Trường Sa ấm tình Sơn La:Kỳ 1: Hành trình đến với Trường Sa
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng 5 lịch sử, chúng tôi tự hào khi được tham gia chuyến hành trình mang tình cảm của quân và dân đất liền nói chung và của Sơn La nói riêng đến với huyện đảo Trường Sa. Giữa bao la biển trời, Trường Sa hiện lên sức sống Việt, khẳng định dấu mốc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đoàn công tác số 20 dâng hương tưởng niệm tại Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa trước chuyến hải trình.
Háo hức Trường Sa
Là phóng viên ở tỉnh miền núi Sơn La, ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi là chuyến công tác đặc biệt cùng Đoàn công tác số 20 của Bộ Quốc phòng ra thăm các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DKI/18. Gọi là chuyến công tác đặc biệt, không phải vì hiểm nguy, vất vả do sóng to, gió lớn, mà chuyến đi đã cho tôi cảm nhận tình đồng chí, đồng đội thiêng liêng, cao quý, cùng hòa vào tình yêu quê hương đất nước, tình quân, dân bền chặt, tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa, vượt qua khó khăn, nguy hiểm, kiên cường giữ vững vùng trời, vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Lễ tiễn Đoàn công tác số 20 tại Quân cảng Cam Ranh.
Các thành viên Đoàn Sơn La đều mang tâm trạng háo hức đến Trường Sa. Đồng chí Lưu Minh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, chia sẻ: Đoàn có 15 thành viên đến từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh. Chuyến đi, không chỉ là dịp tri ân, còn là cơ hội để các thành viên đoàn công tác thêm thấu hiểu, chia sẻ, động viên cán bộ, chiến sĩ, người dân đang ngày đêm canh giữ, bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Qua đó, tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Sơn La với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới. Đồng thời, thắt chặt tình đoàn kết giữa tỉnh Sơn La với Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.
Mang hơi ấm đến Trường Sa
Sau 3 hồi còi dài, tàu Trường Sa 571 của Vùng 4 Hải quân rời quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đưa gần 200 đại biểu thuộc Đoàn công tác số 20 đi thăm Trường Sa và nhà giàn DKI. Trên cầu cảng, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và người thân vẫy tay chào con tàu mang theo hơi ấm đất liền tới Trường Sa.

Các thủy thủ trong giờ làm việc trên ca bin của tàu Trường Sa 571.
Rời cửa vịnh Cam Ranh, con tàu hải quân lướt đi trên mặt nước. Đứng trên boong tàu không khí của biển cả, vị mằn mặn của muối và gió biển mang tới, cảm giác lâng lâng. Tiếng cười nói vang lên khắp tàu, cả đoàn công tác háo hức, mong chờ khoảnh khắc được đặt chân lên những hòn đảo thiêng liêng giữa biển khơi của Tổ quốc.
Mùa này, biểu dịu êm, thời tiết khá thuận lợi, mặt biển xanh biếc. Trên hành trình đến các đảo, chúng tôi may mắn gặp những đàn cá heo. Thấy tàu của chúng tôi, đàn cá heo như vui mừng, nhảy khỏi mặt nước chào đón. Chứng kiến khoảng khắc thú vị nữa là những chú cá chuồn thành từng đàn bay khỏi mặt nước.
Sau hành trình 1 ngày, đêm, tàu Trường Sa 571 đến đảo Song Tử Tây, tàu neo lại ở vùng biển phía ngoài đảo. Đứng trên bong tàu nhìn về đảo hiện lên trong màu xanh của cỏ cây hòa quyện với màu xanh của biển, mặt trời chiếu xuống làm cho Song Tử Tây đẹp tựa bức tranh giữa đại dương mênh mông. Đúng 14 giờ, những chiếc xuồng CQ rẽ sóng, đưa đại biểu, thành viên đoàn và cán bộ, chiến sĩ từ tàu Trường Sa 571 vào thăm đảo Song Tử Tây.
Chuyến tàu vượt sóng gió, đong đầy tình cảm và những món quà mang đậm hương vị đất liền. Từng kiện hàng hóa, quà cũng nhanh chóng được chuyển xuống xuồng để đưa vào đảo. Thiếu tá Lê Tiến Thông, lái xuồng, chia sẻ: Quá trình cẩu hàng, giữ dây trên biển cần người có kinh nghiệm để bảo đảm an toàn về con người và hàng hóa, không để va đập, ảnh hưởng đến chất lượng nhu yếu phẩm. Các chiến sĩ mới, đều được các cán bộ có kinh nghiệm hướng dẫn cụ thể, tỉ mỉ, xử lý khi có tình huống bất ngờ.

