Mẹ trầm cảm, em Đinh Tình Nghĩa (SN 2008, ở thôn Tân Tiến, xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) bị bố chối bỏ, sống dựa vào ông bà ngoại đã gần 80 tuổi.
Đứa trẻ non nớt được phát hiện mắc bệnh ung thư mắt khi đang tập nói. Những tiếng bập bẹ đầu đời của con lại là 'đau, đau'..
Sau khoảng thời gian đi làm con nuôi, chị Vân được trả về quê với bụng bầu vượt mặt, nương tựa mẹ già. Người thân lần lượt ra đi, chỉ còn 2 mẹ con chị sống tạm bợ, xin ăn qua ngày.
Hơn nửa tháng trôi qua, mấy anh chị em Điểu Luyên vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết đội ngột của cha, lại càng khốn đốn khi mẹ nằm viện mê man mãi chưa tỉnh.
Nghe tin bố mắc bệnh ung thư lưỡi, lại nghĩ đến hoàn cảnh nhà mình, Khánh không chọn học lên cao mà bỏ đi làm phụ hồ, kiếm tiền chữa bệnh cho bố.
Dù bản thân mang trong mình căn bệnh ung thư đã di căn, anh Long vẫn liên tục dặn dò vợ phải ưu tiên cứu chữa cho cậu con trai mắc bệnh hiểm nghèo về máu.
Mặc dù đã cầm cố hết tài sản có giá trị trong nhà nhưng chị Chài vẫn không lo đủ tiền để chữa bệnh cho con.
17 tháng tuổi, đôi chân của An Trúc yếu dần rồi không đi được nữa. Đứa trẻ non nớt đối mặt với ca đại phẫu cắt bỏ khối u ở não, rồi trải qua những ngày nằm dài trong viện vì lao màng não, chiến đấu với những toa hóa chất bỏng rát…
Bệnh tình của anh Phước chuyển biến xấu, buộc anh phải chuyển tuyến ra Hà Nội điều trị ngay trong đêm cũng là lúc đứa con trai khỏe mạnh, ngoan hiền của anh tử vong do đuối nước.
Bé Hoàng Văn Lâm bị dị tật hậu môn bẩm sinh, mới 8 tháng tuổi đã phải trải qua 2 ca phẫu thuật.
'Từ ngày ông ấy bệnh nặng, cả nhà vay mượn đủ đường để lo cứu chữa. Thế nhưng tới nay, chúng tôi hết cách, không xoay sở nổi nữa. Nợ nhiều quá rồi', bà Trực giãi bày.
'Mình mong có thể sống thêm được một thời gian nữa, chứng kiến con trưởng thành và điều quan trọng là con không trở thành trẻ mồ côi quá sớm', chị Dương tâm sự.
Chị Truyền sinh được 2 người con, cả hai đều mắc bệnh ung thư, trong đó con trai đầu đã qua đời, con thứ hai đang bị căn bệnh rình rập cướp đi tính mạng.
Mắc phải căn bệnh ung thư quái ác, chị Đào đau đớn nằm liệt trên võng. Hai đứa con thơ nheo nhóc, bất lực nhìn gia đình chẳng có tiền chữa bệnh cho mẹ.
Mới đây, bác sĩ thông báo gia đình anh Bắc cần chuẩn bị thêm khoảng 100 triệu đồng để tiếp tục điều trị cho con trai gặp tai nạn giao thông.
Sau tai nạn, anh Kiều Minh Tuấn, con trai bà Rọt mất đi khả năng lao động. Thậm chí, anh còn bị 'hư não'.
'Từ lúc phát hiện bé bị bệnh đến nay, gia đình chị đã tốn gần 200 triệu đồng. Số tiền đấy chị và anh đã phải gồng gánh vay mượn khắp nơi để lo cho bé', chị Kim Cúc mếu máo.
Từ ngày con trai qua đời, bà Chanh mắc chứng trầm cảm rồi bị tai biến nằm liệt giường. Ròng rã 8 năm nay, ông Lai thức khuya dậy sớm chăm vợ, lao lực nuôi con gái vào đại học.
Trở thành mẹ đơn thân khi mang dị tật bẩm sinh, cuộc sống của chị Ngân chưa khi nào bớt vất vả. Mới đây, chị phát hiện mang 2 khối u khiến khó khăn càng thêm chồng chất.
Vợ chồng ông Cường gầy trơ xương, nằm ngồi vạ vật nơi góc phòng bệnh viện. Hai lần đột quỵ khiến ông Cường không còn tỉnh táo, mà vợ ông lại chẳng được nhanh nhẹn.
