Cựu chiến binh Hồ Quang Vinh (Hà Tĩnh) mang theo di ảnh của người cha quân nhân ra Thủ đô Hà Nội chờ xem diễu binh, diễu hành trong không khí hân hoan, háo hức.
Từ ngày 31/8, người dân các phường, xã của tỉnh Phú Thọ, từ đô thị trung tâm đến vùng cao hân hoan đón nhận quà nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của Chính phủ. Niềm vui lấp lánh trong ánh mắt, nụ cười của đồng bào khắp nơi. Đây không chỉ là món quà thiết thực, mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước tới toàn dân, để Tết Độc lập năm nay thêm ấm áp, ý nghĩa.
Bộ Y tế lưu ý người dân cần chủ động theo dõi tình hình sức khỏe của bản thân để bảo vệ sức khỏe khi tham gia sự kiện A80.
Nhấn mạnh còn chưa đầy 24h trước khi diễn ra Lễ kỷ niệm, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa yêu cầu toàn bộ lực lượng tham gia khẩn trương hoàn thiện mọi công tác chuẩn bị.
Triển lãm thành tựu đất nước đã ghi nhận hơn 1,18 triệu lượt khách tham quan chỉ trong 3 ngày kể từ sau lễ khai mạc.
Những ngày tháng Tám lịch sử, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế dần tụ hội về Thủ đô để cùng đón chờ thời khắc thiêng liêng của dân tộc - khi Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 diễn ra trọng thể tại Quảng trường Ba Đình - nơi Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Thời tiết Hà Nội vào đêm 1/9 và sáng sớm 2/9 có khả năng xuất hiện mưa nhỏ, nhưng từ sau 8h sáng 2/9, trời sẽ tạnh ráo.
'Tự hào lắm và cũng xúc động lắm ' đó là những cảm xúc đầu tiên của cựu chiến binh người dân tộc Cor Nguyễn Văn Minh khi lần đầu đặt chân tới tới Hà Nội đúng dịp 80 năm Quốc khánh 2/9.
Từ sáng 1/9, hàng vạn người đã đổ về khu vực Tràng Tiền, Nhà hát lớn, Kim Mã… để giữ chỗ, chờ theo dõi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sẽ diễn ra vào sáng mai 2/9.
May mắn được góp mặt trong sự kiện trọng đại A80, nữ binh nhất Thanh Hiền luôn tâm niệm, mỗi buổi tập là một lần học hỏi và hoàn thiện hơn, mỗi sự cố gắng, dù nhỏ bé, đều góp phần chung tay dựng xây đất nước giàu đẹp, văn minh.
Miệt mài trên sân tập nên dù chưa đến 8 giờ sáng, khuôn mặt và quân phục của binh nhất Vi Văn Long, chiến sĩ thuộc Đội Tiêu binh danh dự, Đoàn 275 (Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) đã ướt đẫm mồ hôi.
Những ngày này, bầu trời Hà Nội rền vang tiếng động cơ phản lực. Nhiều người dân Thủ đô háo hức dõi theo những tiêm kích và chiến đấu cơ hiện đại gầm vang, sải cánh, xếp đội hình ấn tượng trong hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80).
Sáng 1-9, tất cả các lực lượng phục vụ dọn dẹp vệ sinh môi trường đã sẵn sàng để Thủ đô bước vào Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 với diện mạo sáng - xanh - sạch - đẹp.
Học viện Tài chính tặng mỗi sinh viên, học viên 100.000 đồng nhân dịp 80 năm truyền thống ngành Tài chính và chào đón Quốc khánh 2/9.
Mang theo tình yêu và niềm tự hào về quê hương, đất nước, hai anh em - Thượng úy Nguyễn Quốc Công và Trung úy Nguyễn Quốc Bằng cùng sánh bước trong đội hình diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9.
Đây là yêu cầu của Giám đốc Công an TP. Hà Nội tại Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm trong triển khai bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) buổi Tổng duyệt và triển khai công tác bảo đảm ANTT Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9.
BTV Hoài Anh, Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân và Thiếu tá Trần Thị Ngọc Vũ góp phần thành công cho lễ diễu binh, diễu hành bởi chất giọng trầm ấm, ngọt ngào khi đọc thuyết minh về các khối.