Đảo Song Tử Tây nhìn từ biển.
Khi những chiếc xuồng đầu tiên vào đến âu tàu của xã đảo Song Tử Tây, đông đảo cán bộ, chiến sĩ cùng người dân trên đảo có mặt chào đón, ai cũng vui mừng, háo hức như thể gặp lại người thân trong gia đình.
Nghi lễ đón đoàn công tác được thực hiện ngay tại âu tàu của đảo. Ông Cao Văn Giáp, Phó Chủ tịch UBND xã Song Tử Tây, chia sẻ: Mỗi lần có đoàn công tác đến thăm đảo là cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo được nhận thêm nhiều tình cảm của đất liền. Những món quà nghĩa tình, cùng lời động viên từ đất liền, giúp quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn, thử thách. Sự quan tâm về vật chất, tinh thần của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước là nguồn động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo luôn vững vàng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sĩ và người dân đảo Song Tử Tây chào đón đoàn công tác.
“Cột mốc xanh”
Đảo Song Tử Tây nằm ở vị trí tiền tiêu của quần đảo Trường Sa, nhìn ra tuyến hàng hải quốc tế giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Trên đảo có những công trình đặc biệt, như: Bia chủ quyền quần đảo Trường Sa được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia, là bằng chứng đanh thép khẳng định chủ quyền quốc gia của Việt Nam tại Biển Đông. Cây phong ba cổ thụ được công nhận là cây di sản Việt Nam với ý nghĩa như “Cột mốc xanh” về chủ quyền biển đảo. Trạm quan trắc khí tượng hải văn Song Tử Tây - một trong 2 trạm khí tượng hải văn trên quần đảo Trường Sa. Tượng đài Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn; chùa Song Tử Tây sừng sững hướng ra Biển Đông. Ngọn Hải đăng được ví như “mắt thần” đánh dấu tọa độ, làm điểm tựa cho ngư dân Việt Nam khi ra biển khai thác, đánh bắt hải sản...

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc chủ quyền ở đảo Song Tử Tây.
Song Tử Tây xanh mát với những rặng cây phong ba, bàng vuông, cây tra kiên cường trước sóng gió. Ngắm nhìn khuôn viên trên đảo được quy hoạch gọn gàng, những con đường sạch sẽ, cây cối xanh tươi, chúng tôi cảm nhận rõ tình yêu của những người lính hải quân đối với biển đảo của Tổ quốc nhiều đến nhường nào.
Binh nhất Tạ Xuân Hải, đảo Song Tử Tây, nói: Đảo có được như ngày hôm nay, cha ông ta đã hy sinh biết bao sương máu. Chúng tôi luôn vững tay súng, bảo vệ vững chắc vùng biển, vùng trời của Tổ quốc trường tồn mãi mãi.
Đảo Song Tử Tây không chỉ là phên giậu vững chắc nơi đầu sóng ngọn gió, còn là nơi ngư dân tin tưởng tìm về mỗi khi gặp sóng to, gió lớn. Âu tàu ở đây có diện tích khá rộng, khả năng chứa hàng trăm tàu cá công suất lớn, là bến đậu, địa chỉ an toàn cho bà con ngư dân các địa phương khai thác hải sản trên vùng biển thân yêu của đất nước. Đến nay, đảo Song Tử Tây có trạm dịch vụ hậu cần nghề cá, sửa chữa, cung cấp dầu, nước ngọt cho tàu cá của ngư dân.

Âu tàu ở đảo Song Tử Tây.
Cuộc sống vật chất và tinh thần của chiến sĩ và nhân dân trên đảo Song Tử Tây ngày nay được cải thiện rất nhiều. Ở đây có sân vận động rộng, hệ thống âm thanh để sinh hoạt văn nghệ, có trạm thu phát sóng FM, và tín hiệu vệ tinh xem tivi, nghe đài... kịp thời cập nhật các thông tin trong nước, thế giới để cán bộ, chiến sĩ yên tâm, vững lòng, kiên trung với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tuần tra trên đảo Song Tử Tây.
Trung tá Vũ Mạnh Hải, Chỉ huy trưởng đảo, Chủ tịch UBND xã Song Tử Tây, nói: Những người lính nơi đầu sóng, ngọn gió, đang ngày đêm canh giữ hải đảo xin gửi lời cảm ơn đến tình cảm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở đất liền. Chúng tôi xin hứa, tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển và đảo của Tổ quốc.

Đồng chí Lưu Minh Quân tặng quà của tỉnh Sơn La cho đảo Song Tử Tây.
Rời Song Tử Tây khi những tia nắng chói chang rót xuống đảo. Những cây phong ba vẫn vươn mình trước gió, “cột mốc xanh” - chính là minh chứng cho sự sống bất diệt nơi đảo xa. Chúng tôi vững tin, cảm phục ý chí, nghị lực của quân dân nơi hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
(Còn nữa)