Bố vướng vào vòng lao lý, mẹ qua đời do bệnh tật, Nhật sống dựa vào bà ngoại đã ngoài 80 tuổi. Nay em bị u màng não, tính mạng gặp nguy hiểm mà chẳng còn ai có thể cậy nhờ.
Trong tận cùng nỗi đau, Ngọc liên tục xin chết để cha mẹ đỡ khổ. Em nhận thức được căn bệnh ung thư xương của mình điều trị vô cùng tốn kém.
Khánh Dư mắc bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối và xơ gan. Chứng kiến con nhiều lần vượt qua cửa tử, cha mẹ lại thấp thỏm một tia hy vọng.
Suốt 40 năm qua, vợ chồng ông Lựu vẫn luôn tần tảo sớm hôm, vừa kiếm tiền vừa chăm sóc cô con gái bị bệnh não bẩm sinh.
Bố mắc bệnh hiểm nghèo qua đời, mẹ bỏ đi biệt xứ, 3 đứa trẻ non nớt ở vùng biên giới giáp Lào sống cảnh bữa đói bữa no, tương lai mờ mịt.
Đang học lớp 1, cháu Hoàng Tiến Đạt bất ngờ phát hiện bị u não. Người cha già nhiều bệnh tật đành bỏ dở việc điều trị của mình để theo con ra Hà Nội chạy chữa.
Gia cảnh khó khăn khiến hai đứa trẻ sinh đôi Kiều - Thái mắc nhiều chứng bệnh, dị tật bẩm sinh khó lòng được điều trị.
Gia đình khó khăn lại neo người, anh Đăng dự định để vợ điều trị tại một bệnh viện tư nhân gần nhà, anh sẽ tiện đi làm và chăm sóc con nhỏ. Không ngờ bệnh tình của chị Trinh ngày càng nặng, viện phí nhân lên từng ngày.
Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người con của ông Ngọc tử vong, một người đang cấp cứu trong bệnh viện. Ngày làm đám tang, dân làng phải góp gạo, góp tiền giúp đỡ.
Gần 10 năm nay, anh Hà bị một khối u khổng lồ ở cổ chèn ép gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.
Sau tai nạn lật xe tải, anh Tâm bị liệt nửa người. Suốt một năm qua, vợ anh phải bỏ việc, ở nhà đi vay từng đồng mua thuốc cho chồng.
Trong lúc cưa gỗ keo thuê, anh Trần Bình Tống (SN 1984) không may bị cây đổ đè trúng đầu, dẫn đến vỡ não, phải điều trị lâu dài với khoản kinh phí nằm ngoài khả năng của gia đình.
Hai năm trước, vợ anh Trí bỏ đi, để lại con gái nhỏ mới 3 tuổi. Vài tháng sau, anh gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Người đàn ông bất hạnh từng nhiều lần rơi vào lằn ranh sinh tử.
Sau nhiều năm chạy chữa tốn kém mà không có con, đến khi vợ qua đời, ông Sỹ sống trong cảnh cô đơn, lủi thủi. Bất ngờ ông đổ bệnh, nhìn đâu cũng không kiếm nổi một chiếc 'phao cứu sinh'.
Đúng ngày 28 Tết Quỹ Mão vừa qua, anh Quyền bất ngờ gặp tai nạn giao thông. Trụ cột gia đình ngã xuống, cha mẹ già khốn khổ không biết làm cách nào để có tiền chạy chữa cho con.
Hạnh Phúc và Phúc Lộc là hai đứa trẻ mang cái tên đẹp, thế nhưng số phận lại không cho chúng một cuộc đời bình an, đủ đầy.
Đứa trẻ 2 tuổi non nớt luôn trong tình trạng khóc ngặt, khuôn mặt nhăn nhó khi phải chịu những cơn đau buốt đến tận óc.
Căn bệnh ung thư xương đột ngột xuất hiện khiến những hoài bão về tương lai tươi sáng của Hoa gần như vỡ vụn.
Chị Hồng dằn lòng gửi lại đứa con trai non nớt còn chưa đến ngày thôi nôi cho ông bà chăm sóc, vội lên bệnh viện với người chồng đang ngày đêm nguy kịch.
Tương lai phía trước giống như con đường mờ mịt mà Tiệp không biết sẽ bước tiếp thế nào. Cậu trò nhỏ vẫn đang giãy giụa chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo, mong muốn được một giấc ngủ ngon.
