Gia Lai: Bị bạn trách vì không đi họp lớp, thanh niên cầm dao chém người

Vì không tham gia họp lớp nên Hảo bị Hà trách móc, giữa 2 bên xảy ra đã mâu thuẫn. Quá trình hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn, Hảo và 2 người bạn đã đánh trọng thương anh của Hà.

Ngày 10/7, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo Phan Xuân Hảo 12 năm tù; Nguyễn Chí Bình 9 năm tù và Phạm Thái Sơn 6 năm tù cùng về tội “Giết người”. Cả 3 bị cáo đều trú tại phường Tây Sơn, thị xã An Khê.

Theo cáo trạng, ngày 3/2/2022, lớp của Hảo tổ chức họp lớp nhưng Hảo không tham gia. Thấy vậy, Hà (bạn học của Hảo) đã nhắn tin trách móc, sau đó giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn.

Đến 19h cùng ngày, do bực tức nên Hảo gọi điện thoại cho Hà nói chuyện. Hai bên tiếp tục cãi vã và thách thức đánh nhau tại khu vực thuộc đường Hoàng Văn Thụ, thị xã An Khê. Cùng lúc này, Bùi Đức Phương (SN 1994, anh họ của Hà) đến chơi. Nghe Hà kể lại sự việc, Phương nói Hà đưa điện thoại cho mình nói chuyện với Hảo.

Ba bị cáo tại phiên tòa

Quá trình nói chuyện, giữa 2 người đã xảy ra mâu thuẫn và có thách thức đánh nhau. Sau đó, Hảo lấy một con dao dài và 1 ống tuýp sắt đi đến điểm hẹn. Trên đường đi, Hảo thấy Bình và Sơn nên rủ đi cùng. Thấy bạn rủ, Sơn và Bình liền đồng ý.

Đến khoảng 19h30 cùng ngày, Hảo, Bình và Sơn đến đường Hoàng Văn Thụ. Thấy nhóm của Hảo cầm theo hung khí, Hà vội bỏ chạy vào hẻm hô “tụi nó đến rồi” và cầm đá đuổi theo.

Nghe vậy, Phương và Hiếu (em trai Hà) chạy ra cầm đá ném về phía nhóm của Hảo. Lúc này, nhóm của Hảo nhảy xuống xe xông vào đuổi đánh nhóm của Hà. Nhóm của Hà thì nhặt đá ở lề đường ném nhóm của Hảo. Cụ thể là Phương đã ném đá trúng vào mạng sườn của Bình gây xây xát.

Bực tức, Hảo cầm dao, Bình cầm xẻng đuổi theo đánh, chém nhiều nhát vào vùng lưng, tay, mặt và đầu của Phương. Sau đó, nhóm của Hảo bỏ đi về, Phương được gia đình đưa đi cấp cứu. Hậu quả, Phương bị tổn hại 17% sức khỏe.

Trần Hiền

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/gia-lai-bi-ban-trach-vi-khong-di-hop-lop-thanh-nien-cam-dao-chem-nguoi-post255630.html