Sáng 1-9, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị giao ban các lực lượng thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2-9 (nhiệm vụ A80).
Từ sáng sớm 1/9, nhiều người dân, du khách đã xếp hàng tại phố Hàng Cháo để chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2/9.
Bắt đầu từ sáng nay ngày 1/9, tại khu vực đường Hùng Vương, Trần Phú (phường Ba Đình, Hà Nội), chính quyền và lực lượng Công an phường Ba Đình đã triển khai, tạo dựng một khu vực ưu tiên với khoảng hơn 6.000 chỗ ngồi dành riêng cho các cựu chiến binh và người cao tuổi.
Từ 6h sáng ngày 1/9, tại khu vực nút giao Thợ Nhuộm - Tràng Thi - Cửa Nam người dân đã ngồi đông kín chờ xem diễu binh, diễu hành vào sáng 2/9.
Trong thời khắc chuẩn bị bước vào lễ míttinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 Quốc khánh 2/9, trái tim mỗi người dân lại dâng trào niềm xúc động và tự hào về Tổ quốc anh hùng.
Công nhân môi trường chia sẻ tuy công việc những buổi diễu binh, diễu hành vất vả, nhưng họ hạnh phúc vì được góp phần nhỏ bé vào thành công chung, để người dân tận hưởng trọn vẹn niềm vui của đại lễ.
Cùng với pháo Su-152 thì còn có pháo tự hành Su-122 cũng tham gia sự kiện A80 chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt.
Những ngày thu lịch sử này, Hà Nội như khoác lên mình diện mạo mới: rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng và rộn ràng tiếng hát, niềm vui, niềm tin lan tỏa nơi nơi.
Một trong những phần được mong chờ trong Lễ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình sáng 2/9 là màn trình diễn của lực lượng Không quân.
Công an Hà Nội cho biết, từ 22 giờ ngày 1/9 đến 13 giờ ngày 2/9/2025, nhiều tuyến phố trung tâm sẽ cấm phương tiện để phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Để những hình ảnh đẹp nhất, ấn tượng nhất về Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đến được với nhân dân, đồng bào và đông đảo khán giả trong và ngoài nước là sự nỗ lực, cố gắng của các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, các nhà báo của các cơ quan thông tấn Việt Nam và quốc tế trong suốt thời gian qua từ các buổi hợp luyện, tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt…
Hơn 1.000 nhà vệ sinh di động, nhà vệ sinh miễn phí để phục vụ người tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là hành động nhỏ nhưng thiết thực của thành phố Hà Nội.
Cùng hơn 16 ngàn cán bộ, chiến sĩ (CBCS) của lực lượng vũ trang trong cả nước ngày đêm nỗ lực tập luyện, CBCS của Quân khu 7 và tỉnh Đồng Nai luôn quyết tâm cao, 'vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập' cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80).
Những ngày cuối tháng Tám, đầu tháng 9, Hà Nội như bừng lên sức sống mới. Từ trung tâm đến ngoại thành, khắp nơi rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu.
Trong dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, dự kiến đông đảo người dân tham dự các hoạt động diễu binh, diễu hành. Bộ Y tế khuyến cáo một số lưu ý để bảo đảm an toàn sức khỏe.
Mới đây, Công an TP Hà Nội đã cảnh báo người dân về các lời mời chào mua bán giấy mời, thẻ tham dự sự kiện A80 trên mạng xã hội.
Đầu giờ sáng 1-9, khu vực quanh quảng trường Ba Đình đã chật kín người đến chờ xem A80 vào sáng mai. Lực lượng Công an ứng trực phân luồng giao thông và hướng dẫn người dân chờ ở đúng nơi quy định.
Giữa biển người và cờ hoa của buổi tổng duyệt A80, có những người lính già đứng lặng lẽ, đôi mắt không chỉ dõi theo buổi diễu binh hùng tráng, mà còn nhìn về một miền ký ức xa xôi, để tìm lại chính mình trong đội hình năm xưa, để thay đồng đội ngắm nhìn non sông và kể cho con cháu nghe một thời hoa lửa.