Thức trắng đêm chờ diễu binh 2/9, cô gái Cần Thơ vỡ òa khi được bạn trai chiến sĩ cầu hôn.
Trương Thế Vinh trở thành cái tên được chú ý sau lễ diễu binh, diễu hành 2/9.
Khối Cựu chiến binh - khối diễu binh, diễu hành duy nhất tại A80 mà cộng đồng mạng đặt cho một cái tên rất đặc biệt: 'Khối không cần đi đều, chỉ cần đi đủ'.
Trong suốt các sự kiện A80 tại Hà Nội, hình ảnh hiếm thấy về lực lượng trinh sát đặc nhiệm của Tổng cục tình báo, Bộ Quốc phòng với trang bị đặc biệt lần đầu được người dân biết đến.
Sáng 2/9, từng bước chân diễu binh, diễu hành trên Quảng trường Ba Đình không chỉ khơi dậy hào khí dân tộc, mà còn đánh thức ký ức của nhiều cựu chiến binh.
Sau những giờ phút thiêng liêng và hào hùng của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, khi Quảng trường Ba Đình lịch sử còn vương vấn, người dân Thủ đô nán lại, bịn rịn vẫy tay chào tạm biệt các đoàn đại biểu, từ khắp mọi miền Tổ quốc đã rời Thủ đô để trở về địa phương; các khối diễu binh, diễu hành trở về đơn vị.
Các nữ sĩ quan tham gia lễ diễu hành A80 không chỉ duyên dáng mà còn mạnh mẽ, mang trong mình lòng tự hào về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Sáng 2/9, Thủ đô Hà Nội ngập tràn trong không khí hào hùng và xúc động khi các khối diễu binh, diễu hành A80 trang nghiêm tiến bước qua quảng trường Ba Đình lịch sử rực rỡ cờ hoa…
Trong không khí trang nghiêm, xúc động của Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, phụ san đặc biệt Báo Nhân Dân được phát tới tay đông đảo người dân, cán bộ, giảng viên, sinh viên. Mỗi tờ báo không chỉ là ấn phẩm báo chí mà còn là món quà tinh thần, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.
Khoác chiếc áo xanh tuổi trẻ, mang trong tim sắc đỏ thiêng liêng của non sông, những tình nguyện viên trẻ đã hòa mình vào không khí hào hùng của lễ diễu binh, diễu hành A80. Giữa dòng người rộn ràng, họ lặng lẽ góp sức, lan tỏa tinh thần cống hiến và tình yêu Tổ quốc bằng những việc làm giản dị mà ý nghĩa.
Là một trong những khối tham gia diễu binh, diễu hành mừng Đại lễ kỉ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Khối Nữ du kích miền Nam không chỉ để lại dấu ấn với hàng ngũ chỉnh tề, bước chân đều tắp, mà còn bởi những hành động ý nghĩa trong quá trình tập luyện.
Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80 đã khép lại, nhưng dư âm về những khoảnh khắc cả dân tộc hòa chung nhịp đập tự hào, thiêng liêng, hạnh phúc sẽ còn đọng mãi trong trái tim hàng triệu người Việt Nam.
Nhằm bảo đảm tình hình an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn giao thông (TTTAGT) dịp lễ Quốc khánh 2/9, Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tăng cường bảo đảm ANTT tại các địa điểm công cộng, khu du lịch; phòng, chống cháy, nổ; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội và hoạt động vui chơi, đi lại của nhân dân. Nhờ đó, trong 4 ngày nghỉ lễ, ANTT trên địa bàn tỉnh ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp.
Sáng 2-9, Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa XNCN Việt Nam đã diễn ra hoành tráng, thể hiện một Việt Nam độc lập, tự chủ, mạnh mẽ và hùng cường. Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho đại lễ đặc biệt quan trọng này, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng triền khai nhiều nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự ngay từ những ngày diễn ra các buổi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt sự kiện A80, với một quyết tâm chính trị cao độ...
Từ cứu người giữa biển người đến khơi dậy khúc ca đoàn kết, những chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) CATP Hà Nội đã góp phần viết nên thành công của sự kiện lịch sử A80...
Tại Lễ diễu binh, diễu hành 2/9, 'Hổ mang chúa' Su-30MK2 đã tạo nên màn trình diễn 'hóa rồng lửa' gây choáng ngợp.
Sáng 2/9, tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, các khối diễu binh uy nghi tiến vào Quảng trường Ba Đình trong tiếng reo hò, dõi theo của hàng vạn người dân cả nước.
Ca sĩ Trúc Nhân thu hút sự chú ý khi chia sẻ kỷ niệm trong lễ diễu binh, diễu hành ở Quảng trường Ba Đình sáng 2/9.
Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2/9 được VTV truyền tải hoành tráng với hình ảnh sắc nét, góc quay sáng tạo và âm thanh sống động, nhận vô số lời khen từ khán giả cả nước.
Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) diễn ra trọng thể với nhiều khoảnh khắc ấn tượng, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân cả nước.
Trong số các thành viên góp giọng trong đại lễ A80 có Nghệ sỹ Nhân dân Lê Chức - 'giọng đọc vàng' toát lên niềm tự hào dân tộc và tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9.
Trong Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, lực lượng y tế đã xử trí 1.315 trường hợp, với hàng trăm y bác sĩ từ nhiều lực lượng phối hợp đã căng mình bảo đảm an toàn cho sự kiện trọng đại.
Vợ chồng Lucie Nguyễn - Tuấn Dương khiến dân mạng ngỡ ngàng với độ 'chịu chơi' cho 2 con.
Sáng 2/9, dàn Hoa - Á hậu Việt gồm Hoa hậu Tiểu Vy, Hà Trúc Linh, Bảo Ngọc, Lương Thùy Linh, các Á hậu Châu Anh, Vân Nhi… đồng loạt khoe trên trang cá nhân khoảnh khắc đầy tự hào khi được góp mặt tại Đại lễ mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.
Sáng 2/9, trực tiếp tham gia hỗ trợ ngày đại lễ A80, được sống trong không khí hân hoan của dân tộc với rực rỡ cờ hoa cùng những ánh mắt, nụ cười của Nhân dân khi từng đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, trong lòng mỗi sinh viên tình nguyện Thủ đô đều dâng trào niềm tự hào dân tộc và thôi thúc về trách nhiệm của bản thân với Tổ quốc.
Ngày 1/9, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội Thái Hồ Phương cho biết, do là ngày Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chính thức, lượng hành khách đổ về tham dự lễ từ rất sớm và rất đông. Do vậy, sau khi kết thúc buổi lễ, lượng hành khách dồn về các ga đầu cuối (Cát Linh, Cầu Giấy) và điểm trung chuyển Long Biên rất lớn.
Xuyên suốt quá trình diễn ra đại lễ A80, những công nhân vệ sinh môi trường đô thị luôn xuất hiện tại mọi điểm nóng, làm việc không ngơi nghỉ để đảm bảo cho những con đường, góc phố Thủ đô được gọn gàng, sạch đẹp nhất. Khi đại lễ kết thúc, họ cũng là những người ở lại sau cùng để dọn dẹp, đến khi tất cả đã sạch sẽ tinh tươm, mới trở về với gia đình.
Chưa có thống kê đầy đủ, chính xác nhưng thế hệ 7X, 8X có ngày sinh nhật trùng với ngày Quốc khánh 2/9 và các dịp lễ lớn của dân tộc nhiều hơn các ngày bình thường là có thật.
Sau khi đi qua Quảng trường Ba Đình trang nghiêm, những bước chân của lực lượng diễu binh, diễu hành đã hòa mình với nhân dân, đi giữa lòng nhân dân.
Lời khen tràn ngập mạng xã hội, khi khán giả cả nước ấn tượng với hình ảnh, âm thanh và góc quay trong chương trình truyền hình trực tiếp lễ diễu binh A80 của VTV.
13 khối quần chúng tham gia diễu hành đã khắc họa sức mạnh của tinh thần đoàn kết, khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, phồn vinh, thịnh vượng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.
Trong Đại lễ A80, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 7 ca, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận 26 trường hợp (có 1 ca nặng).
Sáng 2/9/1945, giữa biển người hạnh phúc ở Quảng trường Ba Đình, chàng trai Hà Nội 20 tuổi Nguyễn Văn Mỹ đứng những hàng đầu tiên, được tận mắt thấy Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập. Những tiếng hô vang ấy rung chuyển tận tim gan!
Trong số hàng trăm người tập trung tại điểm tập kết Trần Quang Khải vào sáng sớm 2/9, nhiều người là người thân trong gia đình hoặc người yêu của các chiến sĩ làm nhiệm vụ A80. Họ chờ đợi suốt nhiều giờ nhưng không thể gặp được.
Đại lễ mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã chính thức diễn ra sáng nay 2/9. Không chỉ gây ấn tượng mạnh với cảnh tượng hào hùng diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, buổi lễ còn khiến người dân thổn thức với những góc máy 'tuyệt đối điện ảnh' của đội hình diễu binh trên biển.
Trong ca trực từ 22 giờ ngày 1/9 đến hết trưa 2/9, đã có 1.315 trường hợp gặp sự cố về sức khỏe cần sự hỗ trợ chăm sóc y tế, 113 trường hợp nặng được chuyển đến các bệnh viện.
Hôm nay (2/9), trong không khí mùa thu lịch sử, tình cảm nhân dân cả nước đều hướng về Thủ đô Hà Nội dõi theo Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng tám thành công và Quốc khánh 2/9.