Cái kết của nhóm xông vào quán cà phê ở TP HCM bắt thiếu nữ
Nhóm thanh niên đã táo tợn xông vào quán cà phê, khống chế, bắt thiếu nữ giữa ban ngày.
Ngày 10-4, sau nhiều ngày nghị án, TAND quận Bình Thạnh (TP HCM) tuyên án đối với 15 bị cáo trong vụ án đòi nợ kiểu xã hội đen, bắt giữ người trái pháp luật và lừa đảo chiếm đoạt tiền chạy án gây xôn xao dư luận vào cuối năm 2022.
Phiên tòa có sự tham gia của các luật sư bào chữa cho 3 bị cáo là những người thực hiện hành vi phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi.
Phạm tội khi chưa chưa rời ghế nhà trường
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 13 giờ 30 ngày 5-10-2022, một nhóm hơn 10 người gồm Lâm Hoài Nhân, Tăng Nguyễn Minh Trường, Nguyễn Bảo Luân, Hà Minh Huy, Nguyễn Thái Khanh, Lê Minh Kha, Nhan Thành Lộc, Phan Quốc Bảo, Hồng Vũ Kha, Trần Văn Phúc, Giáp Nguyên Hào và Lâm Vũ Phương đã xông vào quán cà phê tại phường 3, quận Bình Thạnh, dùng dao khống chế chị Nguyễn Phúc Ngọc Trân (SN 2005), ép lên ô tô rồi chở thẳng về một căn nhà ở huyện Củ Chi để giam giữ.
Tối cùng ngày Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh phối hợp với Công an xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi phát hiện, bắt giữ nhóm này.
Thời điểm này, phần lớn các bị cáo còn rất trẻ, trong độ tuổi 18 đến 23, có thanh niên chưa rời ghế nhà trường.
Theo lời khai, nguồn cơn vụ bắt người là để đòi nợ thuê cho Cao Thanh Phong (SN 1992). Trước đó, chị Trân quen người tên Bằng qua Facebook, được rủ mở tài khoản ngân hàng rồi bán thẻ ATM cho Bằng với giá 200.000 – 500.000 đồng/thẻ. Khi phát hiện tài khoản MB Bank mang tên mình có 81 triệu đồng, chị Trân rút tiền rồi bỏ trốn, không đưa lại cho Bằng. Sau đó, chị tiếp tục rút thêm 55 triệu đồng từ tài khoản TP Bank.

Các bị cáo tại tòa
Phong mua lại các tài khoản này từ Bằng để bán cho khách ở Campuchia. Khi khách báo mất tiền, Phong phải bồi thường 5.000 USD. Biết chị Trân là người rút tiền, Phong nhờ Lâm Hoài Nhân cùng nhóm người bắt cóc chị Trân, gọi video call cho Phong để xác minh. Phong chỉ đạo ép chị Trân viết giấy ghi nợ, sau đó mới thả về.
Cũng theo lời khai của các bị cáo, tại nơi giam giữ, các bị cáo đã đe dọa, buộc chị Trân trả ngay 175 triệu đồng, nếu không sẽ bị "đưa qua Campuchia". Khi chị Trân xin trả góp, nhóm này vẫn ép phải viết giấy nợ. Chỉ đến khi có được giấy ghi nợ, cả nhóm mới thả người.
"Chạy án" bằng niềm tin mù quáng
Sau khi đồng bọn bị bắt, Cao Thanh Phong nhờ Lý Hồng Quyên tìm người "chạy án". Qua nhiều mối giới thiệu, cả nhóm liên hệ với Nguyễn Minh Tú, người tự xưng là công an quận Bình Thạnh.
Tin tưởng, nhóm đã chuyển cho Tú 385 triệu đồng. Tuy nhiên, Tú chiếm đoạt toàn bộ số tiền này để tiêu xài cá nhân.
Vụ án khép lại với những bản án nghiêm khắc. Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt Cao Thanh Phong 10 năm 6 tháng tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản", "Đưa hối lộ", "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".
Bị cáo được xác định đã đưa hối lộ là Lý Hồng Quyên bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Các bị cáo còn lại bị tuyên án từ 2 năm 6 tháng tù đến 7 năm 6 tháng tù.
Cao Thanh Phong từng nhiều lần phạm tội. Cụ thể, ngày 4-8-2012, Phong bị Công an TP Trà Vinh bắt về tội "Trộm cắp tài sản". Sau đó, Tòa án Quân sự khu vực 1, Quân khu 9 tuyên phạt 2 năm tù, bản án phúc thẩm giữ nguyên mức phạt 18 tháng tù. Phong chấp hành xong án vào ngày 16-9-2013.
Đến ngày 30-7-2019, Phong tiếp tục bị bắt vì tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và bị TAND huyện Trà Cú xử phạt 1 năm tù, thi hành xong vào ngày 30-7-2020.