Tuổi 70: Bí quyết an nhiên với cách sử dụng tiền, lễ và tình
Ở tuổi thất tuần, tiền bạc và tình cảm trở thành trụ cột hạnh phúc. Tuy nhiên, nếu đặt sai chỗ, chúng có thể trở thành lưỡi dao hai mặt.
Lời khuyên cổ xưa "Tiền không cho hai loại người mượn, lễ không theo ba trường hợp, tình không dành cho bốn kiểu người" là kim chỉ nam cho một tuổi già bình an.
Khi bước sang tuổi 70, chúng ta đã trải qua gần như trọn vẹn cuộc đời với bao thăng trầm, nếm đủ vị ngọt bùi đắng cay. Đây lẽ ra là thời điểm để an hưởng tuổi già, sống một cuộc sống an nhiên tự tại. Tuy nhiên, để thực sự đạt được hạnh phúc và sự bình yên, người cao tuổi cần phải hết sức tỉnh táo và khôn ngoan trong việc quản lý tài chính và các mối quan hệ xã hội. Một câu tục ngữ cổ xưa gói gọn trí tuệ này: "Tiền không cho hai loại người mượn, lễ không theo ba trường hợp, tình không dành cho bốn kiểu người". Hiểu và áp dụng lời khuyên này sẽ là kim chỉ nam cho một tuổi già viên mãn.
Tiền bạc ở tuổi thất tuần: Tránh xa hai mối nguy
Ở tuổi thất tuần, khả năng kiếm tiền thường suy giảm hoặc mất đi hoàn toàn, trong khi chi phí sinh hoạt và đặc biệt là chi phí y tế có xu hướng tăng lên. Tiền tiết kiệm, lương hưu hay tiền phụng dưỡng của con cái trở thành nguồn sống chính. Vì vậy, việc bảo vệ tài chính là tối quan trọng. Tuyệt đối không nên cho hai loại người sau đây vay tiền.
Thứ nhất, con cái phá gia chi tử: Trong nhiều gia đình, cha mẹ già ở tuổi 70 vẫn phải đối mặt với việc con cái hư hỏng, thường xuyên hỏi vay tiền. Đây thường là "một đi không trở lại". Những đứa con này không hề có ý định đầu tư hay thay đổi cuộc đời. Thay vào đó, số tiền vay được thường bị phung phí vào các tệ nạn xã hội như ăn chơi, cờ bạc, rồi lại tiếp tục ngửa tay xin tiền cha mẹ. Việc liên tục chu cấp cho những đứa con như vậy không chỉ khiến tài sản cha mẹ cạn kiệt mà còn gây ra mâu thuẫn, bất mãn sâu sắc giữa các anh chị em khác trong gia đình. Sự tiêu hao nội lực gia đình này là điều không đáng có.
Thứ hai, họ hàng lười biếng: Trong các đại gia đình, không hiếm những người họ hàng có lối sống lười biếng, thích dựa dẫm. Khi túng thiếu, họ có thể tìm đến người già để vay tiền, thậm chí thề thốt, viết giấy nợ rõ ràng. Tuy nhiên, người già cần phải tỉnh táo: việc đòi lại tiền từ những người này gần như là bất khả thi. Họ thường không có tài sản, cũng không chịu lao động để tạo ra thu nhập. Dù có kiện tụng và thắng kiện, khả năng thu hồi được tiền cũng rất thấp. Việc cho những người này vay tiền chỉ là tự chuốc lấy phiền muộn và mất mát.
Giao thiệp xã hội: Ba trường hợp không nên tùy theo lễ
Sau tuổi 70, với vai trò là trưởng bối, người cao tuổi thường xuyên phải đi đám, đi phúng viếng. Tuy nhiên, bản chất của việc tùy lễ là tiêu tốn tài chính và không phải lúc nào cũng nhận được sự đáp lễ. Việc tùy lễ quá thường xuyên có thể tích lũy thành một khoản chi lớn. Vì vậy, cần phải chọn lọc và giảm bớt khách sáo trong ba trường hợp sau.
Thứ nhất, họ hàng quá xa: Mối quan hệ với họ hàng ở xa, dù có huyết thống gần gũi, nhưng đã ít khi qua lại, thường chỉ được duy trì bởi các dịp trọng đại. Việc di chuyển đến một thành phố khác để dự tiệc không chỉ tốn kém chi phí đi lại (có thể lên tới hàng triệu đồng) mà còn gây mệt mỏi, ảnh hưởng đến sức khỏe của người già. Hơn nữa, những mối quan hệ này thường không còn sâu đậm. Việc dần mất liên lạc và không tùy lễ trong những trường hợp này là một lựa chọn hợp lý để bảo vệ sức khỏe và tài chính cá nhân.
Thứ hai, họ hàng tham lam: Một số người họ hàng có thói quen tổ chức tiệc tùng liên miên, viện mọi lý do từ khai trương, cưới hỏi, đầy tháng, sinh nhật đến cả những dịp nhỏ nhặt như thu hoạch mùa màng, chỉ nhằm mục đích thu tiền mừng. Việc liên tục tùy lễ cho cùng một người họ hàng nhiều lần trong năm là không bình thường, giống như việc bạn và vài người khác đang trả tiền cho bữa tiệc của họ. Người già cần nhận ra bản chất vụ lợi này và tránh xa, không tiếp tay cho những hành vi trục lợi thông qua các mối quan hệ xã giao.
