Cán bộ BĐBP Đà Nẵng bàn giao tài sản thất lạc cho du khách Mỹ
Sáng 20/1, Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Sông Hàn (Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng, BĐBP thành phố Đà Nẵng) tiến hành bàn giao tài sản bị thất lạc cho du khách Mỹ tới Đà Nẵng du lịch.

Thiếu tá Lê Văn Quỳnh và anh Lê Nguyên Phong ( ngoài cùng bên phải) bàn giao tài sản bị thất lạc cho ông John Patton Lawrence. Ảnh: Trúc Hà
Trước đó, lúc 20 giờ ngày 19/1, trong lúc thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tá Lê Văn Quỳnh (nhân viên Kiểm tra giám sát, Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Sông Hàn, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng) nhận được thông tin về việc người dân nhặt được 1 chiếc túi xách, bên trong có các giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng mang tên John Patton Lawrence và tiền mặt.
Thiếu tá Lê Văn Quỳnh đã báo cáo chỉ huy đơn vị, đồng thời thông báo tìm chủ sở hữu của chiếc túi xách trên. Tới 9 giờ ngày 20/1, ông John Patton Lawrence (sinh năm 1954, quốc tịch Mỹ), là du khách tới Đà Nẵng đã liên hệ để nhận lại tài sản.
Sau khi xác minh thông tin chính xác, Thiếu tá Lê Văn Quỳnh đã bàn giao đầy đủ tài sản lại cho ông John Patton Lawrence. Xúc động trước hành động đẹp của Thiếu tá Lê Văn Quỳnh và anh Lê Nguyên Phong (trú tại phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), là người đã nhặt được chiếc túi của ông, ông John Patton Lawrence đã viết thư cảm ơn cán bộ, chiến sỹ Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng, cá nhân Thiếu tá Lê Văn Quỳnh và anh Lê Nguyên Phong.