Thực hiện 'Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ'; những ngày này cán bộ, chiến sĩ Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đang chạy đua với thời gian, bất kể ngày đêm tiếp nhận thông tin là lên đường; trong hành trình đó ai cũng mang trong mình một nghĩa cử thiêng liêng cao cả bởi phía trước họ là đồng đội.
Những ký ức được gìn giữ suốt gần 60 năm của cụ ông Sô Hỗn (96 tuổi), cựu giao liên người Chăm H'roi, đã trở thành nguồn tư liệu quý, góp phần giúp Đội K51, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) phối hợp với chính quyền địa phương quy tập thành công 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng núi hiểm trở Hòn Ông (thôn Phước Tân, xã Tây Sơn).
Giữa cái nắng oi ả của những ngày tháng 7 tri ân, từ vùng đất Tây Nguyên đại ngàn, một thông tin xúc động đã làm nức lòng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Đó là từ ký ức của người cựu giao liên 96 tuổi giúp Đội K51 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) tìm được 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng núi hiểm trở.
Trong hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, mỗi kỷ vật, mỗi tấm giấy cũ hay lời kể của nhân chứng đều có thể trở thành 'chìa khóa' mở ra một cuộc đoàn tụ sau nhiều thập kỷ. Và cũng từ những ký ức của người dân tưởng chừng đã chìm vào quên lãng, nhưng lại là manh mối giúp lực lượng chức năng ở Đắk Lắk lần tìm, quy tập nhiều hài cốt liệt sĩ để đưa các anh về với đất mẹ.
Từ nguồn tin của người dân, chính quyền địa phương phối hợp cùng Đội K51 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) cùng các nhân chứng đã tiến hành khảo sát vị trí xác định vị trí có khả năng cao có hài cốt liệt sĩ tại núi Hòn Ông, thôn Phước Tân, xã Tây Sơn.