Lúc nào cũng sẵn sàng cháy hết mình cho Tổ quốc

Trong dòng người của khối diễu hành sáng 2.9 năm nay có 180 cựu chiến binh từ khắp mọi miền đất nước về hội tụ, mang theo khí phách bộ đội Cụ Hồ và những ký ức không thể phai nhòa về chiến tranh, hòa bình, độc lập, tự do.

Dấu son lịch sử lay động triệu triệu trái tim

Ngày 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trong tiếng Quốc ca và 21 loạt đại bác hùng tráng, dưới bóng cờ đỏ sao vàng rực rỡ, thiêng liêng đã long trọng diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Viết tiếp những bản hùng ca trong kỷ nguyên mới

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra thành công rực rỡ. Qua chặng đường 80 năm đầy gian khó nhưng người dân Việt Nam có quyền tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, và sức mạnh nhân dân từ khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì: Không có khó khăn, thử thách nào mà nhân dân ta không vượt qua; không có mục tiêu cao đẹp nào mà dân tộc ta không đạt tới.

Cựu chiến binh Lâm Đồng xúc động, tự hào tham dự Đại lễ A 80

Giữa biển người rợp sắc cờ hoa tại Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), những cựu chiến binh (CCB) tỉnh Lâm Đồng đã hội tụ về Thủ đô Hà Nội, mang theo niềm tự hào và ký ức một thời khói lửa.

Đi để thấy mình còn sống cùng lịch sử

Đó là suy nghĩ của những người cựu chiến binh đã thức trắng đêm, hòa vào dòng người để chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng của Tổ quốc.

Thiêng liêng ngày đại lễ

Sáng 2-9, trời thu Hà Nội trong vắt, nắng vàng trải nhẹ làm bừng sáng cả Quảng trường Ba Đình - nơi trái tim Tổ quốc đập rộn ràng trong ngày đại lễ. Trên các tuyến phố trung tâm, dòng người từ khắp mọi miền đất nước đổ về đông nghịt, nhiều người đã thức trắng đêm nhưng tất cả đều rạng rỡ, hân hoan chào mừng đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với một niềm tin vững chắc vào độc lập, tự do, hạnh phúc và tương lai tươi sáng của đất nước.

Nhìn lại Lễ diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh: Tự hào 2 tiếng Việt Nam

Dưới ánh nắng thu vàng ngày 2/9, trên quảng trường Ba Đình lịch sử, từng khối diễu binh, diễu hành đi qua lễ đài trong niềm tự hào, xúc động của hàng triệu người dân Việt Nam.

Viết tiếp câu chuyện hòa bình cho muôn đời sau

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 tại Quảng trường Ba Đình đã để lại những dư âm đẹp đẽ, làm trào dâng niềm tự hào trong mỗi người con đất Việt về chặng đường lịch sử vĩ đại của dân tộc. Nhiều người đã thể hiện quyết tâm tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, viết tiếp câu chuyện hòa bình cho muôn đời sau.

Hạnh phúc và tự hào

Đất nước đã đổi mới và phát triển mạnh mẽ, quân đội ta đã ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sánh ngang với nhiều cường quốc

Tự hào, xúc động, kỳ vọng về một tương lai tươi sáng

Cùng với đồng bào cả nước, sáng 2/9, nhân dân các dân tộc tỉnh biên giới Lai Châu hướng về Thủ đô Hà Nội, xúc động theo dõi trực tiếp Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9. Niềm tự hào, xúc động và kỳ vọng về một tương lai tươi sáng là cảm nhận chung của mỗi người dân nơi phên dậu Tổ quốc.

Thông điệp về khát vọng hùng cường từ đại lễ 80 năm Quốc khánh

Sáng mùng 2 tháng 9 năm 2025, Quảng trường Ba Đình lại một lần nữa chứng kiến thời khắc lịch sử. Tám mươi năm sau mùa thu 1945, Việt Nam đã kỷ niệm Quốc khánh bằng một đại lễ choáng ngợp, vừa trang nghiêm, vừa rực rỡ, vừa thấm đẫm niềm tự hào dân tộc.

Thể hiện uy lực và khát vọng vươn mình trong hòa bình của Việt Nam

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Thủ đô Hà Nội, thể hiện uy lực của Việt Nam và khát vọng vươn mình của dân tộc.

Sắc thắm tự hào!

Cờ đỏ sao vàng tung bay trên phố, trên đường làng, trên tay của em thơ và cả trên những khuôn mặt hân hoan, phấn khởi... đã làm nên không khí rộn ràng trong ngày hội lớn. Ngày mà 80 năm trước, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn bất hủ, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để rồi từ đây, lớp lớp cha anh đã xung phong cầm súng ra trận, anh dũng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh xương máu... cho hôm nay đất nước được hòa bình, độc lập, tự do và đang trên đường 'sánh vai với các cường quốc năm châu'.

Xây dựng niềm tin vào tương lai đất nước thịnh vượng

Người dân cả nước đã được sống trong không khí hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 với niềm tự hào vô tận. Đặc biệt, những ai có may mắn chứng kiến tận mắt sự kiện trọng đại này diễn ra tại Thủ đô Hà Nội vào sáng 2-9 càng cảm nhận sâu sắc hơn về niềm tự hào dân tộc, ý chí và khát vọng Việt Nam.

Tết Độc lập trong tôi

80 năm Quốc khánh là dịp để hàng chục triệu người dân Việt Nam trong và ngoài nước cùng hướng về nguồn cội, tự hào về truyền thống lịch sử oai hùng của dân tộc và hiểu rõ hơn về giá trị của hòa bình.

Sắc màu nghệ thuật trong bản hùng ca ngày Quốc khánh

Sáng ngày 2/9/2025, Quảng trường Ba Đình - trái tim thiêng liêng của Thủ đô Hà Nội và của cả dân tộc Việt Nam đã trở thành tâm điểm của một sự kiện lịch sử trọng đại: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2/9. Trong không khí trang nghiêm, dưới ánh nắng vàng rực rỡ của mùa Thu, những bước chân của hàng vạn CBCS cùng những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc của các nghệ sĩ đã hòa quyện, tạo nên một bản hùng ca sống động, vừa oai hùng, vừa sâu lắng, khắc họa rõ nét sức mạnh, bản sắc và tâm hồn Việt Nam.