Đoàn công tác số 22 kết thúc chuyến thăm quân, dân trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Chuyến thăm là hoạt động quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực thể hiện tinh thần 'Trường Sa vì cả nước, cả nước vì Trường Sa', tất cả vì sự nghiệp bảo vệ vững chắc biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, mang tình cảm gắn bó của đất liền đến với quân và dân trên đảo.

Đại diện đoàn công tác trao tặng các món quà vật chất và tinh thần cho các cán bộ chiến sĩ và lực lượng trên đảo Sinh Tồn Đông

Đại diện đoàn công tác trao tặng các món quà vật chất và tinh thần cho các cán bộ chiến sĩ và lực lượng trên đảo Sinh Tồn Đông

Từ ngày 20 đến 26-5, Đoàn công tác số 22 do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Viết Khánh, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân làm Trưởng đoàn đã thăm quân, dân quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Tham gia đoàn có hơn 200 đại biểu đến từ tỉnh Bình Định, Quảng Bình, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 2, Vùng 4 Hải quân, Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên phong, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Đại học Kiến trúc Hà Nội…

Tại các nơi đến thăm, đoàn đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; dâng hương viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền thờ Bác Hồ ở Thị trấn Trường Sa, dự lễ chào cờ trên đảo Trường Sa và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang thuộc quần đảo. Bên cạnh đó, đoàn cũng tham gia giao lưu văn hóa, văn nghệ, thăm hỏi, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Đoàn cũng đã gửi trao những phần quà từ đất liền với tổng số tiền, hiện vật hơn 22,4 tỷ đồng, góp phần cổ vũ quân dân trên đảo và nhà giàn yên tâm phấn khởi, vững ý chí, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Các em thiếu nhi hát ca chào mừng đại biểu

Các em thiếu nhi hát ca chào mừng đại biểu

Theo Trung tá Trần Quang Phú, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, quân và dân Thị trấn Trường Sa rất vui mừng, xúc động được đón đoàn công tác số 22 đến thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và các lực lượng trên đảo. Thay mặt cho các lực lượng trên đảo Trường Sa, đồng chí Chỉ huy trưởng hứa với thủ trưởng và các đại biểu: trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng luôn đoàn kết một lòng, phối hợp chặt chẽ, khắc phục khó khăn, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Đồng thời, xây dựng đảo mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường và mẫu mực về đoàn kết quân dân; làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, đồng bào, chiến sĩ cả nước.

Lần đầu tiên đặt chân đến quần đảo Trường Sa, bà Phùng Thị Bình, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng NN-PTNT Việt Nam (Agribank) chia sẻ, khi tận mắt chứng kiến sự vững vàng, quả cảm của chiến sĩ hải quân, các chiến sĩ đã tiếp thêm ý chí và nghị lực cho các thành viên trong đoàn và chúng tôi sẽ đóng góp nhiều hơn nữa với các chiến sĩ để bảo vệ biển đảo quê hương.

Còn ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam cho biết, rất vinh dự và tự hào được ra thăm quần đảo Trường Sa và bày tỏ lòng biết ơn, cảm phục các thế hệ người Việt Nam cùng lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân, nhân dân huyện đảo Trường Sa đã đổ xương máu, công sức, mồ hôi và nước mắt ngày đêm canh gác, chắc tay súng, giữ vững chủ quyền biển đảo và xây dựng một Trường Sa thật hiên ngang và kiêu hãnh như ngày hôm nay.

 Bác sĩ quân y trên đảo Đá Tây A đang kiểm tra sức khỏe cho chiến sĩ

Bác sĩ quân y trên đảo Đá Tây A đang kiểm tra sức khỏe cho chiến sĩ

 Lớp học trên đảo Trường Sa

Lớp học trên đảo Trường Sa

 Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Bình Định tác nghiệp tại Đảo Sinh Tồn Đông

Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Bình Định tác nghiệp tại Đảo Sinh Tồn Đông

 Tình quân dân gắn kết trong suốt chuyến hành trình

Tình quân dân gắn kết trong suốt chuyến hành trình

THÀNH SƠN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/doan-cong-tac-so-22-ket-thuc-chuyen-tham-quan-dan-tren-quan-dao-truong-sa-va-nha-gian-dk1-post741812.html