Đón Tết dưới chân Phu Xai Lai Leng

Mùa Xuân này đường lên Khu Kinh tế-Quốc phòng (KT-QP) Kỳ Sơn (Nghệ An) không còn vất vả như xưa. Tuyến đường từ Quốc lộ 7A đi vào các xã Khu KT-QP Kỳ Sơn đã hoàn thành càng làm không khí những ngày đón năm mới của bà con nơi đây thêm phần rộn ràng.

Ánh sáng văn hóa đã đến từng bản làng

Phóng tầm mắt giữa ngày Xuân tại miền sơn cước, đâu đâu cũng bạt ngàn một màu xanh của những nương ngô, cây dong riềng, rừng keo lá tràm... Những ruộng lúa bậc thang đã phủ màu xanh, thấp thoáng bên đường cây đào phai bắt đầu bung nở. Các bản làng người Mông, người Thái, Khơ Mú... dưới chân dãy Phu Xai Lai Leng hôm nay đường làng ngõ xóm được vệ sinh phong quang sạch sẽ, trên các mái nhà cờ Tổ quốc, cờ Đảng tung bay trong nắng Xuân. Nhà nào cũng nhộn nhịp công việc cuối năm.

Đồng bào H’Mông trong Khu KT-QP Kỳ Sơn sôi nổi tham gia các trò chơi dân gian trong ngày Tết.

Đồng bào H’Mông trong Khu KT-QP Kỳ Sơn sôi nổi tham gia các trò chơi dân gian trong ngày Tết.

Đồng chí Vi Hòe, Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn tâm sự: “Năm nay đồng bào chúng tôi đón một cái Tết với nhiều niềm vui mới. Nhiều công trình vừa hoàn thành, đưa vào sử dụng góp phần nâng đời sống nhân dân lên một bước. Đổi thay lớn nhất là các xã Khu KT-QP Kỳ Sơn. Với sự giúp đỡ về mọi mặt của cán bộ, chiến sĩ Đoàn KT-QP 4 (Quân khu 4), bà con các xã Nậm Càn, Na Ngoi, Mường Ải, Mường Típ đã từng bước đẩy lùi được cái đói, cái nghèo, tệ nạn xã hội; ánh sáng văn hóa đã đến từng bản làng, đến mọi nhà dân. Bà con nơi đây đã biết trồng rừng, trông cây dong riềng, trồng gừng, biết nuôi con bò, con lợn đem ra chợ bán lấy tiền và biết trồng lúa nước 2 vụ nên không còn lo cái đói nữa”.

Chúng tôi vào thăm bản Phù Khả 2, xã Na Ngoi. Tết năm nay với bản Phù Khả 2 thật ý nghĩa. Mới đi đến đầu bản nhưng những ca khúc mừng Đảng, mừng Xuân phát ra từ các thiết bị nghe nhìn của các hộ gia đình náo nhiệt cả một vùng rừng núi. Tại Nhà văn hóa cộng đồng của bản rất đông người dân có mặt tham gia trưng bày, làm đẹp khuôn viên và chuẩn bị các khu vực vui chơi cho những ngày Tết cổ truyền. Trò chuyện với chúng tôi, ông Mùa Chồng Chà, người dân bản Phù Khả nói: “Đồng bào H’Mông mình trước đây hết sức đói nghèo, chủ yếu sống trên núi cao. Ngày Tết chỉ ăn tạm củ sắn, bắp ngô qua bữa. Vậy nhưng, từ ngày được Đoàn KT-QP 4 vận động xuống núi lập bản và hỗ trợ bà con làm nhà, cho con lợn, con bò cuộc sống đã sang trang mới. Năm nay bản mình lại được Bộ đội Đoàn 4 xây cho cái nhà văn hóa cộng đồng nên Tết này dân bản ta vui lắm”.

