Dòng người đội mưa đưa tang ông Abe ở chùa Zojoji

Người dân Nhật Bản sáng 12/7 đã tới chùa Zojoji tại quận Minato, trung tâm thủ đô Tokyo, nơi tổ chức tang lễ, để bày tỏ lòng kính trọng tới cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Lễ tang được tổ chức trong ngày 12/7 và chỉ có sự tham gia của gia đình và những người thân thiết. Dù vậy, nhiều người Nhật vẫn tới chùa Zojoji để tưởng nhớ chính trị gia quá cố.

Dòng người xếp hàng chờ vào chùa để bày tỏ lòng kính trọng với ông Abe. Nhiều người mang theo hoa, những lá thư và trà xanh - biểu tượng của sự giúp đỡ ở thế giới bên kia.

Trước đó, đêm 11/7, gia đình ông Abe đã tổ chức lễ Tsuya tại chùa Zojoji. Đây là nghi lễ truyền thống trong tang lễ tại Nhật Bản.

Ông Abe bị ám sát vào khoảng 11h30 ngày 8/7 (giờ địa phương) khi đang vận động tranh cử cho đảng LDP cầm quyền tại tỉnh Nara.

Ông Abe bị bắn hai phát và bị thương ở cổ phải và ngực trái. Do đạn đi trúng vào động mạch, ông Abe bị mất quá nhiều máu và không qua khỏi.

Nghi phạm được xác định là Tetsuya Yamagami, 41 tuổi, cư dân thành phố Nara, cựu thành viên Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản (JMSDF). Người này cho rằng ông Abe có liên quan đến một nhóm tôn giáo khiến mẹ ông ta khánh kiệt.

Quang cảnh ở khu vực cổng chùa Zojoji, sáng 12/7. Nhiều nhân viên cảnh sát và an ninh đã được huy động để bảo vệ tang lễ.

Một cặp đôi người Brazil sinh sống tại Nhật Bản giơ tấm bảng với dòng chữ "Tạm biệt, Abe-san. Xin cảm ơn" sau khi đặt hoa tưởng niệm ông Abe.

Việt Hà

Ảnh: Reuters

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dong-nguoi-doi-mua-dua-tang-ong-abe-o-chua-zojoji-post1334949.html