Để mỗi ngày đều là 'Ngày của mẹ'

“Ngày của mẹ” không cố định hằng năm, thường được kỷ niệm vào Chủ nhật của tuần thứ hai trong tháng 5. Bằng những cách khác nhau, mỗi người sẽ thể hiện tình cảm dành cho mẹ, đó có thể là những lời chúc sức khỏe, thăm, động viên hoặc những món quà thiết thực xuất phát từ tấm lòng. Dù là vật chất hay tinh thần thì mọi người đều có chung mong muốn mẹ của mình được vui vẻ, hạnh phúc.

Vì sống xa nhà nên vào “Ngày của mẹ” hằng năm, bạn Trần Thị Phương, sinh viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân thường gửi những lời yêu thương cho mẹ qua điện thoại, đôi khi còn gửi những món quà khiến mẹ bất ngờ. Những món quà Phương tặng mẹ từ trước đến nay đều được mẹ giữ gìn rất cẩn thận, dù là quà tự làm hay mua đắt tiền.

Mẹ của bạn Phương là giáo viên Trường THPT số 2 thành phố Lào Cai nhưng đã nghỉ việc cách đây 4 năm để điều trị bệnh. Biết mình bị bệnh nhưng mẹ của Phương không tỏ ra chán nản hay tiêu cực.

Để giúp mẹ có thêm tinh thần vượt qua bệnh tật, Phương chủ động trò chuyện, tâm sự với mẹ nhiều hơn. “Tôi thường hỏi mẹ những câu bâng quơ về nhiều chủ đề, rồi ghi lại tất cả câu trả lời của mẹ vào mục ghi chú trong điện thoại: cỡ giày của mẹ, màu sắc mẹ thích, loài hoa mẹ yêu, độ viễn của kính mẹ đeo... Không chỉ là cách tôi có thể trò chuyện với mẹ nhiều hơn, thông qua đó, tôi dễ dàng lựa chọn được món quà mẹ yêu thích vào mỗi dịp đặc biệt” - Phương chia sẻ.

Càng trưởng thành, chúng ta càng cảm nhận được nhiều loại tình cảm trên đời, có tình thân, tình yêu, tình bạn, tình nghĩa… Thế nhưng, không có một thứ tình cảm nào có thể vượt qua tình cảm của mẹ, thứ tình cảm duy nhất cao hơn núi, sâu hơn biển. Mẹ luôn vị tha, bảo vệ, giúp đỡ và chăm lo cho chúng ta vô điều kiện. Guồng quay cuộc sống hối hả, mỗi người trong chúng ta đều bận rộn với nhiều việc để làm, nhiều thứ để quan tâm nên ít có thời gian ở bên cạnh, đôi lúc sao nhãng cả việc quan tâm tới cha mẹ. Thế nhưng, món quà mẹ mong muốn nhận được nhiều khi không phải dành cho riêng mình.

Bà Nguyễn Thị Minh Loan ở phường Pom Hán (thành phố Lào Cai) chiều nào trong tuần cũng dắt cháu đi dạo, chơi đùa cùng cháu rồi về chuẩn bị cơm tối. Vất vả là thế nhưng bà Loan lúc nào cũng vui vẻ vì giúp được con, chăm lo cho cháu.

Nếu như hạnh phúc của con giúp mỗi ngày của mẹ trở nên đặc biệt, thì những món quà là cách để thể hiện sự yêu thương và biết ơn của các con đối với mẹ của mình. Chị Phan Thị Dung, con dâu bà Loan cho biết: Vợ chồng tôi công tác trong ngành công an, công việc bận rộn, ít có những bữa cơm nhà với mẹ. Tính tôi trầm, ngại thể hiện những lời yêu thương với mẹ của mình và cả mẹ chồng, mặc dù rất muốn bày tỏ. "Ngày của mẹ" năm nay đặc biệt hơn khi vợ chồng tôi tổ chức bữa tiệc nhỏ để gia đình nội, ngoại sum vầy. Chúng tôi tặng hai người mẹ những món quà bí mật để thay lời muốn nói và chụp lại những tấm hình kỷ niệm cùng nhau.

Có hai thứ mà đời người không được bỏ lỡ, một là chuyến tàu cuối cùng về nhà, hai là người thật lòng yêu thương ta. Vừa hay, hành trình về nhà sẽ giúp ta đạt được cả hai điều ấy, một mái ấm thực sự là nơi có mẹ đang ở đó. Không cần phải đợi đến "Ngày của mẹ" chúng ta mới bày tỏ tình yêu thương với đấng sinh thành. Nếu yêu thương, quan tâm đến mẹ thì cả 365 ngày trong năm sẽ đều là "Ngày của mẹ".

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/de-moi-ngay-deu-la-ngay-cua-me-post383977.html