Trời trở lạnh, người Hà Nội diện đồ 'trên đông dưới hè' xuống phố

Hôm nay, người Hà Nội cảm nhận rõ thời tiết se lạnh ngày cuối Thu, hầu hết mọi người đều mặc áo khoác nhẹ hoặc phối đồ theo kiểu 'trên đông dưới hè' khi ra đường.

Ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 7/10, nhiệt độ Hà Nội giảm xuống ngưỡng 22-28 độ C. Người dân có thể cảm nhận rõ rệt thời tiết se lạnh trong thời điểm giao mùa.

Ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 7/10, nhiệt độ Hà Nội giảm xuống ngưỡng 22-28 độ C. Người dân có thể cảm nhận rõ rệt thời tiết se lạnh trong thời điểm giao mùa.

Những cơn gió lạnh đầu mùa không quá rét buốt nên nhiều người chuộng phong cách "trên đông dưới hè" khi xuống phố.

Những cơn gió lạnh đầu mùa không quá rét buốt nên nhiều người chuộng phong cách "trên đông dưới hè" khi xuống phố.

Các bạn trẻ chỉ cần trang bị thêm những chiếc áo khoác mỏng khi ra đường.

Các bạn trẻ chỉ cần trang bị thêm những chiếc áo khoác mỏng khi ra đường.

Trong khi đó, người lớn tuổi chọn những chiếc áo khoác dày để giữ ấm cơ thể.

Trong khi đó, người lớn tuổi chọn những chiếc áo khoác dày để giữ ấm cơ thể.

Các em học sinh đến lớp với áo khoác đồng phục.

Các em học sinh đến lớp với áo khoác đồng phục.

"Do chủ quan không nghĩ trời gió lạnh nên tôi không mang áo khoác khi ra khỏi nhà. Đang đi giữa đường thấy lạnh quá nên tôi phải mặc tạm áo mưa đưa cháu đến trường", anh Huy chia sẻ.

"Do chủ quan không nghĩ trời gió lạnh nên tôi không mang áo khoác khi ra khỏi nhà. Đang đi giữa đường thấy lạnh quá nên tôi phải mặc tạm áo mưa đưa cháu đến trường", anh Huy chia sẻ.

Những bạn sinh viên đeo khẩu trang, trùm áo kín mít đứng đợi xe buýt.

Những bạn sinh viên đeo khẩu trang, trùm áo kín mít đứng đợi xe buýt.

Ở khu vực Hồ Tây gió lạnh hơn, vì thế sau khi tập thể dục xong, chị Ánh phải mặc thêm áo khoác để về nhà.

Ở khu vực Hồ Tây gió lạnh hơn, vì thế sau khi tập thể dục xong, chị Ánh phải mặc thêm áo khoác để về nhà.

Những người phụ nữ ngồi nói chuyện với nhau trong thời tiết se lạnh.

Những người phụ nữ ngồi nói chuyện với nhau trong thời tiết se lạnh.

Người mặc ấm áp, người diện "trên đông dưới hè" trong ngày Hà Nội trở lạnh.

Người mặc ấm áp, người diện "trên đông dưới hè" trong ngày Hà Nội trở lạnh.

Tại Hồ Gươm, ai ai cũng khoác thêm cho mình một chiếc khoác áo mỏng ngồi hàn huyên tâm sự trong ngày gió lạnh.

Tại Hồ Gươm, ai ai cũng khoác thêm cho mình một chiếc khoác áo mỏng ngồi hàn huyên tâm sự trong ngày gió lạnh.

Cụ bà mặc chiếc áo nhung ấm áp, cảm nhận tiết trời se lạnh Hà Nội.

Cụ bà mặc chiếc áo nhung ấm áp, cảm nhận tiết trời se lạnh Hà Nội.

Cô Minh Tuyết, một người Hà Nội chia sẻ: "Thời tiết hôm nay rất đẹp, trời se lạnh, tôi đã phải chuẩn bị cho mình một bộ áo dài thật đẹp để ra Bờ Hồ chụp bộ ảnh mùa thu Hà Nội".

Cô Minh Tuyết, một người Hà Nội chia sẻ: "Thời tiết hôm nay rất đẹp, trời se lạnh, tôi đã phải chuẩn bị cho mình một bộ áo dài thật đẹp để ra Bờ Hồ chụp bộ ảnh mùa thu Hà Nội".

Đến trưa, trời hửng nắng nhưng vẫn se lạnh, những cựu chiến binh mặc quân phục tham quan triển lãm “Những dấu son lịch sử” bên Hồ Gươm.

Đến trưa, trời hửng nắng nhưng vẫn se lạnh, những cựu chiến binh mặc quân phục tham quan triển lãm “Những dấu son lịch sử” bên Hồ Gươm.

Đinh Hùng

Nguồn VTC: https://vtc.vn/troi-tro-lanh-nguoi-ha-noi-dien-do-tren-dong-duoi-he-xuong-pho-ar573558.html