Đan Mạch và điều thần kỳ cho những người không bỏ cuộc

Cơn ác mộng với Christian Eriksen lại là thời khắc để Đan Mạch chứng tỏ với cả thế giới rằng 'bỏ cuộc' không có trong từ điển của đội tuyển này.

Sân Parken ở Copenhagen được đón 75% lượng khán giả vào sân tại Euro 2020. Và người Đan Mạch thực sự biết cách để chuẩn bị cho trận đại chiến với Nga, cơ hội cuối cùng để họ đi tiếp vào vòng 1/8: Họ bật ca khúc "You'll never walk alone" (Bạn sẽ không bao giờ bước đi một mình) truyền thống của Liverpool từ trước giờ bóng lăn.

Không khí rực lửa trên các khán đài hòa cùng bài hát của "The Kop" dường như đảm bảo cho kịch bản tráng lệ và kỹ vĩ. Đan Mạch sẵn sàng làm nên điều thần kỳ, như cách Liverpool từng biến mỗi trận tại sân nhà Anfield thành cơn ác mộng với các vị khách ở thể thức knock-out.

Đan Mạch đã không làm tất cả thất vọng.

Đan Mạch đi tiếp vào vòng 1/8 Euro 2020 sau kịch bản không tưởng ở lượt cuối. Ảnh: Reuters.

Điều thần kỳ Đan Mạch

4 bàn vào lưới Nga, trong đó có 2 siêu phẩm từ ngoài vùng cấm địa của Mikkel Damsgaard và Andreas Christensen là lời đáp trả mạnh mẽ nhất của Đan Mạch tới những gì số phận đã mang tới cho họ tại kỳ Euro 2020 này.

Không nhiều người tin Đan Mạch sẽ làm nên điều kỳ diệu ở lượt trận cuối cùng, họ mất quyền tự quyết và lực lượng cũng sứt mẻ khi mất nhạc trưởng Eriksen. Lợi thế duy nhất của Đan Mạch là sân nhà, cùng khí thế hừng hực để đòi lại những thứ lẽ ra đã thuộc về họ.

Christensen là cầu thủ được bầu chọn hay nhất trận Đan Mạch - Nga. Ảnh: Reuters.

Những con số thống kê khô khan đôi khi lại là tham chiếu tốt để thấy Đan Mạch muốn bóp nát đối thủ như thế nào: Họ cầm bóng 65%, tung ra 10 cú đá trúng đích, đá phạt góc gấp 7 lần. 60% số đường chuyền là đi theo lên, 28,7% nhắm thẳng vào 1/3 cuối sân.

Nếu mô tả Đan Mạch đã nghiền nát Nga thì cũng chẳng sai.

Trong mọi thời điểm của Euro 2020, Đan Mạch đều chưa từng bỏ cuộc. Họ đã chấp nhận trở lại sân thi đấu đến hết trận gặp Phần Lan dù tâm trí bị đánh gục từ cú ngã của Eriksen, và cả từ sức ép vô lý từ UEFA (xử thua 0-3 nếu từ chối thi đấu).

Trước Bỉ, Đan Mạch gạt mọi âu lo để chơi một hiệp 1 hoàn hảo trước địch thủ hơn tầm và chỉ chịu gục ngã trước đẳng cấp vượt trội của Kevin De Bruyne và Romelu Lukaku bên phía đội bóng số một thế giới.

Và cũng đừng quên người Đan Mạch nổi tiếng nhất tại kỳ Euro 2020, Eriksen, đã không bỏ cuộc khi níu lấy sự sống dù bác sĩ từng thừa nhận về lý thuyết tiền vệ này "đã chết".

Đan Mạch có lẽ cũng đã tâm niệm về việc hy vọng đi tiếp của họ chưa hề chết trong suốt cả trận chiến với Nga. Còn sống thì vẫn phải chiến đấu, và những cú đấm kinh hoàng của đội bóng Bắc Âu trong hiệp 2 đã tạo ra điều thần kỳ trên mảnh đất của Andersen và Nàng tiên cá.

Lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ Euro, một đội tuyển giành vé đi tiếp sau khi thua cả hai lượt trận đầu ở vòng bảng. Và chẳng có gì ý nghĩa hơn khi đó là Đan Mạch.

Viễn cảnh trong mơ với Đan Mạch

Bóng đá có điều luật bất thành văn: Những kẻ thoát chết sẽ sống rất dai. Đan Mạch sau khi xô đổ mọi chướng ngại vật khó tin nhất để đi tiếp vào vòng 1/8 sẽ gặp Xứ Wales của Gareth Bale và Aaron Ramsey.

Đại diện từ vương quốc Anh không còn là tập thể hùng mạnh như tại kỳ Euro 2016. Nếu Đan Mạch duy trì cường độ tấn công như trước Nga, cùng khí thế ngùn ngụt ấy, viễn cảnh đội bóng Bắc Âu tiến bước vào tứ kết là hoàn toàn khả thi.

Bầu không khí cuồng nhiệt tại sân Parken là điểm tựa để Đan Mạch tạo ra điều kỳ diệu. Ảnh: Reuters.

Với đội tuyển đánh mất đi ngôi sao lớn nhất ngay ở lượt đấu đầu tiên theo cách kinh hoàng như vậy, việc vào tứ kết chắc chắn là thành tựu lớn. Và đâu đó người ta còn nói tới kỳ Euro 1992, thời điểm Đan Mạch đi một mạch tới chức vô địch Euro dù chỉ là đội đóng thế Nam Tư vào phút chót không thể tham dự giải.

Truyền thông thế giới đều hạnh phúc sau chiến công của Đan Mạch. ESPN ví von: "Đó là bóng đá". Goal bình luận chiến thắng này dành cho Eriksen. Những phóng viên của UEFA tác nghiệp tại sân Parken đều nhất loạt dùng từ "chưa bao giờ" để nói về trải nghiệm vừa diễn ra với họ.

"Tác nghiệp tại mọi trận đấu ở sân Parken suốt hơn 10 năm qua, đây chắc chắn là trận cầu tuyệt vời nhất, ngay cả khi sân vận động không kín chỗ", Pelle Rasmussen, phóng viên của UEFA nhấn mạnh.

"Ngay từ những phút đầu tiên, đã ủng hộ hết mình cho các cầu thủ, và sau bàn thắng của Christensen, tất cả phát điên. Rất lâu sau khi trận đấu kết thúc, CĐV vẫn nhảy múa trên khán đài để ăn mừng chiến thắng trong biển người màu đỏ trắng".

CĐV Đan Mạch đã hát vang ca khúc "You'll never walk alone" (Bạn sẽ không bao giờ bước đi một mình) từ trước trận. Họ đã không để Eriksen một mình trong cuộc chiến giành giật sự sống với tử thần khi hát vang tên của số 10 vào ngày 12/6 kinh hoàng đó, và giờ là không để cầu thủ Đan Mạch đi một mình trên hành trình tạo ra điều kỳ diệu tại Euro 2020.

Thật khó để tìm câu chuyện này truyền cảm hứng hơn thế tại Euro 2020.

Video Nga - Đan Mạch: Hậu vệ Chelsea sút xa trái phá Andreas Christensen đánh sập hy vọng gỡ hòa của tuyển Nga với bàn nâng tỷ số lên 3-1 cho Đan Mạch trong chiến thắng 4-1 ở bảng B Euro 2020 rạng sáng 22/6 (giờ Hà Nội).

Việt Nhật

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dan-mach-va-dieu-than-ky-cho-nhung-nguoi-khong-bo-cuoc-post1229806.html