Bị tung tin bỏ thuốc mê vào ĐTDĐ cướp của, người phụ nữ 51 tuổi uất ức đòi tự tử

Bị tung tin đồn bỏ thuốc mê vào ĐTDĐ khiến cô gái lạ ngất xỉu để cướp tài sản trên Facebook, bà Đặng Thị H uất ức đến mức muốn tự tử.

Thông tin giả trên mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều và gây ảnh hưởng đến không ít người. Vì tin đồn thất thiệt, có người bị cộng đồng mạng sỉ vả không tiếc lời và phải thanh minh khắp nơi. Thậm chí có trường hợp nghĩ đến chuyện tự tử vì bị người thân hay làng xóm nghi kị, đàm tiếu.

Điển hình là chuyện bà Đặng Thị H (sinh năm 1968, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) nằm lăn ra đường ở Hội An đòi tự tử nếu không được minh oan sau khi bị nghi tung tin đồn bỏ thuốc mê vào ĐTDĐ khiến cô gái lạ ngất xỉu để cướp tài sản sáng 21.11 vừa qua.

Vì công ăn việc làm, bà Đặng Thị H từ Đà Nẵng vào Hội An và đến đường Lý Thường Kiệt, phường Cẩm Phô để gặp người quen sáng 21.11. Do lo lắng nên chồng có đưa bà H chiếc ĐTDĐ để nghe gọi, liên lạc.

Không rành dùng ĐTDĐ nên bà H nhờ chị Nguyễn Thị P (sinh năm 1999, trú phường Cửa Đại, TP Hội An) bấm số và gọi điện cho chồng.

Đúng lúc bà H đang nói chuyện với chồng thì chị P kia ngất xỉu vì sức khỏe yếu. Do đó, những người xung quanh tưởng ĐTDĐ có vấn đề, nghi bà H bỏ thuốc mê vào đó nên hô hoán, giữ lại và báo công an tới xử lý.

Nhân cơ hội đó, một số bà mẹ bỉm sữa và bán hàng online lên Facebook tung tin “người phụ nữ bỏ thuốc mê vào ĐTDĐ hay thôi miên để cướp tài sản” với mục đích câu like và follow.

Chị P (áo trắng đen) bất ngờ ngất xỉu vì sức khỏe yếu sau khi gọi điện giùm cho chồng bà H (áo xanh).

Chị P (áo trắng đen) bất ngờ ngất xỉu vì sức khỏe yếu sau khi gọi điện giùm cho chồng bà H (áo xanh).

Sau khi có xác nhận từ công an ở Hội An rằng P sức khỏe yếu nên ngất xỉu, bà H đã được minh oan nhưng cũng bị một phen hú vía.

Tại bệnh viện, chị P được chẩn đoán có dấu hiệu buồn nôn, không thấy có tác động của ngoại lực và những chất lạ khác, sau khi điều trị đã xuất viện liền.

Chị P tiết lộ có tiền sử mắc bệnh thiếu canxi nên nhiều lần cảm thấy khó thở, buồn nôn và ngất xỉu.

Dù chị T - cháu gái của bà H đăng status mong người dùng Facebook xóa tin đồn thất thiệt về dì mình song vẫn không thể ngăn tin giả kèm hình ảnh lan truyền khắp nơi.

Uất ức vì chuyện này, hôm qua, bà H lăn ra đường Hội An ăn vạ, muốn tự tử để đòi lại công bằng cho mình. Hai nam thanh niên phải đứng hai đầu canh chừng để xe không cán qua người bà H.

Dẫu có cô gái nói: “Hôm qua báo chí minh oan cho cô rồi” nhưng bà H vẫn tiếp tục lăn lộn trên đường, khóc lóc, giãy đành đạch.

Bà H lăn lộn trên đường đòi minh oan cho mình.

Bà H lăn lộn trên đường đòi minh oan cho mình.

Một lúc sau anh công an xuất hiện và đề nghị bà H đứng dậy. Song, người phụ nữ 51 tuổi không nghe theo và còn định lao đầu ra đường cho ô tô cán.

Rốt cuộc công an cùng nhờ người dân khống chế bà H đưa về trụ sở và giải thích mọi chuyện cho rõ ràng.

Chuyện trên một lần nữa cho thấy tin giả ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào đến nạn nhân. Rất mong những ai biết chuyện trên hãy xóa ngay tin thất thiệt về bà H.

3 thanh niên không mũ bảo hiểm đi xe rón rén sau lưng CSGT:

Có lẽ anh CSGT nhìn qua kính chiếu hậu thấy 3 thanh niên không đội mũ bảo hiểm rón rén sau lưng mình nhưng vẫn bỏ qua.

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/bi-tung-tin-bo-thuoc-me-vao-dtdd-cuop-cua-nguoi-phu-nu-51-tuoi-uat-uc-doi-tu-tu-126226.html