V.League 2023: Bắt đầu phân hóa

V.League 2023 mới qua 2 vòng đấu nhưng đã sớm lộ diện các ứng cử viên đầu tiên cho 2 nhóm phân hạng.

CLB TP.HCM có kịp thay ngoại binh trước hạn cuối vòng 3?

* CLB TP.HCM, Khánh Hòa sớm bị gọi tên

Sau thất bại có phần ấm ức trên sân Nam Định (quả phạt đền ở phút 90+4 do bóng chạm tay trung vệ Campbell trong thế xoay lưng), CLB TP.HCM trở về sân nhà quyết có điểm trước Hải Phòng. Lãnh đạo UBND thành phố cũng treo thưởng 100 triệu đồng cho mỗi bàn thắng. Nhưng tam giác tấn công toàn ngoại của đội chủ sân Thống Nhất quá tệ. Daniel Green chỉ quấy phá ở đường biên, tân binh Alexander Bruce chưa hòa nhập, còn Hoàng Vũ Samson dù nỗ lực nhưng gánh nặng tuổi tác đã rõ ràng. Tuy nhiên, vấn đề là CLB TP.HCM thiếu một tiền vệ trung tâm đủ sức cầm trịch trận đấu, khiến lối chơi rất rối rắm. Hệ quả, cũng như trận ra quân tại thành Nam, dù vẫn không quá lép vế nhưng CLB TP.HCM lại nhận thất bại 0-1 (phút 49, Triệu Việt Hưng đánh đầu nối khi hàng phòng ngự chủ nhà bị hút vào 2 tiền đạo ngoại của Hải Phòng).

Cắt giảm lương khiến hàng loạt trụ cột như: Lee Nguyễn, Hoàng Thịnh, Đình Khương, Ti Phông, Trùm Tĩnh, Sầm Ngọc Đức, Dương Văn Khoa, Đình Bảo, Trọng Long… dứt áo ra đi; thay vào đó là những cầu thủ mà chính HLV Vũ Tiến Thành cho rằng đội khác sẽ chẳng nhận, đã thấy trước lại thêm một mùa CLB TP.HCM chật vật tìm vé trụ hạng.

Tương tự, dù có đến 12 bản hợp đồng mới (cả 3 ngoại binh và cầu thủ Việt kiều Pháp Ryan Ha) nhưng đều thuộc dạng tầm tầm, sau thất bại 1-2 trên sân nhà trước Thanh Hóa, tân binh Khánh Hòa lại gục ngã 0-3 tại Bình Định. Sau 4 năm, người ta lại bắt gặp những nếp nhăn trên khuôn mặt khắc khổ quen thuộc ở V.League của HLV Võ Đình Tân.

HLV Vũ Tiến Thành nói cứng giai đoạn 1 phân nhóm vẫn còn 11 vòng nữa, nhưng với thể thức một lượt sẽ không có cơ hội làm lại và việc trắng tay sau 2 trận đầu tiên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chặng sau, bởi điểm được tính cho giai đoạn 2. Ngẫu nhiên ở vòng 3, hai đội sớm cùng cầm đèn đỏ lại đối đầu nhau, một trận cần 6 điểm đúng nghĩa.

Ở chiều ngược lại, với trận thắng 1-0 thứ hai trước chủ nhà SHB.Đà Nẵng từ pha đánh đầu của “cây sào” Brasil 1,94m Dominic Vinicius, “nhà giàu mới nổi” Thép xanh Nam Định bỏ túi trọn vẹn 6 điểm, vượt qua hàng loạt “ông lớn” dẫn đầu giải. Có điều, với đội hình toàn sao số nhưng chỉ giành chiến thắng chật vật tối thiểu đều nhờ tình huống cố định và cái chân Hendrio (trước CLB TP.HCM là quả 11m và SHB.Đà Nẵng là phạt góc), HLV Vũ Hồng Việt rõ ràng còn nhiều việc phải làm để đội bóng thành Nam từ “vua trụ hạng” nghĩ đến đua danh hiệu.

* “Đừng đánh giá HAGL yếu”

HLV Lư Đình Tuấn của B.Bình Dương đã nhận xét như vậy sau khi đội nhà thoát thua ở phút bù giờ.

Suýt chút nữa những đàn em của Công Phượng làm được điều mà các đàn anh “Idol” của họ đã bất lực trong suốt 5 năm qua, đó là xóa cái “dớp” không thể thắng tại đất Thủ.

Chỉ một thay đổi của HLV Kiatisak ở trận này nhưng HAGL thể hiện một bộ mặt tích cực hơn hẳn: tiền đạo Đinh Thanh Bình thay cho Minh Vương nhưng chơi tiền đạo lệch phải, Bảo Toàn được kéo về tiền vệ. Rất nhiệt và có sức mạnh càn lướt, cầu thủ trở về từ CAND sau 3 năm cho mượn đã giúp cho thế công của HAGL sinh động hẳn. Nhưng bàn thắng rất đẹp mắt lại đến từ 2 “đứa con lưu lạc” trở về từ Hải Phòng. Phút 51, Quang Nho dâng cao bấm bóng vào trung lộ, Châu Ngọc Quang xử lý kỹ thuật một chạm bằng chân phải loại 2 trung vệ B.Bình Dương và dứt điểm bằng chân trái.

Đáng tiếc, lẽ ra đội bóng Phố núi đã đánh bại đối thủ nếu thủ thành Minh Toàn của chủ nhà không chơi quá xuất sắc, 3 lần cứu thua trước mũi giày của Paollo và Brandao. Càng may mắn cho B.Bình Dương khi Rimario từng ghi đến 9 bàn trong 8 lần gặp lại HAGL, nhưng 90 phút trận này anh thậm chí còn không có một pha dứt điểm. Tuy nhiên, phút 90+2, Rimario lại là “hung thần” với đội bóng cũ.

Dù vậy, nếu cứ chơi như thế này thì HAGL hoàn toàn có thể đạt mục tiêu tốp 6.

Phương Duy - Yên Chi

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202302/vleague-2023-bat-dau-phan-hoa-3156372/