Trúc Nhân phát cuồng một nữ ca sĩ, hóa ra là thần tượng suốt chục năm qua

Đây là nhân vật có sức ảnh hưởng lớn đến Trúc Nhân trong âm nhạc.

Danh tính nữ ca sĩ là thần tượng của Trúc Nhân

Trên story trang cá nhân, mới đây Trúc Nhân đã đăng tải đoạn clip ngắn tổng hợp lại một số khoảnh khắc thăng hoa của nữ ca sĩ Beyoncé khi trình diễn trên sân khấu. Theo đó, giọng ca Halo mỗi khi xuất hiện trước khán giả đều khiến ai nấy cũng đều phải trầm trồ trước sự chỉn chu từ trang phục, tóc tai cùng nhan sắc xinh đẹp, lộng lẫy hết nấc.

Chưa hết, khi đứng trên sân khấu, Beyoncé luôn tỏa ra hào quang của một ngôi sao cũng như thần thái, năng lượng của cô trong mỗi một tiết mục biểu diễn đều luôn rất thu hút, khiến khán giả khó lòng có thể rời mắt. Beyoncé vẫn luôn là một tượng đài âm nhạc lớn đến thời điểm hiện tại, trở thành hình mẫu được nhiều nghệ sĩ trên thế giới cũng như tại Việt Nam học tập.

Được biết, Trúc Nhân chính là một "fan cứng" của Beyoncé từ lúc nam ca sĩ chưa theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Cách đây vài năm, giọng ca Thật bất ngờ từng chia sẻ rằng "Ong chúa" chính là một trong những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn, gần như tuyệt đối đến cách trình diễn của Trúc Nhân trên sân khấu.

Trúc Nhân bày tỏ: "Cứ mỗi lần tôi mệt, chỉ cần xem Beyoncé thì tôi sẽ phấn chấn lên liền. Tôi hâm mộ cô ấy từ hồi lớp 9, thời điểm Beyoncé vẫn còn là thành viên của Destiny Child, chỉ mới solo một vài ca khúc. Tôi đã cảm nhận được sự khác lạ đằng sau giọng của cô, mà về nhan sắc, vũ đạo của cô thì quá là tuyệt vời đi. Tôi từng ước chỉ cần học được 0,5% của cô là đã mãn nguyện lắm rồi. Và cô đã truyền động lực cho tôi rất nhiều".

Beyoncé là thần tượng, nhân vật có sức ảnh hưởng lớn đến Trúc Nhân trong âm nhạc.

Nỗi khổ của Trúc Nhân sau 1 tháng lưu diễn tại nước ngoài

Vừa qua, Trúc Nhân đã có chuyến công tác tại nước ngoài để thực hiện chuyến lưu diễn, phục vụ khán giả, kiều bào ở hải ngoại. Lần xuất ngoại này của nam ca sĩ kéo dài tầm khoảng một tháng, vì thế Trúc Nhân không thể đón Tết cùng gia đình ở tại Việt Nam.

Trên trang cá nhân, cách đây ít ngày Trúc Nhân đã đăng tải bài viết dài, tâm sự với khán giả về những câu chuyện đằng sau ánh đèn sân khấu trong chuyến lưu diễn vừa qua.

Nam ca sĩ chia sẻ: "Sau chuyến đi Mỹ này thì mình đã chấp nhận và giật mình về sự lão hóa của bản thân, mình đã thực sự già rồi, mình không còn ngoan cố nói mình 18 tuổi nữa đâu. Ở Việt Nam mình chăm sóc bản thân trên từng mi-li-mét, bác sĩ thẩm mỹ canh chừng da mặt 24/24 có vấn đề gì chỉ cần nhắn tin là lập tức được xử lý ngay, hằng ngày thì uống vitamin, collagen, protein,... Tập luyện đủ các bộ môn từ Gym, Yoga, Chạy bộ, được đốt calo liên tục mỗi lần lịch biểu diễn dày đặc.

Ăn uống thì kỹ ơi là kỹ, gia vị nêm nếm lạt nhách, tối nào cũng sinh tố ức gà làm tới, không dám ăn vặt (dù lâu lâu vẫn đi nhậu nhưng không đáng kể). Một tháng qua Nhân bay liên tục, mà dịch vụ hàng không ở Mỹ nó "ấy" bà cố nội! dù bay thương gia hay phổ thông cũng khổ sở y chang, 28 ngày mà bay gần 20 chuyến chứ nhiêu. Lệch múi giờ ở Mỹ và Việt Nam đã đành, phải chịu thêm lệch giờ và thời tiết giữa các bang, nó thích thì nó phủ đầy tuyết, nó thích thì nó nắng bể đầu... tâm trí quay cuồng, bạ đâu ngủ đó (mà thức dậy vẫn bơ phờ chứ không đẹp hơn xíu nào nha haha).

Lơ là với bản thân, chểnh mảng chăm sóc cơ thể trong 28 ngày thôi mà da khô queo, nhăn nheo bong tróc tá lả, cơ bắp đi chơi nhường chỗ cho bà mỡ hết trơn, cái bụng thè lè như cái trống (bả cũng có vẻ sinh sôi nảy nở nhanh hơn lúc còn 'trẻ' nhiều lắm). May mà thể lực mình rất ổn định, nhảy đùng đùng bay muôn nơi khỏe re! Nhưng sức chịu đựng sinh học của cơ thể giảm hẳn so với lúc trước rõ rệt quá. Mình già thật rồi! Bye 18".

Bình Nguyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/danh-tinh-nu-ca-si-la-than-tuong-cua-truc-nhan-202403032217262965.html