Trường hợp bị bỏ quên ở U23 Việt Nam

Nguyễn Quốc Việt, tiền đạo đã ghi bàn trong 4 giải quốc tế gần nhất cho các đội tuyển trẻ Việt Nam, không được đá phút nào ở U23 châu Á 2024.

Nguyễn Quốc Việt sinh năm 2003, quê Hải Phòng. Ảnh: Bảo Ngọc.

Sau 4 trận tại U23 châu Á 2024, 21 trong số 23 tuyển thủ U23 Việt Nam đã ra sân, chỉ còn Đoàn Huy Hoàng và Nguyễn Quốc Việt chưa đá phút nào.

Người đầu tiên chỉ là thủ môn số ba, người còn lại là một trong những tiền đạo tiềm năng bậc nhất của các đội tuyển trẻ. Anh không có tên trong danh sách thi đấu trước Kuwait và Malaysia, chỉ được cho ngồi dự bị trận Uzbekistan và Iraq.

Trong thời khắc U23 Việt Nam cần bàn thắng nhất, Quốc Việt cũng bị ngó lơ. Nếu nhìn vào màn trình diễn của những Minh Quang, Nguyên Hoàng, Đức Phú hay Hồng Phúc khi được thay vào trước Iraq, nhiều người hẳn sẽ tiếc cho Quốc Việt và cho giấc mơ Olympic của U23 Việt Nam.

Trước khi có tên trong danh sách đi U23 châu Á, Nguyễn Quốc Việt đã là chân sút hàng đầu của bóng đá trẻ Việt Nam, với 2 năm bùng nổ ở các cấp độ U20 và U23. Năm ngoái, Việt đá 4 giải trẻ chính thức từ khu vực tới châu lục, giành được sự tin tưởng của HLV Philippe Troussier và chính ông Hoàng Anh Tuấn.

U20 châu Á, SEA Games 32, U23 Đông Nam Á tới ASIAD, giải nào Việt Nam tham dự cũng đều có dấu ấn của Quốc Việt. Anh sút xa thành bàn vào lưới U20 Australia và Olympic Mông Cổ, cứa lòng ghi bàn trước U20 Qatar và U23 Malaysia. Việt từng khiến người xem có cảm giác anh cứ ghi bàn thì đó phải là siêu phẩm.

Quốc Việt rất có duyên ghi siêu phẩm ở châu Á.

Ở tuổi 18-20, Quốc Việt cũng có nhiều danh hiệu quốc tế, khi cùng U23 Việt Nam giành 2 chức vô địch U23 Đông Nam Á, huy chương đồng SEA Games 32. Ở trong nước, Việt là hiện tượng giải trẻ, với 3 lần giành Vua phá lưới U19 Quốc gia, 1 lần vô địch U21 Quốc gia. Những cảm xúc mang lại cho người hâm mộ khiến Việt được kỳ vọng rất nhiều.

Nhưng kỳ vọng càng nhiều thì nỗi thất vọng cũng càng lớn. Quốc Việt đã có dấu hiệu sa sút trong giai đoạn cuối năm 2023 và đầu năm 2024.

Lên V.League từ mùa 2023, Quốc Việt mới ghi 1 bàn cho HAGL sau 27 trận tính đến hiện tại. Đó là pha lập công gần nhất mà Việt ghi, đã diễn ra cách đây khoảng 1 năm, từ tháng 4 năm ngoái, vào lưới Viettel.

Cảnh các chân sút U23 Việt Nam bất lực sau trận thua Iraq. Ảnh: AFC.

Trong nhóm tiền đạo U23 Việt Nam dự U23 châu Á, không tính Minh Quang đá hạng Nhất, Quốc Việt được tạo điều kiện ra sân ở V.League tương đương hoặc nhiều hơn các đồng đội.

Mùa này, Quốc Việt đá 603 phút, không kém nhiều so với Vĩ Hào (Bình Dương, 889 phút), hay Đình Bắc (Quảng Nam, 604 phút), thậm chí được đá nhiều hơn Nguyên Hoàng (Thanh Hóa, 180 phút), Văn Tùng và Văn Trường (Hà Nội, lần lượt 159 phút và 305 phút).

Ngoại trừ Vĩ Hào và Nguyên Hoàng đã ghi bàn ở V.League, các cầu thủ còn lại đều chưa đóng góp gì cho CLB chủ quản. Khác biệt giữa Quốc Việt và nhóm được đá U23 châu Á 2024 là anh đá cho HAGL, đội ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Khi dự U23 châu Á, Quốc Việt cũng không gặp may khi bị sốt virus, khiến anh lỡ 2 trận đầu vòng bảng. Phong độ chói sáng của Vĩ Hào, Văn Tùng, Văn Trường trước Kuwait và Malaysia giúp U23 Việt Nam vơi đi nỗi nhớ Đình Bắc (chấn thương). Cơ hội của Quốc Việt vì thế cũng bị ảnh hưởng.

Dù vậy, khi trở lại, việc Việt có tên trong danh sách thi đấu nhưng không được ra sân 2 trận liên tiếp có phần hơi khó hiểu. Không thể đóng góp gì khi "giấc mơ Paris" của U23 Việt Nam sụp đổ là nỗi tiếc nuối lớn với Quốc Việt.

Highlights U23 Iraq 1-0 U23 Việt Nam Rạng sáng 27/4 (giờ Hà Nội), bàn thua duy nhất từ chấm phạt đền khiến U23 Việt Nam nhận thất bại 0-1 trước Iraq, qua đó dừng bước ở tứ kết U23 châu Á 2024.

Bảo Ngọc

Nguồn Znews: https://znews.vn/truong-hop-bi-bo-quen-o-u23-viet-nam-post1472827.html