Bác sĩ Nguyễn Thành Đạt - Phó Phòng Kế hoạch tổng hợp, BV Nhi đồng 2, TP.HCM thông tin: 'Hiện em tỉnh, tiếp xúc tốt, không yếu liệt, sinh hiệu ổn, ăn uống giỏi, nói chuyện lưu loát. Dự kiến, em sẽ được xuất viện trong tuần tới'.
Bé M.T.A. (9 tuổi) nghi bị mẹ dùng kéo đâm thủng tim đã có thể ăn uống qua đường miệng nhưng khi được hỏi về sự việc xảy ra, bé chỉ than lạnh và kêu sợ.
Chiều 6/7, nguồn tin của chúng tôi tại Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 2 (TP.HCM) cho biết, bé M.T.A. (9 tuổi) bị kéo đâm thủng tim nghi do mẹ ruột gây ra đã có thể ăn uống được qua đường miệng.
Theo thông tin từ Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2, bệnh nhi M.T.A. (9 tuổi, ngụ P.Bình Thuận, Q.7, TPHCM) đã qua nguy kịch, bé đã tỉnh, tiếp xúc tốt, hiện đang tập cai máy thở sau khi được cấp cứu với vết thương thủng tim.
Xe cứu thương ghé trước cổng khoa Cấp cứu, bé trai bị đâm thủng tim được bác sĩ đưa thẳng vào phòng mổ, bỏ qua tất cả quy trình.
Bệnh viện Nhi đồng 2 vừa tiếp nhận và cấp cứu cho bệnh nhi bị đâm thủng tim. Hiện tại tình trạng sức khỏe của bé đã tạm ổn.
Ngày 3/7, bác sỹ Trần Thanh Trí, Trưởng khoa Khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Nhi Đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết: Ngày 2/7, bé trai M.T.A, 9 tuổi, trú ở Quận 7 (Thành phố Hồ Chí Minh), bị kéo đâm thủng tim.
Theo như lời kể của người thân thì người mẹ nghi dùng kéo đâm thủng tim con trai 9 tuổi có tổng cộng 3 người con và tất cả đều không biết cha ruột là ai.
Sáng 2/7, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2 TP Hồ Chí Minh cho biết bệnh viện vừa tiến hành mổ cấp cứu cho bệnh nhi M.T.A (9 tuổi, ngụ Q.7) với vết thương bị đâm thấu tim.
Bé trai được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bất động bên chiếc kéo và vết thương chảy máu ở vùng ngực.