Để đơn vị thắm sắc hoa ngày Tết

Chúng tôi đến Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đúng lúc Binh nhất Lê Văn Rang cùng đồng đội đang đúc chậu cảnh trồng hoa đón Tết.

Được biết, đây là năm đầu tiên Rang ăn Tết ở đơn vị, anh giãi bày: “Trước khi nhập ngũ, tôi chưa biết cầm bay xây, nhưng về đơn vị thấy các anh đi trước tự đúc chậu, tự trồng hoa, vào ngày Tết, toàn tiểu đoàn như một công viên ngập tràn sắc hoa, tôi rất thích. Với mong muốn được tham gia vào hoạt động chung, dưới sự hướng dẫn của đồng đội, tôi đã đúc được chậu và tiến hành trồng hoa. Tôi tin năm nay vườn hoa, cây cảnh sẽ đẹp và nhiều hơn năm ngoái”.

Binh nhất Lê Văn Rang đúc chậu cảnh trồng hoa đón Tết.

Đại úy Nguyễn Công Thảo, Chính trị viên phó tiểu đoàn giới thiệu: “Với tinh thần tự lực, ngay sau khi có kế hoạch của trên về việc trồng hoa đón Tết, căn cứ vào số lượng, chủng loại, khu vực bố trí được giao, tiểu đoàn chủ động chuẩn bị đất, giống hoa, tiến hành gieo trồng và chăm sóc. Đặc biệt, để có thể bố trí được nhiều tiểu cảnh phong phú, hấp dẫn, ngoài việc tận dụng chậu cảnh cũ, bộ đội còn tự đúc thêm nhiều chậu hoa mới với đủ kích cỡ, mẫu mã”.

Chính từ nỗ lực và bàn tay khéo léo của bộ đội nên khi Xuân Canh Tý 2020 cận kề, tiểu đoàn đã có nhiều chủng loại hoa rự rỡ trồng trong chậu cảnh, vườn hoa trang hoàng cho doanh trại để bộ đội phấn khởi vui xuân, đón Tết ấm áp tình đồng đội.

Bài và ảnh: PHAN XUÂN ĐỊNH (Báo Quân khu 5)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/de-don-vi-tham-sac-hoa-ngay-tet-608249