Bé gái 12 tuổi phải cắt cụt bàn tay do bỏng điện cao thế

Trong lúc phụ mẹ trông em nhỏ mới 2 tuổi, Chinh bị bỏng điện cao thế khiến hai bàn tay hoại tử. Cô bé buồn bã, mong mình được lắp tay giả để tiếp tục đến trường.

Ngày bác sĩ thông báo con gái buộc phải cắt bỏ 2 bàn tay, anh Lê Đức Trọng (SN 1988, quê Hải Dương) không cầm nổi những giọt nước mắt. Hơn ai hết, anh lo lắng không biết con sẽ phải sống tiếp thế nào khi bỗng nhiên trở nên tàn phế.

Cháu Lê Việt Chinh ( SN 2012) bị bỏng điện cao thế

Cháu Lê Việt Chinh ( SN 2012) bị bỏng điện cao thế

Cách đây 1 tháng, trong lúc trông em nhỏ để mẹ nấu cơm, Lê Việt Chinh (12 tuổi) thấy em trai cầm que inox chơi đùa trên tầng 2. Sợ em bị ngã rồi que chọc vào người, Chinh giật lấy thì không may chiếc que inox vướng vào dây điện cao thế đi qua ban công. Một tiếng nổ lớn khiến mọi người xung quanh hoảng hốt. Mẹ Chinh chạy lên tới nơi thì bàng hoàng chứng kiến con gái nằm bất động, chân tay co quắp, đôi tay bị bỏng nặng.

Lúc này, anh Trọng đang đi làm thuê gần nhà thì nhận được cuộc gọi của vợ. Hai người tá hỏa đưa con đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Gia Lộc (Hải Dương). Nhận thấy tình trạng nghiêm trọng, bác sĩ sơ cứu rồi chuyển Chinh lên Viện bỏng Quốc gia (Hà Nội).

Tai nạn bỏng điện nghiêm trọng khiến Chinh phải cắt bỏ 2 bàn tay.

Tai nạn bỏng điện nghiêm trọng khiến Chinh phải cắt bỏ 2 bàn tay.

Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định vết bỏng của con rất nặng, thậm chí hai bàn tay đã bị hoại tử. Nghe bác sĩ thông báo bắt buộc phải cắt bỏ hai bàn tay của con, anh Trọng rưng rưng nước mắt, ký vào giấy phẫu thuật.

Không những vậy, Chinh còn phải trải qua nhiều ca mổ ghép da, chịu nhiều đau đớn. Lúc tỉnh lại, em ngẩn ngơ hỏi bố: "Tay con đâu rồi" khiến anh Trọng càng thêm khổ tâm. Những ngày điều trị tại bệnh viện, Chinh khóc rất nhiều vì nghĩ đến việc sau này sống trong cảnh tàn tật.

Ngoài dày vò về mặt tinh thần, chi phí điều trị của con tốn kém khiến gia đình anh Trọng lao đao. Khoảng thời gian đầu mới nhập viện, tiền thuốc do gia đình tự túc nằm ngoài danh mục bảo hiểm y tế hỗ trợ, lên tới 6 triệu đồng/ngày. Cho tới nay, chỉ trong vòng hơn 1 tháng, số tiền do gia đình anh Trọng chi trả lên tới hơn 100 triệu đồng. Toàn bộ anh đều phải đi vay mượn người thân, bạn bè, ngoài ra có khoản phải vay nóng bên ngoài với lãi suất cao.

Hiện tại mọi hoạt động cầm lắm đồ vật cháu Chinh phải nhờ đến người thân giúp đỡ

Hiện tại mọi hoạt động cầm lắm đồ vật cháu Chinh phải nhờ đến người thân giúp đỡ

Bản thân anh Trọng chỉ làm phụ hồ, thu nhập bấp bênh khi có lúc chẳng có việc. Một mình anh gánh vác cả gia đình, nuôi 3 con nhỏ. Vợ anh sau khi sinh con thứ ba còn rất yếu, chỉ quanh quẩn ở nhà chăm sóc các con. Do đó, khoản vay 100 triệu đồng đối với gia đình là gánh nặng quá lớn.

Mặc dù đã vay mượn rất nhiều song chặng đường điều trị phía trước đối với Chinh còn rất dài. Ngoài việc sẽ phải tiếp tục theo dõi và có thể phải ghép da, quá trình phục hồi sau đó sẽ tốn kém nhiều chi phí.

Bởi lẽ đó, gia đình anh Trọng đã hoàn toàn lâm vào bế tắc. Những ngày con nằm viện, anh bảo vợ đi gõ cửa từng nhà người quen để vay tiền nhưng chẳng được bao nhiêu. "Ai cho vay được thì cũng đã cho rồi, nếu tình hình không khả quan, chúng tôi đành thế chấp căn nhà đang ở, cho con có thể điều trị dứt điểm. Mỗi lần nghe cháu xin lắp tay giả tôi lại đau lòng. Viện phí còn chưa lo đủ, tiền đâu để lắp tay", anh Trọng xót xa.

Anh Trọng thương con khi nghĩ về tương lai sau này của đứa con gái bé bỏng.

Anh Trọng thương con khi nghĩ về tương lai sau này của đứa con gái bé bỏng.

Bé gái 12 tuổi còn cả tương lai dài phía trước. Cô bé ham học, muốn mau khỏe để đến trường nhưng sợ rằng với thương tổn hiện tại, thời gian sắp tới con sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn.

Bác sĩ Dương Văn Phú điều trị trực tiếp cho Chinh chia sẻ: "Bệnh nhân Lê Việt Chinh bị bỏng điện cao thế, bỏng nặng vùng 2 bàn tay. Hiện bệnh nhân đã làm phẫu thuật 3 lần cắt vùng tổn thương hoại tử, cắt cụt 2 bàn tay. Hướng điều trị tiếp theo là tăng cường sức đề kháng và phục hồi cơ thể, phẫu thuật ghép da. Trong quá trình điều trị, các bác sĩ đã cố gắng giữ cho bệnh nhân phần 2 bàn tay cụt sẽ được lắp tay giả để có thể cử động bình thường".

Ông Hồ Văn Tân, Chủ tịch UBND xã Gia Xuyên xác nhận: Cháu Lê Việt Chinh là con gái anh Lê Đức Trọng, công dân của địa phương. Vừa qua, cháu Chinh không may bị tai nạn bỏng điện nặng, đang điều trị ở bệnh viện tuyến trung ương. Gia đình rất khó khăn, bố mẹ làm nông, các con đang trong độ tuổi ăn học.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Lê Đức Trọng (bố em Lê Việt Chinh), thôn Nghiên Phấn, xã Gia Xuyên, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương. SĐT: 036 2531269.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.143 (Lê Việt Chinh)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/be-gai-12-tuoi-phai-cat-cut-ban-tay-do-bong-dien-cao-the-2282517.html