Ca sĩ Thái San: Tôi thèm một mái ấm gia đình

Thái San, diễn viên nổi tiếng thập niên 90 vừa trở lại với MV 'I wanna be in you' sau 20 năm vắng bóng.

Chia sẻ với Báo Giao thông, anh tiết lộ nhiều góc khuất đời tư và quyết định bắt đầu lại sự nghiệp ở tuổi U50.

Làm nghệ thuật để cứu chính mình

Thái San bắt tay với ca sĩ Phương Thanh khi tái xuất sân chơi âm nhạc

Thái San bắt tay với ca sĩ Phương Thanh khi tái xuất sân chơi âm nhạc

Anh trở lại nghệ thuật với MV “I wanna be in you” - kết hợp cùng Phương Thanh, tại sao lại là rock chứ không phải thể loại nhạc khác “nhẹ đô” hơn?

Tôi mê nhạc rock và muốn hát rock để giải tỏa những ẩn ức, bức bối trong con người mình suốt hàng chục năm qua. Có lẽ chính sự gào thét, bùng cháy của rock mới đủ để truyền tải nguồn năng lượng trong tôi. Trước đây, tôi tìm đến rock như một thứ để chữa lành, khi rơi vào trạng thái bế tắc, phải rời bỏ nghệ thuật sang Pháp một mình vừa chăm sóc mẹ bệnh tật, vừa học tập, vừa mưu sinh kiếm sống.

Tôi và Phương Thanh sẽ kết hợp cùng nhau trong 3 bài, tất cả đều là rock. Bài đầu tôi làm nhẹ nhàng thôi, 2 bài kế tiếp sẽ đầu tư mạnh hơn và kết lại bằng một liveshow.

Khi vào vai yêu đương cùng Phương Thanh, cảm xúc của anh thế nào?

Tôi đa tình, đa cảm, thấy ai có tài là trân quý, yêu mến. Người càng có tài, tôi càng thích. Tôi và Phương Thanh cũng đều đang độc thân. Nhưng Phương Thanh đã cảnh báo trước với tôi là cô không muốn có quan hệ yêu đương. Quan hệ giữa tôi và Phương Thanh hiện nay là quan hệ đồng nghiệp trong sáng.

Nhưng tôi và Phương Thanh rất hợp về nghệ thuật, cùng yêu nhạc rock mạnh, đều đam mê nghệ thuật, làm gì cũng đến nơi đến chốn.

Tại sao “hoàng tử màn ảnh” một thời lại lựa chọn tái xuất là một ca sĩ Thái San chứ không phải diễn viên Thái San?

Xuất phát ban đầu tôi là ca sĩ chứ không phải diễn viên điện ảnh. Ít ai biết, trước khi làm diễn viên, tôi đã là ca sĩ hát ở nhiều tụ điểm ở Đà Lạt, ca hát là nguồn thu nhập chính của tôi lúc đó. Khi chuyển về Sài Gòn, tôi vẫn đi hát ở 5 - 6 tụ điểm ca nhạc mỗi đêm, trong suốt đầu thập niên 90.

Đến năm 1994, khi đóng phim “Sao em vội lấy chồng” (đạo diễn Trần Cảnh Đôn) với Việt Trinh, tên tuổi tôi được biết đến nhiều hơn. Tôi bị cuốn hút vào dòng phim thị trường lúc đó, sự nghiệp ca hát cũng bị gác lại đến tận bây giờ.

Năm 1998 tôi rời bỏ sự nghiệp để sang Pháp chăm mẹ bị bệnh nặng, khi máu nghệ thuật còn mãnh liệt trong người, lâu năm tích tụ thành những ẩn ức. Lần này, trở về Việt Nam, tôi làm nghệ thuật để cứu chính mình. Tất nhiên, nếu có lời mời đóng phim với một vai diễn phù hợp, ở thời điểm phù hợp tôi cũng vẫn sẵn sàng tham gia.

Không ngại làm lại từ đầu

Thái San ở tuổi U50

Thái San ở tuổi U50

Làm lại từ đầu ở tuổi U50, anh có nghĩ mình sẽ lại thành công như thuở vàng son?

Hãy tạm quên một Thái San ngày xưa đi. Thái San của thập niên 90 chỉ có những thế hệ đó biết tới, đó là một thế mạnh nhất định. Nhưng giới trẻ ngày nay đâu mấy ai biết Thái San là ai?! Bắt đầu lại tất cả từ con số 0 cũng được.

Tôi không muốn dựa dẫm vào danh xưng “hoàng tử màn ảnh” hay diễn viên nổi tiếng một thời gì đó. Cái đó xưa rồi! Cái gì đã là quá khứ, hãy coi đó là kỷ niệm. Còn bây giờ, tôi muốn là một ca sĩ Thái San, chinh phục khán giả trẻ bằng sản phẩm chất lượng, bằng một hình ảnh hoàn toàn mới, giá trị mới. Ở tuổi U50, tôi thấy mình vẫn tràn đầy năng lượng!

Trong khi các nghệ sĩ cùng thế hệ như Lý Hùng, Việt Trinh… đang lui dần về phía sau, thậm chí rời khỏi showbiz, Thái San lại sẵn sàng làm mới mình để chinh phục khán giả thuộc thế hệ con, cháu… Anh có nghĩ đây là quyết định mạo hiểm?