Những ngày anh Hoàn nằm viện do tai nạn, Hồng Thi và Thanh Thúy thường xuyên gọi điện hỏi thăm, động viên cha ráng giữ sức khỏe. Hai đứa nhỏ thương bà nội vô cùng, người đã thay cả cha và mẹ nuôi các con.
Nếu thiếu đi cặp kính cận dày cộp, chị Ma G Lun chẳng thể làm được gì. Nhưng người phụ nữ Cơ Ho ấy đã tự tìm đường đưa con trai vào tận Sài Gòn, hy vọng chữa khỏi căn bệnh hiểm nghèo
Đứa trẻ non nớt mắc bệnh ung thư buồng trứng khiến sức khỏe suy kiệt, nhiều lần tính mạng gặp nguy. Trong khi đó, kinh tế gia đình em đã hoàn toàn kiệt quệ.
Sau ca phẫu thuật cắt bỏ cánh tay, Phúc vẫn không nản lòng. Em luôn nuôi hy vọng một ngày khỏi bệnh, có thể đi làm kiếm tiền lo cho bố mẹ.
Vợ qua đời chưa đầy 3 tháng, con trai lại gặp tai nạn nghiêm trọng. Đứng trước bất hạnh liên tiếp ập đến, anh Bộ bất lực, không biết phải làm sao để cứu con.
Có thời điểm, chị Giang từng nghĩ đến chuyện lo hậu sự cho con trai. Nhưng người mẹ mạnh mẽ vượt lên, quyết bồng con từ TP.HCM ra Hà Nội với mong muốn kéo dài sự sống cho con.
Trên đường đi dạy về, cô giáo Bình không may gặp tai nạn dẫn đến chấn thương nặng, mê man nhiều ngày không tỉnh.
Quỳnh Như (17 tuổi) gặp nạn vào đúng chiều mùng 1 Tết. Tính mạng em đang gặp nguy kịch trong khi chi phí điều trị và tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm vượt xa khả năng của gia đình.
Con trai vừa trở vào Nam làm việc, ông Trường bất ngờ nhận tin con tử vong chưa rõ nguyên nhân. Đau lòng hơn, gia đình ông không lo nổi chi phí mai táng cho con.
Nhiều năm nay, một mình chị Giang đi làm để nuôi mẹ già và con trai nhỏ. Khoản nợ mua căn hộ tái định cư đã 10 năm vẫn chưa trả được. Giờ mẹ chị gặp nạn, vét sạch túi chỉ được 1 triệu đồng.
Căn bệnh ung thư máu ập đến với Hiên vào thời điểm em đang theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ nhi khoa.
Căn bệnh uốn ván đột ngột khiến ông Hùng, trụ cột duy nhất trong gia đình ngã xuống. Người vợ ốm yếu và 2 con nhỏ dại chật vật chống đỡ suốt một tháng nay.
Đang trên bệnh viện chăm con trai ung thư, chị Nghĩa lại bàng hoàng nhận tin dữ con gái út phát hiện mắc u máu. Vậy là cả hai người con của chị đều bị căn bệnh hiểm nghèo bủa vây.
Hơn một tháng ông Thấn ngã bệnh, bà Điểm như rơi xuống vực thẳm. Ngày ngày bà ở viện chăm sóc chồng, đành phó mặc người mẹ già tai biến và con trai tâm thần tự xoay sở trong căn nhà dột nát.
Trong lúc sửa trần nhà cho hàng xóm, anh Trần Hải Sâm (ở Hà Tĩnh) bị trượt chân rơi xuống đất dẫn đến vỡ lún cột sống.
Mang trong mình nghị lực phi thường, thế nhưng cô bé Uyên vẫn không đủ sức để chống chọi với căn bệnh ung thư thận.
Bị cụt một bàn chân nhưng ông Ninh vẫn gắng làm thuê đủ nghề, bởi ông là trụ cột duy nhất trong nhà.
Thời điểm xạ trị, bé Đại còn quá nhỏ nên không chịu hợp tác. Anh Phụng ở quê không vay mượn được tiền, chị Thêm đành cho con dùng thuốc an thần để không phải đưa con ra tận Huế.
Sau những lần sinh con, chị Thu không nhận ra các con, cũng không cho con bú, bố mẹ buộc phải đưa chị đi viện. Gia cảnh đã khó khăn ngày càng thêm phần bi đát.
Mẹ mất sớm, bố đi cai nghiện, chỗ dựa duy nhất của hai đứa trẻ là người ông ở tuổi gần đất xa trời thường xuyên đau ốm.