Vụ 4 tàu cá bị chìm: Gia đình lập bàn thời bái vọng ngư dân mất tích

Sau gần 10 ngày nỗ lực tìm kiếm vẫn chưa có tung tích các nạn nhân trong vụ 4 tàu cá bị chìm, một số gia đình ngư dân bị mất tích đã lập ban thờ bái vọng, chịu tang.

Lập bàn thờ vọng ngoài biển

Bên bờ biển thôn Tân Mỹ, phường Quảng Phúc, TX.Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, gia đình ông Nguyễn Văn Lương, 47 tuổi, ở tổ dân phố Xuân Lộc, phường Quảng Phúc, lập bàn thờ bái vọng hương hồn con trai là Nguyễn Trung Bảo, vừa tròn 18 tuổi. Người dân làng biển ai đi ngang qua cũng ghé vào, thắp nén hương, chia sẻ nỗi đau với gia đình người bị nạn.

Gia đình ông Nguyễn Văn Lương lập bàn thờ ngoài biển, bái vọng người con đang mất tích.

Tiếng khóc xé lòng của bà Nguyễn Thị Mận – mẹ Bảo, khiến không khí thêm tang thương, đau xót. “Con mới tròn 18, sao nỡ lòng bỏ cha mẹ, anh em. Biển cả mênh mông, biết khi nào mới tìm được con, con ơi”, bà Mận khóc ngất liên tục kêu tên con. Ngồi bên cạnh, ông Lương thẫn thờ, nhìn về phía biển xa xăm. Bao lần đôi mắt đỏ hoe, nhưng ông cố kìm lòng, để lo việc cho con.

Nguyễn Trung Bảo vừa tròn 18 tuổi là thuyền viên trên tàu cá QB.92699-TS của ông Nguyễn Đức Trung, ở xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch. Khi tàu gặp giông lốc, bị chìm, trên tàu có 7 thuyền viên, nhưng đến thời điểm này, chỉ có 1 người may mắn trở về, 6 thuyền viên còn lại vẫn đang mất tích, trong đó có Bảo.

Vợ chồng ông Lương đau đớn khi con trai vẫn còn mất tích trên biển.

Ngày 7/5, ngư dân Hoàng Đăng Dung, 28 tuổi, quê ở xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch – cậu ruột của Bảo, thuyền viên trên con tàu này sống sót trở về. Theo lời kể của Dung, vào thời điểm giông tố, 2 cậu cháu hỗ trợ nhau leo lên mũi tàu để thả neo cố định tàu.

Thế nhưng, trận giông lốc với những cơn sóng dữ đã hất tung 2 người này về 2 phía, họ chưa ai kịp mặc áo phao. Dung may mắn được 1 tàu cá cứu sống, còn Bảo bị sóng gió quăng quật đến kiệt sức, mất tích đến hôm nay.

Thêm một ngư dân vào bờ an toàn

Ngày 11/5, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa có thêm 1 ngư dân trong 4 tàu cá bị chìm được cứu sống, đưa vào bờ tại Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh.

Vào sáng cùng ngày, anh Nguyễn Văn Quang, SN 1976, trú tại phường Quảng Phúc, TX.Ba Đồn - là ngư dân tàu bị nạn có số hiệu QB 98614-TS, đã được tàu cá QB 98314-TS của anh Trần Văn Chung, trú tại phường Quảng Phúc, TX.Ba Đồn, làm chủ tàu, kiêm thuyền trưởng, đưa vào bờ an toàn, tình trạng sức khỏe bình thường.

Ngư dân Nguyễn Văn Quang được lực lượng quân y thăm khám sức khỏe sau khi vào bờ (Ảnh: BĐBP).

Theo anh Quang, khi tàu bị đắm, anh trôi dạt 1 ngày đêm trên biển và được tàu cá của Quảng Bình cứu vớt. Sau đó tàu cá của anh Chung đánh bắt trên biển nên đến 11/5 mới cập bến.

Ngoài cứu anh Quang, tàu cá Quảng Bình còn cứu được 2 ngư dân khác bị chìm với anh Quang là Trần Văn Dung, trú tại xã Liên Trường, huyện Quảng Trạch và Nguyễn Văn Bình, trú tại phường Quảng Phúc, TX.Ba Đồn. Hiện ông Dung đang theo tàu cá QB 98770-TS, ông Bình theo tàu cá QB 98767-TS hoạt động trên biển.

Người thân mong ngóng tin tức của các nạn nhân.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, đã chỉ đạo Đồn biên phòng Cảng Gianh duy trì liên lạc với 2 tàu cá nói trên để nắm tình hình, thời gian vào bờ.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng và các tàu cá trên biển đã cứu vớt được 13 người, 1 thi thể trong tổng số 24 thuyền viên. Lực lượng chức năng và các tàu cá trên biển đang tiếp tục triển khai tìm kiếm 10 thuyền viên mất tích còn lại. Một số tàu cá của ngư dân sau thời gian tìm kiếm không có kết quả đã thông báo di chuyển vào bờ để tiếp thêm nhiên liệu, thực phẩm, các tàu khác vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.

Ngô Thị Huyền

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-4-tau-ca-bi-chim-gia-dinh-lap-ban-thoi-bai-vong-ngu-dan-mat-tich-a663142.html