Sự trở lại của tôi được thực hiện một cách nghiêm túc, có đầu tư, không phải là một cuộc dạo chơi cho vui. Để trở lại, tôi có nghiên cứu thị trường, thị hiếu khán giả trẻ, trào lưu, học hỏi trong mọi lĩnh vực, có sự hỗ trợ của một đội ngũ chuyên môn.

Tôi thấy tự tin hơn vì sau nhiều năm cố gắng đã có được nhà riêng, công ty về du lịch tại Pháp. Cuộc sống vật chất đầy đủ, có thể làm được nhiều điều mình muốn. Tất nhiên, tôi làm mọi thứ đều tính toán cẩn thận chứ không ném tiền qua cửa sổ.

Muốn làm tròn chữ hiếu

Thái San từng vào những vai sinh viên, công tử nhà giàu ga lăng, tốt bụng trong các bộ phim tình cảm - xã hội ăn khách một thời

Thái San từng vào những vai sinh viên, công tử nhà giàu ga lăng, tốt bụng trong các bộ phim tình cảm - xã hội ăn khách một thời

Anh có tiếc nuối khi nghĩ về 20 năm đã qua?

Tôi không tiếc nuối! Nếu phải chọn lại, tôi vẫn chọn được chăm sóc mẹ. Nếu thời gian quay lại, tôi vẫn sẽ chọn được chăm sóc mẹ. Làm nghệ thuật có thể cho tôi tiền bạc, danh vọng và cả đam mê nhưng rồi tất cả có ý nghĩa gì khi tôi không làm tròn chữ hiếu?

Tôi cảm nhận được mẹ cần mình ở cạnh để chăm sóc sức khỏe, tôi thương và không muốn xa mẹ. Chính vì lý do đó mà tôi ở luôn bên Pháp cho đến khi mẹ mất.

Bệnh mẹ tôi không có thuốc chữa, chỉ có thể dùng tình cảm để bù đắp phần nào. Hè năm 2008, tôi dẫn mẹ về Việt Nam sau mấy chục năm bà xa quê hương.

Trong sáu tháng cuối cùng trước khi mẹ mất, tôi vào bệnh viện mỗi ngày để chăm sóc, massage cho bà. Có lẽ nhờ được ở bên con trai, mẹ tôi đã ra đi rất thanh thản. Bây giờ tôi cũng không hận ba, thỉnh thoảng về Việt Nam, tôi vẫn thăm hỏi ông, đó là bổn phận của người làm con.

Năm tháng ở Pháp, anh sống ra sao?

Tôi thành lập công ty du lịch, vừa làm quản lý vừa tham gia dẫn tour. Lợi thế của tôi là sẵn có kết nối với Việt Nam, có thể dẫn khách Pháp đến quê hương và ngược lại.

Khi dẫn tour, cũng có người nhận ra tôi là diễn viên Thái San, thời gian đầu tôi còn xấu hổ nên chối đây đẩy. Mãi sau này tôi mới dám nhận vì hiểu rằng mình là ai, làm gì cũng được, miễn công việc đó là chân chính và đem lại niềm vui, thu nhập cho bản thân.

Thú thật, tôi bận bịu lắm, ngày nào cũng làm việc đến đầu tắt mặt tối. Ngoài thời gian chăm sóc mẹ, tôi cũng vùi đầu vào kiếm tiền, học hành, ngoài bằng thạc sĩ du lịch còn có bằng cấp về kinh tế và marketing.

Tôi nghĩ mình làm được nhiều việc một lúc vì cảm thấy cô đơn. Hơn 20 năm ở Pháp, tôi quen gặm nhấm nỗi cô đơn. Có những đêm, tôi đi bar một mình uống rượu rồi lang thang trên phố Paris, thấy cuộc sống vô nghĩa.

Tôi nhớ có một lần, ai đó đặt bàn tay họ lên vai tôi. Vậy thôi mà tôi rùng mình nhận ra mình thèm khát được yêu thương, vỗ về, an ủi như thế nào.

Tôi cũng tìm hiểu vài người nhưng đến khi họ muốn gắn kết, tôi lại rút lui, vì vừa bận bịu lo sự nghiệp, vừa sợ hôn nhân, vừa sợ làm họ tổn thương vì ám ảnh chuyện đổ vỡ của gia đình.

Nhưng rồi Thái San vẫn phải yêu chứ?

Tôi vẫn yêu. Nhưng kết hôn là việc hệ trọng. Bây giờ, tôi thèm có vợ con, một mái ấm gia đình của riêng mình. Tôi vẫn luôn mơ ước vào một ngày đẹp trời, tôi rước một người con gái đẹp, hiền về làm vợ và cho tôi những đứa con. Tôi tin mình sẽ yêu thương vợ tương lai như từng yêu thương mẹ.

Cảm ơn anh!

Thái San tên đầy đủ là Nguyễn Đình Thái San, sinh năm 1974 tại Đà Lạt. Đầu thập niên 1990, Thái San cùng với Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh, Hoàng Phúc… là những “nam thần” của màn ảnh Việt.

Anh từng góp mặt trong các bộ phim đình đám như: “Chuyện tình Mỵ Châu”, “Sao em vội lấy chồng”, “Trái tim mùa đông”, “Giấc mơ có thật”, “Nụ hôn đầu đời”, “Đừng nói xa nhau”, “Đôi mắt Thái tử Câu Na La”…

Dung Nguyễn

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/ca-si-thai-san-toi-them-mot-mai-am-gia-dinh-d595843.html