Chelsea - Bayern: Ám ảnh quá khứ

Chelsea và Bayern có lần đầu tái ngộ ở Champions League kể từ trận chung kết đáng nhớ mùa 2011/12, thời điểm đó 'The Blues' đã hạ gục 'Hùm xám' trên loạt luân lưu (hòa 1-1 sau 120 phút chính thức).

Sau gần 8 năm, Bayern Munich mới có dịp tái ngộ Chelsea ở đấu trường Champions League. Thất bại ngay trên sân nhà Allianz Arena ở trận chung kết năm 2012 với người Đức như mới chỉ diễn ra ngày hôm qua. Đó thực sự là nỗi ám ảnh lớn bậc nhất trong lịch sử câu lạc bộ mà mỗi khi nhắc lại, không ai có thể quên được, từ cú đánh đầu định mệnh của Didier Drogba tới cú sút phạt đền quyết định, cũng được thực hiện bởi huyền thoại người Bờ Biển Ngà.

Tuy nhiên vị thế hiện tại của 2 đội đã hoàn toàn khác. Sau quãng thời gian bất ổn đầu mùa, "Hùm xám" đang trở lại hình ảnh "cỗ máy hủy diệt" khi ghi tổng cộng 98 bàn trên 3 đấu trường (Bundesliga, cúp QG Đức, Champions League), chễm chệ ở ngôi đầu Bundesliga. Tính riêng tại vòng bảng Champions League, họ cũng là đội duy nhất sở hữu thành tích toàn thắng, ghi 24 bàn/6 trận.

Bayern vẫn còn lưu giữ ký ức về thất bại trước Chelsea cách đây gần 8 năm. (ảnh IT)

Bayern vẫn còn lưu giữ ký ức về thất bại trước Chelsea cách đây gần 8 năm. (ảnh IT)

Về phía Chelsea, trận thắng Tottenham cuối tuần qua không thể khỏa lấp sự bất ổn của đoàn quân do Frank Lampard dẫn dắt, đặc biệt ở khả năng phòng ngự. Hàng thủ "The Blues" trải qua 6 trận liên tiếp không giữ sạch lưới, nhận 9 bàn thua và thảm họa hơn, họ chắc chắn thiếu vắng "máy quét" N'golo Kante vì chấn thương.

Bởi vậy, không quá khi nói rằng đêm nay, Bayern sẽ là đội có động lực và quyết tâm rõ ràng hơn. Ý chí “báo thù” dù ít dù nhiều vẫn còn đó trong những công thần của Hùm xám. Còn với Chelsea, trong một mùa giải không bị đặt nặng về mặt thành tích bởi vẫn đang “tái thiết”, vòng knock-out Champions League với họ đơn giản chỉ là dịp để tích lũy kinh nghiệm, thử thách bản lĩnh. Top 4 Premier League mới là mục tiêu mà Lampard cùng các học trò cần thực sự để tâm.

Được đá trận lượt đi trên sân nhà, Chelsea sẽ phải hướng đến một chiến thắng, qua đó chiếm lợi thế trước trận lượt về. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ không dễ dàng, nhất là khi Lampard không có được lực lượng tốt nhất.

Không chỉ thiếu vắng N'Golo Kante, những Callum Hudson-Odoi, Christian Pulisic và Pedro đều đang chưa có được thể lực tốt nhất, khả năng ra sân còn bỏ ngỏ. Trung phong Tammy Abraham cũng chưa hoàn toàn sung sức, khả năng anh nhường vị trí trung phong cho Giroud là hoàn toàn có thể xảy ra.

Trong khi đó, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hansi Flick, Bayern đã tìm lại phần nào hình ảnh của đội bóng thống trị nước Đức. Cùng với sự hồi sinh của Thomas Muller, phong độ ổn định của Robert Lewandowski và Serge Gnabry lẫn sự đột biến của Kingsley Coman hay Philippe Coutinho có thể mang đến một ngày thi đấu vất vả cho hàng thủ vốn không lấy gì làm chắc chắn mà Chelsea đang sở hữu.

Bayern không phải không có điểm yếu, thậm chí còn… có nhiều. Đó là hàng phòng ngự yếu trong chống phản công, bối rối trước bóng bổng và một tập thể cứ đến hiệp 2 là chơi tệ. Tuy nhiên, chưa chắc Chelsea của Lampard đã có đủ kinh nghiệm cũng như sự kiên nhẫn để có thể khai thác được các yếu tố này.

Hành quân đến nước Anh trong trận cầu đáng chú ý nhưng cả 2 đều đang có những nỗi lo riêng. Tuy nhiên Bayern vẫn được đánh giá cao hơn khi cái tên mà họ phụ thuộc vào là Lewandowski dù gì vẫn đang đạt phong độ rất cao.

Thêm việc hàng thủ của Chelsea mùa giải năm nay thực sự đáng báo động và bão chấn thương đang hoành hành, có vẻ như kinh nghiệm trận mạc sẽ giúp cho Hùm Xám sẽ tạo được lợi thế trên sân khách, thậm chí sẽ là 1 chiến thắng chung cuộc khi trận đấu kết thúc để trả món nợ tại chung kết C1 năm nào.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/chelsea-bayern-am-anh-qua-khu-103856.html