Tự hào bàn tay 'bếp núc' thầm lặng

Dành cả thanh xuân cho mái nhà Kinh tế Môi trường, chứng kiến bao thăng trầm của tòa soạn, dù ở bất kỳ giai đoạn nào, tôi cũng nguyện tiếp tục làm 'người gác đền', lo toan chuyện 'bếp núc' thầm lặng cho mái nhà chung này.

Hai mươi năm hiện diện trong làng báo chí cách mạng Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Môi trường được công chúng biết đến qua những bài viết chuyên sâu, sắc sảo, những giải thưởng danh giá và những hoạt động xã hội - thiện nguyện đầy ý nghĩa. Còn với tôi - Hà Kim Dung, một người gắn bó với công tác Hành chính - Trị sự hơn một thập kỷ qua - hành trình ấy lại được viết lên bằng những công việc thầm lặng phía hậu trường, lo toan từng chi tiết nhỏ nhất để song hành với công tác chuyên môn nghiệp vụ báo chí của các phóng viên, nhà báo.

Làm báo là xông pha, là dấn thân. Nhưng để đội ngũ phóng viên, biên tập viên có thể yên tâm cống hiến, bộ phận Hành chính - Trị sự phải là một “điểm tựa” vững chắc, là hậu phương chu toàn mọi bề.

Hơn mười năm qua, dành cả thanh xuân cho mái nhà chung Kinh tế Môi trường, niềm tự hào lớn nhất của tôi không phải là được xướng tên trên bục nhận giải thưởng báo chí, hay xuất hiện trên mặt báo trong các phóng sự - chuyên đề gây tiếng vang. Niềm tự hào ấy là được làm người lo “bếp núc”, giữ cho nhịp độ vận hành của cơ quan luôn trơn tru, nề nếp và ổn định nhất có thể.

Sự cống hiến của một cán bộ Hành chính - Trị sự đôi khi chỉ đơn giản là việc quán xuyến văn phòng phẩm, lo liệu chu tất thủ tục giấy tờ, là sự sắp xếp chi li từng công tác hậu cần để làm sao Tạp chí ngày càng phát triển chuyên nghiệp hơn.

Hạnh phúc của tôi đôi khi chỉ là những điều giản dị nhất: đó là công tác hậu cần được chuẩn bị tươm tất cho những chuyến thiện nguyện, khám chữa bệnh vùng cao; đó là những mầm xanh được gieo xuống trong các chiến dịch trồng cây bảo vệ môi trường mà bộ phận hành chính đã dốc sức phối hợp tổ chức; và đó là sự an tâm của cán bộ, phóng viên khi mọi chế độ, đời sống tinh thần luôn được chăm lo chu toàn, kịp thời.

Mỗi văn bản nội vụ được ban hành, mỗi công tác hành chính được giải quyết êm thấm đối với tôi không chỉ là trách nhiệm với vị trí công tác, mà cao hơn cả là trách nhiệm với uy tín và sự gắn kết của Tạp chí.

Nhìn lại chặng đường từ những ngày còn bộn bề gian khó đến khi Tạp chí khẳng định được vị thế vững chắc trong nền báo chí cách mạng Việt Nam, tôi tự hào vì thanh xuân của mình đã hòa chung vào sự lớn mạnh ấy.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên của Tạp chí: PGS.TS Trương Mạnh Tiến, Nhà báo Nguyễn Tường Quân, TS Trương Thanh Tùng, TS Trịnh Văn Súy, Nhà báo Huy Thủy, Nhà báo An Bình, Nhà báo Nguyễn Thị Vân Anh, Nhà báo Quang Sơn và còn rất nhiều nữa những đồng nghiệp dưới mái nhà chung Kinh tế Môi trường - những người đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng tôi vượt qua mọi thăng trầm.

Cảm ơn mái nhà chung Kinh tế Môi trường đã cho tôi một thanh xuân ý nghĩa, được cống hiến, được trưởng thành và được đồng hành trên những hành trình đầy ý nghĩa.

Tuổi 20 là cột mốc của sự trưởng thành và khát vọng vươn xa. Dù ở bất kỳ giai đoạn nào, tôi cũng nguyện tiếp tục làm “người gác đền” thầm lặng, tận tâm quán xuyến hậu phương, góp phần giữ cho ngôi nhà chung luôn vững chãi, đoàn kết và phát triển bền vững.

Kim Dung

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/tu-hao-ban-tay-bep-nuc-tham-lang-115437.html