Với gia đình ông Xồng Nhìa Chù ở bản Na Cáng, xã Na ngoi Tết năm nay càng đặc biệt hơn. Hoàn cảnh gia đình ông Xồng Nhìa Chù thuộc diện hộ nghèo, cả nhà 5 nhân khẩu lâu nay ở trong ngôi nhà cấp 4 dột nát. Giúp gia đình ông Chù giảm bớt khó khăn, năm 2020, Đoàn KT-QP 4 đề nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ 70 triệu đồng xây tặng gia đình ngôi Nhà tình nghĩa. Sau 5 tháng thi công ngôi nhà kịp hoàn thành bàn giao cho gia đình trước Tết Nguyên đán Tân Sửu. Trong câu chuyện với chúng tôi, ông Xồng Nhìa Chù phấn khởi nói: “Tết năm nay gia đình ta vui lắm. Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và các ngành, các cấp, trực tiếp là “Bộ đội Đoàn 4”, năm nay gia đình ta được đón cái Tết trong ngôi nhà mới ấm áp nghĩa tình. Không chỉ làm cho cái nhà mới mà “Bộ đội Đoàn 4” còn tặng gia đình con bò làm giống, hỗ trợ cây trồng”. Theo như lời ông Chù kể thì nhờ sự hướng dẫn, giúp đỡ của cán bộ, nhân viên Đoàn KT-QP 4 đến nay hầu hết các gia đình trong bản Na Cáng đều có ao nuôi cá, trồng nấm rơm và chăn nuôi trâu, bò theo phương thức bán chăn thả. Nhiều gia đình đã vươn lên thoát nghèo nhờ làm theo mô hình phát triển kinh tế “ao - vườn - chuồng” của Đội sản xuất 1, Đoàn KT-QP 4.

 Tình quân dân dưới chân núi Phu Xai Lai Leng.

Tình quân dân dưới chân núi Phu Xai Lai Leng.

Như khúc xuân ca thắm đượm nghĩa tình

Cùng chung niềm vui với bản Na Cáng, Tết này bà con các bản thuộc xã Na Ngoi cũng thật tưng bừng. Tuyến đường từ Quốc lộ 7A đến các xã trong Khu KT-QP Kỳ Sơn đã hoàn thành, tạo điều kiện cho bà con thông thương, giao lưu buôn bán. Ngoài ra, từ công trình dự án hỗ trợ sản xuất cho bà con, Đoàn đã triển khai hỗ trợ cho nhân dân các xã trong vùng dự án 12ha đào mốc, 12ha mận tam hoa, 60ha măng Bát Độ, 2ha cây dược liệu cùng 60 con trâu, 60 con bò... Cầm trên tay chiếc điện thoại vừa mới mua, chị Vừ Lìa Nùng ở bản Nậm Khiên, xã Nậm Càn khoe với chúng tôi: “Nhờ Bộ đội Đoàn 4 bày cho cách nuôi con lợn, con gà đem ra chợ bán, năm nay nhà ta tha hồ sắm Tết. Tết này gia đình mình đủ đầy, ấm no nhất từ trước tới nay”. Những ngày cuối năm này đi đến các bản làng trong Khu KT-QP Kỳ Sơn, chúng tôi luôn được hòa trong niềm vui với bà con nhân dân. Quả thật, mỗi công trình, việc làm của cán bộ, nhân viên Đoàn KT-QP 4 đối với bà con như những khúc xuân ca thắm đượm nghĩa tình quân dân.

Đem những điều chứng kiến ở các bản làng kể lại với Thượng tá Chu Huy Lương, Chính ủy Đoàn KT-QP 4, anh cho biết: “Trong những năm qua đơn vị đã triển khai, phát huy hiệu quả các công trình dự án, các mô hình giúp nhân dân phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Ngoài ra, đơn vị còn chú trọng nâng cao dân trí, đời sống văn hóa tinh thần bằng việc mở các lớp xóa mù chữ cho bà con; giúp đỡ các bản xây dựng làng văn hóa, xây dựng nông thôn mới... Chỉ tính riêng trong năm 2020, Đoàn đã triển khai hơn 10 công trình, phần việc thiết thực đối với đời sống nhân dân. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo, tệ nạn xã hội trong vùng dự án đã giảm mạnh, các hủ tục lạc hậu được bãi bỏ; đời sống nhân dân không ngừng nâng lên”.

Dường như khi cuộc sống no đủ cái Tết cũng đến sớm hơn với bà con nơi đây. Những khu đất trống ở trung tâm các bản đều đã chuẩn bị sân chọi bò, khu sinh hoạt vui chơi trong những ngày Tết. Tạm biệt bà con, trên đường trở về trong mỗi chúng tôi trào dâng cảm xúc lâng lâng về cuộc sống mới của đồng bào dưới chân Phu Xai Lai Leng những ngày Tết Tân Sửu này.

Bài, ảnh: PHÙNG NGỌC THĂNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/don-tet-duoi-chan-phu-xai-lai-leng-651463