Xập xệ chợ Minh Phương

Hằng ngày, chợ Minh Phương thuộc phường Minh Phương, TP Việt Trì (Phú Thọ) có rất nhiều công nhân và người dân đến mua bán hàng hóa. Tuy nhiên, chợ Minh Phương hiện rất xập xệ và xuống cấp trầm trọng, khiến cho người dân đến mua hàng cảm thấy e ngại.

Một góc chợ Minh Phương.

Vừa qua, chúng tôi đến chợ Minh Phương mua thực phẩm. Dù phải đi khá xa, nhưng vì chợ này có tiếng là nhiều hàng hóa, giá cả hợp lý và cân đong luôn bảo đảm nên chúng tôi vẫn tìm đến. Đi qua các tuyến đường được cắt theo ô bàn cờ, trải nhựa phẳng lỳ cùng những ngôi nhà tầng mới xây trông rất đẹp mắt, nhưng khi đến cổng chợ Minh Phương, chúng tôi thật bất ngờ vì một chợ lớn nằm ở trung tâm thành phố lễ hội, được họp cả ngày, có rất đông người dân mua bán hàng mà lại xập xệ, xuống cấp như vậy. Nền chợ thấp hơn mặt đường, dãy nhà bán hàng rất thấp và lợp fibro xi măng nhưng viên còn, viên vỡ. Lều bạt căng kéo chằng chịt, rác thải vứt bừa bãi, nước thải chảy, ruồi nhặng bay kín, trông rất phản cảm. Bên cạnh đó, việc mổ gà, ngan, vịt cùng các hàng bán cá xả thải làm mùi ở khu vực chợ rất hôi tanh.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, chợ Minh Phương chủ yếu bán các loại thực phẩm, phục vụ rất đông công nhân của Khu công nghiệp Minh Phương và người dân các phường: Minh Nông, Nông Trang, Gia Cẩm. Đề nghị cấp ủy, chính quyền phường Minh Phương và TP Việt Trì quan tâm đầu tư xây dựng, củng cố khu chợ này.

Bài và ảnh: ĐÀO DUY TUẤN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/xap-xe-cho-minh-phuong-616069