20 năm mất 2 con vì TNGT, bố mẹ nén đau thương hiến tạng con để cứu người

Biết con bị tai nạn giao thông không qua khỏi, đôi vợ chồng ở TP Uông Bí (Quảng Ninh) đã quyết định hiến tạng con trai mình để cứu những bệnh nhân đang cận kề sinh - tử.

Hai con trai đều ra đi vì tai nạn giao thông

Trưa 20/5, PV Báo Giao thông đến thăm ông bà Nguyễn Thị Nhận và ông Dương Quang Đông (ở tổ 4, khu 1, phường Trưng Vương, TP Uông Bí, Quảng Ninh) đúng hôm gia đình làm lễ 49 ngày cho con trai là Dương Minh Đức bị tử vong do tai nạn giao thông cách đây gần 2 tháng.

Ông Đông, bà Nhận đã làm một việc được người đời vẫn nói là "cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp" - ấy là đã hiến tạng con trai mình để cứu nhiều người bệnh đang cận kề ranh giới sinh - tử.

Bà Nhận, ông Đông tưởng nhớ lại những hình ảnh của con trai được chụp lại trên điện thoại.

Bà Nhận, ông Đông tưởng nhớ lại những hình ảnh của con trai được chụp lại trên điện thoại.

Nhớ về nỗi đau tột cùng ập đến với gia đình, giọng ông Đông nghẹn lại. Ông kể, ông bà có được hai người con trai. Người con trai đầu tên là Dương Minh Việt, sinh năm 1980, từng công tác cùng với bố tại Nhà máy Cơ điện Uông Bí, còn người con út là Dương Minh Đức, sinh năm 1988.

"Đêm Giao thừa năm 2004, khi cả nhà đang chuẩn bị làm lễ thì vợ tôi nhận được tin, Việt bị tai nạn giao thông cách nhà mấy cây số, con mất ngay tại chỗ", ông Đông nói trong làn nước mắt.

Còn Đức, sau khi học xong THPT thì đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Cách đây vài năm, Đức về nước và xin vào làm việc cho một doanh nghiệp của Nhật tại Khu công nghiệp Đông Mai, TX Quảng Yên, cách nhà vài cây số.

Sáng 31/3/2024, ông bà nhận tin Đức bị tai nạn giao thông rất nặng. Đức được đưa vào cấp cứu thì não đã trong tình trạng rất nguy kịch. Sau vài lần hội chẩn, các bác sỹ thông báo, con trai bà Nhận đã bị chết não.

Nén nỗi đau, bà Nhận kể, Đức là chàng trai năng động, yêu đời. Đức thích thể thao, văn nghệ, nên ở công ty đã thường xuyên tham gia các hoạt động do doanh nghiệp tổ chức và được nhiều người quý mến.

"Cách ngày xảy ra tai nạn mấy hôm, em nó khoe với mẹ là đang tìm hiểu một bạn gái ở gần nhà và hứa sớm cưới vợ để ông, bà nội có cháu bế. Thế mà lời hứa ấy đã theo em nó đi mãi mãi", bà Nhận nức nở.

Hai lần tai nạn giao thông khiến ông bà mất đi hai người con trai, nỗi đau ấy lên đến tận cùng. Và rồi, trong thời khắc đau thương ấy, vợ, chồng bà Nhận đã ra một quyết định khiến nhiều người thân ngỡ ngàng. Ấy là hiến tạng con trai mình để cứu sống những bệnh nhân khác.

Lãnh đạo phường Trưng Vương, TP Uông Bí trao bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ninh tri ân vợ chồng ông Đông đã hiến tạng con trai để cứu nhiều bệnh nhân.

Lãnh đạo phường Trưng Vương, TP Uông Bí trao bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ninh tri ân vợ chồng ông Đông đã hiến tạng con trai để cứu nhiều bệnh nhân.

Khi được hỏi tại sao lại quyết định như vậy, ông Đông cho biết: Hằng ngày, vợ chồng ông thường xem ti vi, đọc báo, nên biết được nhiều tấm lòng thiện nguyện trong xã hội.

Khi biết con trai không qua khỏi, ông Đông chợt nhớ đến câu chuyện của một bé 7 tuổi bị bệnh ung thư đã sẵn sàng hiến giác mạc của mình để tặng lại ánh sáng cho người khác trước khi thanh thản ra đi.

"Chúng tôi nghĩ, con mình không còn, nếu hiến tạng thì sẽ cứu được nhiều người đang lâm bệnh trọng. Và quan trọng hơn, khi tạng của con mình được cấy cứu người khác thì sự sống của con vẫn còn hiện hữu trên cõi đời này, dù chỉ là nhịp tim, ánh mắt. Con là chàng trai tốt bụng, vui vẻ, con ở nơi xa ấy sẽ đồng ý với quyết định này của chúng tôi", ông Đông trải lòng.

Tấm lòng tri ân của thân nhân những người được hiến tạng

Ca đại phẫu thuật lấy tạng với sự tham gia của 120 y, bác sỹ, nhân viên thuộc Trung tâm Ghép tạng Việt Nam được triển khai từ mùng 1 đến rạng sáng 2/4, sau khi vợ, chồng ông Đông, bà Nhận đồng ý hiến tạng con trai. Các tạng của anh Đức được hiến là tim, thùy gan, thận, giác mạc...

