Tôi kết hôn được 2 năm tình cảm rất thắm thiết nhưng sau đó anh đề nghị ly hôn, chúng tôi xa nhau 5 năm lần đầu gặp lại tôi đã chết đứng tại chỗ khi thấy anh.
Đăng ký kết hôn được hai tháng, chồng tôi nộp đơn đòi ly hôn. Bây giờ, tôi vừa muốn tìm hiểu sự thật, vừa muốn chấp nhận giải thoát cho mình.
Chắc nhiều người nghĩ tôi điên khi sướng mà không biết hưởng. Nhưng đời đâu phải đẹp như mơ. Chồng tôi kiếm ra trăm triệu một tháng thật, nhưng nào ngờ…
Cảm giác ly hôn mà vẫn sống chung một nhà thế này thật thú vị.
Chia tay rồi cô ấy mới bảo rằng nếu ở với cô ấy đời tôi và có khi cả đời cháu cũng chẳng phải lo chuyện tiền bạc.
Tôi đã ly hôn chỉ vì câu trả lời của chồng khi tôi hỏi: 'Anh có em rồi mà còn đi gác tay gác chân; đi tăng 2, tăng 3. Anh thấy họ thế nào?'. Chồng tôi thản nhiên trả lời: 'Cũng vậy thôi mà!'