ của địa phương, năm 2019, già Hồ Văn Hạnh được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú.

Bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số

Bà Lê Thị Thêm, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Nghệ nhân ưu tú Hồ Văn Hạnh là “kho tàng văn hóa sống” của đồng bào Pa Cô vùng cao A Lưới: “Bác Hồ Văn Hạnh là người am hiểu khá nhiều về văn hóa của đồng bào Pa Cô, đặc biệt là dân ca dân vũ và các lễ hội tiêu biểu. Thời gian qua, bác là người tiên phong trong việc trao truyền cho thế hệ trẻ những nét văn hóa này. Bác cũng hăng hái tham gia các lễ hội do huyện, tỉnh và khu vực tổ chức. Cùng với việc trao truyền, hướng dẫn cho lớp trẻ trong làng bản, cộng đồng thì bác cùng thường xuyên tuyên truyền, vận động để lớp trẻ thêm yêu văn hóa dân tộc mình”.

Kim Thu/VOV miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/gia-lang-ho-van-hanh-nguoi-giu-lua-van-hoa-vung-cao-post1068144.vov