Thứ ba, họ hàng xa đã cắt đứt liên lạc: Sau khi cha mẹ qua đời, một số mối quan hệ họ hàng tự nhiên dần phai nhạt. Những người đã nhiều năm không liên lạc, bỗng nhiên mời bạn dự đám cưới hay tiệc tùng có thể gây cảm giác đường đột, xa lạ. Với những người mà bạn thậm chí không nhớ tên hay cách xưng hô, việc tùy lễ chỉ là một hình thức, không mang lại giá trị tình cảm thực sự. Mối quan hệ đã mất, không cần cố gắng hàn gắn nếu không có ý nghĩa sâu sắc. Hãy để những gì đã qua đi, và tập trung vào những mối quan hệ chân thành, hiện hữu.
Tình cảm ở tuổi xế chiều: Bốn loại không nên trao gửi
Người cao tuổi thường mang tấm lòng nhân từ, đa cảm. Tuy nhiên, tình cảm nếu đặt không đúng chỗ, hoặc bị lợi dụng, có thể dẫn đến phiền muộn và tổn thương. Tình cảm quý giá nhất nên được giữ gìn và trao gửi trong phạm vi gia đình nhỏ, đặc biệt là giữa vợ chồng. Có bốn kiểu người bạn không nên trao gửi tình cảm quá nhiều.
Thứ nhất, không đồng cảm quá mức với người bất hạnh: Ở tuổi thất tuần, việc chứng kiến cảnh "người tóc bạc tiễn kẻ tóc xanh" hay những hoàn cảnh bất hạnh khác là không thể tránh khỏi. Mặc dù lòng trắc ẩn là cần thiết, nhưng việc đồng cảm quá mức có thể khiến bạn gánh lấy nỗi đau của người khác, ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần. Mỗi người đều có số phận riêng, và bạn không thể gánh vác hay thay đổi số phận của họ. Giữ một khoảng cách cần thiết để bảo vệ tâm lý của chính mình.
Thứ hai, không yêu đương với người đa tình (khi đã có hoặc khi có động cơ vụ lợi): Vấn đề "tình yêu tuổi xế chiều" cần được xem xét cẩn trọng. Nếu đã có bạn đời, việc tìm kiếm mối quan hệ ngoài luồng, dù chỉ là xã giao (như khiêu vũ), cũng là điều không cần thiết và có thể gây phức tạp. Nếu không còn bạn đời, cũng đừng vội vàng tìm kiếm tình yêu mới. Cần cảnh giác với những người quá vồ vập, đặc biệt là những người có ý định kết hôn chóng vánh. Họ thường nhắm đến tài sản hay khoản thừa kế, và mối quan hệ như vậy có thể dẫn đến hậu quả khó lường.
Thứ ba, không tâm sự với người lạnh nhạt: Có những người bản tính lạnh nhạt, thờ ơ, thậm chí không buồn đáp lại lời chào hỏi của bạn. Đừng cố gắng tiếp cận hay đặt quá nhiều tình cảm vào những mối quan hệ một chiều như vậy. Hãy biết rút lui và giữ lại sự nhiệt tình của mình cho những người thực sự trân trọng bạn. Việc cố gắng kết nối với người lạnh nhạt chỉ khiến bạn cảm thấy bị coi thường và tổn thương.
Thứ tư, không lưu luyến quá mức người đã khuất: Việc nhớ về người thân đã qua đời là điều tự nhiên và đáng trân trọng. Tuy nhiên, nếu nỗi nhớ biến thành sự lưu luyến quá mức, biểu hiện qua việc khóc lóc kể lể liên tục, bày biện các vật phẩm tưởng niệm một cách khó hiểu (như bày bát không mời người đã khuất ăn cơm), có thể gây lo lắng cho con cháu và khiến chính bản thân chìm đắm trong nỗi buồn. "Người qua 70 không lên mộ" là một lời khuyên sâu sắc, nhắc nhở người già nên tránh những nơi gợi lại ký ức đau buồn quá mức, để bảo trọng sức khỏe và hướng về những điều tích cực trong hiện tại và tương lai.
Người đã qua tuổi 70 là một giai đoạn mới của cuộc đời, đòi hỏi sự khôn ngoan và tỉnh táo. Hãy bảo vệ tiền bạc và tình cảm của mình, tránh những tổn thất không đáng có. Học hỏi kinh nghiệm từ cha ông và kết hợp với những nhận định về xã hội hiện đại, chúng ta có thể xây dựng một tuổi già an bình. Tiền bạc trong tay mang lại sự đảm bảo cuộc sống, tình cảm chân thành mang lại sự an yên tâm hồn. Hãy "ích kỷ" một cách vừa phải và "vô tình" một cách hợp lý để đối xử tốt nhất với chính mình, tận hưởng một cuộc sống tuổi già trọn vẹn và ý nghĩa.