Ấn phẩm SGGP đặc biệt 30-4-2024 đến với chiến sĩ Trường Sa, nhà giàn DK1

Là món quà từ Báo SGGP, từ TPHCM, từ đất liền, ấn phẩm SGGP đặc biệt 30-4-2024 chủ đề 'Thành phố Rồng bay' đã vượt tổng quãng đường hơn 1.000 hải lý trên con tàu KN-290 để đến tay hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc, Trưởng đoàn đại biểu TPHCM - Đoàn công tác số 12 trao ấn phẩm SGGP đặc biệt 30-4-2024 đến chiến sĩ trên đảo Tốc Tan C. Ảnh: QUANG TIẾN

Từ ngày 26-4 đến 2-5, hơn 200 cuốn đặc san SGGP số đặc biệt 30-4 đi theo Đoàn công tác số 12 - TPHCM và sau đó được trao đến tận tay các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang ngày, đêm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc tại các đảo Sinh Tồn, Cô Lin, Núi Le B, Tốc Tan C, Đá Tây B, Trường Sa và Nhà giàn DK1-17 Phúc Tần. Một số cuốn đặc san còn được chuyển ra Vùng 4 Hải quân (Cam Ranh, Khánh Hòa) trao cho các điểm đảo còn lại.

Ấn phẩm SGGP đặc biệt 30-4-2024 là ấn phẩm nhằm chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2024). Tờ báo đặc biệt kỷ niệm 49 năm cũng là chặng đường hình thành, chuyển mình phát triển và vững vàng bước tới của Báo SGGP, tờ báo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM.

Với chủ đề “Thành phố Rồng bay”, ấn phẩm có nhiều bài viết, chuyên đề đặc sắc về chính trị, văn hóa nghệ thuật, xã hội, kinh tế… Các bài viết mở ra góc nhìn tổng thể, đa chiều với vô vàn thông tin, giá trị mới.

Món quà từ đất liền. Ảnh: PHẠM ĐỨC MINH

Nhận số báo SGGP đặc biệt chào mừng 30-4, Thiếu tá Vũ Văn Dũng, Chính trị viên Nhà giàn DK1-17 Phúc Tần, rất trân trọng bởi với anh đây là món quà tinh thần vô cùng ý nghĩa đối với các chiến sĩ đang công tác tại đơn vị.

"Tất cả các phần quà từ đất liền đến nhà giàn, các điểm đảo đều vượt quãng đường vô cùng xa xôi, cách trở, khó khăn lắm mới đến được nên các anh em rất mừng. Ở đây, các cán bộ, chiến sĩ có tủ sách để anh em cùng đọc, học thêm nhiều kiến thức. Bây giờ, có thêm món quà tinh thần đặc biệt này thực sự quá vui. Các bài viết rất sinh động, những thông tin về TPHCM và cả nước rất hay, đa chiều. Đặc san đọc xong sẽ được cất vào tủ sách, trở thành món quà kỷ niệm đặc biệt từ đất liền. Cảm ơn Ban Biên tập - Tòa soạn Báo SGGP đã luôn quan tâm đời sống tinh thần cán bộ, chiến sĩ ở nơi biển xa”, Thiếu tá Vũ Văn Dũng bày tỏ.

Thiếu tá Vũ Văn Dũng, Chính trị viên Nhà giàn DK1-17 Phúc Tần, nhận món quà từ Báo SGGP. Ảnh: QUANG TIẾN

Chiến sĩ Phan Việt Hoàng (30 tuổi, công tác tại đảo Cô lin) gửi lời cảm ơn trân trọng đến Báo SGGP đã gửi tặng tờ báo đặc biệt cho các chiến sĩ trên đảo.

Ôm tờ báo trên tay, chiến sĩ Phan Việt Hoàng cười tươi, nói: “Lâu lắm rồi, các chiến sĩ ở đây mới nhận được một ấn phẩm đặc biệt đến như vậy, số ra đúng những ngày tháng 4 lịch sử của đất nước. Những bài viết trong đặc san với thông tin đặc sắc, đa chiều, sinh động… được đầu tư rất kỹ lưỡng, giúp các chiến sĩ hiểu hơn về sự phát triển, đổi mới từng ngày về mọi mặt của TPHCM, của cả nước. Các chiến sĩ ở đây rất xa đất liền, không sử dụng điện thoại, không internet mà chỉ chuyên tâm công tác, hết mình vì nhiệm vụ, do đó khi nhận được những ấn phẩm đặc biệt thơm mùi giấy mới, được thiết kế rất đẹp cùng các bài viết đặc sắc, ai cũng rất vui”.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Thành ủy viên, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM cùng Bí thư Đoàn Thanh niên Báo SGGP Võ Thắm - đại diện Báo SGGP, trao đặc san đến chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Thành ủy viên, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM cùng Bí thư Đoàn Thanh niên Báo SGGP Võ Thắm - đại diện Báo SGGP, trao đặc san đến chiến sĩ trên đảo Tốc Tan C. Ảnh: QUANG TIẾN

Đại tá Lê Bá Quân, Ủy viên Thường vụ, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân, đọc đặc san Báo SGGP số 30-4. Ảnh: TIỂU TÂN

Bí thư Đoàn Thanh niên Báo SGGP Võ Thắm - đại diện Báo SGGP, trao đặc san đến chiến sĩ trên đảo Núi Le B

Chiến sĩ hải quân trên đảo Núi Le B thích thú đọc đặc san Báo SGGP số 30-4. Ảnh: TIỂU TÂN

Chiến sĩ Phan Việt Hoàng (đảo Cô lin) trân trọng khi nhận đặc san SGGP

Ấn phẩm SGGP đặc biệt 30-4-2024 theo ca nô đến với chiến sĩ trên đảo Cô Lin. Ảnh: TIỂU TÂN

Cán bộ, chiến sĩ công tác tại Nhà giàn DKI-17 Phúc Tần cùng đọc ấn phẩm SGGP đặc biệt 30-4-2024. Ảnh: QUANG TIẾN

Cán bộ công tác tại Nhà giàn DKI-17 Phúc Tần trân trọng khi nhận ấn phẩm Báo SGGP. Ảnh: PHẠM ĐỨC MINH

Trụ trì Chùa Sinh Tồn (Đảo Sinh Tồn) đọc ấn phẩm Báo SGGP. Ảnh: TIỂU TÂN

Đại đức Thích Nhuận Đạt, trụ trì Chùa Trường Sa, nhận ấn phẩm đặc biệt từ Báo SGGP. Ảnh: NGỌC DIỄM

Chỉ huy trưởng đảo Tốc Tan C - Trần Ngọc Quyết đọc đặc san Báo SGGP. Ảnh: PHẠM ĐỨC MINH

Chiến sĩ trên đảo Trường Sa lớn đọc đặc san Báo SGGP

TIỂU TÂN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/an-pham-sggp-dac-biet-30-4-2024-den-voi-chien-si-truong-sa-nha-gian-dk1-post738179.html