Tỷ phú 'ăn chơi' nhất năm: Tổ chiếc tiệc cưới tại Kim Tự Tháp xa hoa không ai bằng

Tỷ phú công nghệ đã không tiếc tiền để tổ chức hôn lễ đẹp như mơ.

Tỷ phú công nghệ Ankur Jain (34 tuổi) đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông sau đám cưới xa hoa của anh với người vợ xinh đẹp Erika Hammond được tổ chức tại Kim Tự Tháp, trước tượng Nhân sư vĩ đại của nhân loại.

Đám cưới diễn ra vào ngày 26/4 và là một trải nghiệm không thể nào quên của cặp đôi. Cả 2 đã tổ chức đám cưới kéo dài 4 ngày với 130 khách mời ở Ai Cập. Trước khi ngày trọng đại diễn ra, tỷ phú công nghệ Mỹ cùng vợ và bạn bè thân thiết đã có chuyến đi khám phá động vật hoang dã trong 3 ngày. Vậy tỷ phú này là ai mà lại "chất chơi" đến vậy?

Tỷ phú Ankur Jain đã tổ chức hôn lễ của mình theo cách đặc biệt.

Tỷ phú tài giỏi xuất chúng

Jain tốt nghiệp Trường Kinh doanh Wharton và hoàn thành bằng Cử nhân Khoa học, Kinh tế. Anh là người sáng lập đồng thời là CEO của Bilt Rewards và Kairos. Theo hồ sơ LinkedIn của anh ấy, Blit Rewards là chương trình thưởng miễn phí dành riêng cho những người thuê nhà và xây dựng hệ thống tích điểm, trong khi Kairos là một công ty xây dựng chuyên để giải quyết những thách thức lớn nhất của thế giới.

Jain cũng là thành viên của X-Prize Foundation, "là một tổ chức phi lợi nhuận thiết kế và tổ chức các cuộc thi công khai nhằm khuyến khích phát triển công nghệ". Anh cũng là thành viên của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Thái Bình Dương.

Vào năm 2017, anh được Diễn đàn Kinh tế Thế giới vinh danh là "Nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu". Trước đó, Jain là Phó chủ tịch sản phẩm tại Tinder. Được biết, anh gặp vợ tương lai tại một phòng tập, nơi cô đang làm HLV thể hình.

Anh quen vợ tại phòng tập thể hình.

Đám cưới "phi truyền thống"

Hôn lễ của cặp đôi được tổ chức khác biệt so với những đám cưới thường thấy trên thế giới. Họ không có bánh cưới, không có phù dâu và cũng không trang trí cổng hoa xa xỉ như nhiều người vẫn làm. Cặp đôi quan tâm đến trải nghiệm hơn là các nghi thức truyền thống.

Vợ chồng tỷ phú Mỹ đã sử dụng chuyên cơ, đưa 68 vị khách cùng gia đình từ Johannesburg đến Khu bảo tồn thiên nhiên Sabi Sand (Nam Phi). Họ đã có 3 đêm ở khu nghỉ dưỡng sang trọng Sangita Safari Lodge, nơi gần chỗ sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã. Giá phòng tối thiểu là khoảng 2.000 USD/đêm/người. Điều đó có nghĩa là, với 68 khách ở trong 3 đêm, tỷ phú nổi tiếng sẽ cần phải chi khoảng 408.000 USD (hơn 10 tỷ đồng).

Cô dâu chú rể cùng nhóm khách mời đã dành cả ngày để khám phá khu bảo tồn, nơi họ bắt gặp linh dương, sư tử, báo gêpa, hà mã và voi. Hai ngày trước đám cưới, tỷ phú Mỹ lại bao trọn chuyến bay riêng đến Ai Cập và sắp xếp hành trình cho 130 khách mời.

Cặp đôi mời nhóm khách đặc biệt khám phá các loài động vật hoang dã.

Một bữa tiệc chào mừng xa xỉ đã được tổ chức tại Cung điện Mohamed Ali. Đây là công trình cổ đại nổi tiếng với kiến trúc tuyệt đẹp nằm bên sông Nile. Bữa tiệc có nhiều tiết mục biểu diễn, tranh biếm họa, dệt thảm theo yêu cầu, múa lửa mang đặc trưng của người Ai Cập.

Sau đó, vị tỷ phú tiếp tục mời khách bằng bữa trưa thịnh soạn tại một nhà hàng có tầm nhìn tuyệt đẹp ra Kim Tự Tháp. Những khách mời này còn được sắp xếp một chuyến tham quan hoàn toàn riêng tư đến Kim Tự Tháp và tượng Nhân sư. Bữa tối mang chủ đề Ai Cập cổ đại kết hợp phong cách Met Gala được tổ chức tại Bảo tàng Grand Ai Cập, đây là công trình vẫn chưa chính thức được mở cửa để đón khách tham quan. Đây là bữa tiệc âm nhạc và sắc màu giữa khung cảnh hùng vĩ.

Đám cưới không có phù dâu, phù rể, được tổ chức trước tượng Nhân sư và Kim Tự Tháp.

Cặp đôi đã có một lễ cưới không thể nào quên.

Hôn lễ của họ tràn ngập âm thanh và ánh sáng.

Tỷ phú công nghệ cho hay, lần đầu tiên anh đến Ai Cập khi còn là một cậu bé trong kỳ nghỉ cùng với gia đình. Anh cũng đã có trải nghiệm kỳ diệu trong chuyến khai quật khảo cổ đầu tiên ở những ngôi mộ cổ khi còn là một thiếu niên. Chú rể tỷ đô thừa nhận anh luôn bị ám ảnh bởi lịch sử và xã hội cổ đại. Do đó, tỷ phú công nghệ muốn hôn lễ của mình gắn liền với những điều mà anh đam mê.

Và quả thật, hôn lễ của cặp đôi không chỉ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hai nhân vật chính, quan khách tham dự mà còn cả truyền thông và dư luận vì sự xa hoa, hùng vĩ của nó.

Ngọc Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ty-phu-an-choi-nhat-nam-to-chiec-tiec-cuoi-tai-kim-tu-thap-xa-hoa-khong-ai-bang-a661474.html