Vì lợi ích chung

Tối 5-10, anh Dân ở thôn Cầu, xã Tuy Lai (huyện Mỹ Đức) có việc đến nhà anh Ngọc ở thôn Đồng Mả cùng xã, thấy đoạn đường đến nhà anh Ngọc đã được lắp đèn cao áp giúp giao thông thuận tiện hơn. Gặp anh Ngọc, anh Dân tò mò hỏi:

- Thôn bạn lắp đèn cao áp trên đường lâu chưa?

- Được hơn 6 tháng rồi. Công trình do anh Nguyễn Văn Hiện, một người dân của thôn đứng ra vận động bà con làm đấy bạn ạ - Anh Ngọc đáp.

- Vậy là cả thôn cùng nhau làm đèn đường hả bạn? - Anh Dân hỏi thêm.

- Đúng bạn ạ. Anh Hiện thấy bà con đi làm đồng buổi tối mà không có đèn đường rất vất vả và đã xảy ra va chạm giao thông nên anh đã đề xuất với UBND xã lắp đèn theo hình thức xã hội hóa. Được UBND xã đồng ý, anh đã vận động 61 hộ dân trong thôn đóng góp được gần 20 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được ghi chép rõ ràng, đại diện bà con giám sát việc mua sắm vật tư và góp công sức lắp đặt nên ai cũng phấn khởi - Anh Ngọc hào hứng khoe.

Gửi thư cho Người Xây Dựng, anh Dân cho rằng, xuất phát từ ý tưởng thiết thực của anh Hiện, bà con thôn Cầu đã có hoạt động hữu ích, thể hiện sự đoàn kết, đồng lòng, mang lại lợi ích cho cả cộng đồng.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/vi-loi-ich-chung-647212.html