Ca đại phẫu lấy tạng của anh Dương Minh Đức được đội ngũ y, bác sỹ khẩn trương triển khai. Ảnh: Ng.Tr

Ca đại phẫu lấy tạng của anh Dương Minh Đức được đội ngũ y, bác sỹ khẩn trương triển khai. Ảnh: Ng.Tr

Sau khi đại phẫu thành công, được bảo quản nghiêm ngặt, nguồn tạng được hiến đã được triển ghép cho người bệnh tại Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Đến nay, theo thông tin từ cơ quan chức năng và gia đình thì đã có 7 người mắc bệnh hiểm nghèo đã được cứu sống nhờ tạng của anh Đức hiến và 2 bệnh nhân được hiến giác mạc...

Tại lễ 49 ngày của anh Dương Minh Đức có rất nhiều người đến thắp hương. Họ đến thắp hương không chỉ để tưởng nhớ người thanh niên năng nổ, hoạt bát thích văn nghệ, thể thao mà họ đến đây còn như muốn thể hiện sự nể phục của vợ, chồng ông Đông đã làm một việc dũng cảm.

Trong những người đến thắp hương hôm nay, có một cặp vợ, chồng còn khá trẻ, đứng lặng khá lâu bên bàn thờ và di ảnh của anh Dương Minh Đức. Hỏi ra thì mới biết, đó là bố, mẹ của bé Nguyễn Thanh Tùng, 11 tuổi đã được hồi sinh nhờ tạng của anh Dương Minh Đức, hiện đang ở phường Đại Yên, TP Hạ Long.

Anh Nguyễn Thanh Quỳnh, bố của bệnh nhân xúc động kể: Con trai anh Quỳnh lúc sinh ra rất khỏe mạnh. Nhưng mấy tháng trước, khi đưa con đi khám thì được chẩn đoán bị bệnh thận bẩm sinh, do bất thường nhiễm sắc thể, nếu không kịp thời được ghép thận thì an nguy tính mạng sẽ khó lường...

Vợ chồng anh Nguyễn Thanh Quỳnh thắp hương tưởng nhớ, tri ân đối với anh Dương Minh Đức.

Vợ chồng anh Nguyễn Thanh Quỳnh thắp hương tưởng nhớ, tri ân đối với anh Dương Minh Đức.

"Trong lúc chờ đợi tìm thận tương thích, cả gia đình tôi như "ngồi trên đống lửa" bởi mạng sống của cháu đang nguy hiểm từng giờ, từng ngày. May mắn thay, đúng lúc ấy gia đình nhận được tin có thận của anh Đức phù hợp và được khẩn trương cấy ghép", anh Quỳnh nói.

Chị Phạm Thị Bích Thảo, mẹ của bé Tùng cho hay, sau ca ghép thận thành công, hiện sức khỏe của cháu đã nhanh chóng bình phục.

"Mấy hôm trước, khi cháu về nhà, vợ, chồng tôi đã đưa cháu lên thắp hương anh Đức. Giờ cháu như là con chung của 2 gia đình chúng tôi", chị Thảo nói.

Anh Thanh Quỳnh, bố của bé được ghép thận của anh Dương Minh Đức cùng ông Đông ân cần trò chuyện.

Anh Thanh Quỳnh, bố của bé được ghép thận của anh Dương Minh Đức cùng ông Đông ân cần trò chuyện.

Cũng theo lời anh Quỳnh thì một bệnh nhân được hiến gan của anh Đặng Minh Đức hôm nay hay tin gia đình làm lễ 49 ngày cho anh Đức đã gửi lễ thắp hương và hẹn sẽ sớm xuống thăm, tri ân với gia đình...

Trao đổi qua điện thoại với PV Báo Giao thông sáng 21/5, người thân của bệnh nhân được ghép gan của anh Đặng Minh Đức, cho biết, hiện sức khỏe của bệnh nhân đang tiến triển tốt, đồng thời bày tỏ rất biết ơn đối với gia đình ông Đông đã hiến tạng con trai mình để cứu người.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Bí thư Đảng ủy phường Trưng Vương, TP Uông Bí nhận xét: Đây là trường hợp đầu tiên ở Quảng Ninh hiến tạng người thân để cứu các bệnh giúp các bệnh nhân khác. Nghĩa cử ấy đã được Thủ tướng Chính phủ gửi thư khen ngợi, tri ân, UBND tỉnh, UBND TP Uông Bí cũng đã tặng bằng khen, giấy khen...

"Hiện nay, cuộc sống của gia đình bác Đông khó khăn hai người tuổi đã cao, sức đã yếu, bác Nhận không có lương hưu, còn đang nuôi cô con gái út ăn học. Khi gia đình lo cho Đức đi lao động ở Nhật có vay mượn 1 khoản tiền, giờ vẫn chưa trả xong", bà Lan Anh tâm sự.

Mọi sự chia sẻ, ủng hộ gia đình ông Đông, bà Nhận, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (Nội dung gửi ghi rõ: "Ủng hộ ông bà Đông Nhận ở Quảng Ninh").

Quang Minh

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/20-nam-mat-2-con-vi-tngt-bo-me-nen-dau-thuong-hien-tang-con-de-cuu-nguoi-192240521114324157.htm