Triển lãm lấy cảm hứng từ câu chuyện 'Alice ở xứ sở diệu kỳ'

Ngày 28/1, Trung tâm Nghệ thuật The Outpost tại Hà Nội tổ chức triển lãm thú vị mang tên Alice ở đường hầm thời gian.

Alice ở đường hầm thời gian là triển lãm thứ hai giới thiệu các tác phẩm trong bộ sưu tập The Outpost, lấy cảm hứng từ trí tưởng tượng huyền diệu trong câu chuyện Alice ở xứ sở diệu kỳ của nhà văn người Anh Lewis Carroll.

Vào một ngày mùa Xuân, xuyên qua miệng đường hầm kim loại, người xem trở thành những Alice thời đại mới lạc vào một cuộc phiêu lưu kỳ thú với vô số nhân vật và cảnh tượng lạ lùng.

Câu chuyện Alice biểu trưng sự chuyển giao từ tuổi hồn nhiên sang thế giới khó hiểu và (có lẽ) hấp dẫn hơn của tuổi trưởng thành.

Trên tinh thần đó, nhóm giám tuyển lần theo manh mối từ bối cảnh xã hội đa tầng nơi các tác phẩm ra đời để tìm kiếm một địa hình rộng lớn hơn của ý tưởng, chất liệu, biểu đạt và cảm xúc.

Bước vào không gian triển lãm và “trở thành Alice”, mỗi chúng ta sẽ phiêu lưu ra sao?

Trưng bày tác phẩm của 13 nghệ sĩ: Trần Văn Thảo, Đỗ Hoàng Tường, Nguyễn Sơn, Nguyễn Thanh Trúc, Hà Mạnh Thắng, Võ Trân Châu, Đỗ Thanh Lãng, Dương Thùy Dương, Hoàng Thanh Vĩnh Phong, Lý Trần Quỳnh Giang, Lê Hoàng Bích Phượng, Nguyễn Duy Mạnh và Quỳnh Đông, triển lãm phác họa lát cắt khác của bộ sưu tập The Outpost - một khía cạnh trữ tình tươi tắn lại mơ hồ, phảng phất chút dị thường.

Lê An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trien-lam-lay-cam-hung-tu-cau-chuyen-alice-o-xu-so-dieu-ky-259090.html