Tỏ tình bá đạo mọi thời đại

Đôi bạn chơi với nhau từ thời phổ thông và khi lên đại học do học cùng lớp nên bắt đầu nảy sinh tình cảm.

Một buổi chiều hai người vừa kết thúc buổi học, chàng trai hỏi:

- Mẹ cậu chiều nay có nhà không?

- Hình như mẹ tớ không đi đâu thì phải.

- Về hỏi mẹ cậu có muốn làm thông gia với nhà tớ không nhé? - Chàng trai vừa đi vừa nói.

- ?! - Cô gái đỏ mặt

- Ừ, thế chiều nay mẹ tớ mang trầu cau sang hỏi cưới con em gái cậu…

- Cái gì???? - Cô gái đùng đùng nổi giận quay đi.

Chàng trai vội níu tay bạn:

-… hỏi con em gái cậu cho thằng em họ tớ. Còn hỏi cưới cậu cho tớ nhé?!

************

Vẹt đỏ giá 10.000 đô

Một người đàn ông bước vào một cửa hàng vật nuôi. Ông ta hỏi:

Ảnh minh họa

- Con vẹt màu xanh lá này giá bao nhiêu vậy?

- 2.000 đô la.

Người đàn ông ngạc nhiên:

- Một con vẹt thôi mà đắt đến vậy ư?

- Không đắt đâu thưa ngài, con vẹt này biết đánh máy và nó đánh máy rất nhanh đấy.

- Thế còn con màu vàng kia giá bao nhiêu?

- 5.000 đô la.

- 5.000 đô? Nó có thể làm được gì?

- Nó có thể vừa đánh máy, vừa nhận các cuộc gọi đến và có thể ghi chép lại nội dung những cuộc điện thoại ấy.

- Ồ, vậy con vẹt màu đỏ kia giá bao nhiêu?

- 10.000 đô la.

- Nó có thể làm được những gì với cái giá trên trời ấy?

Người bán hàng nhún vai:

- Tôi cũng không biết nữa. Chỉ thấy hai con vẹt kia gọi nó là ông chủ và chúng sẽ không chịu làm việc nếu con vẹt đỏ này vắng mặt.

Theo Đất Việt

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/xa-xi-tret/to-tinh-ba-dao-moi-thoi-dai-1525042-l.html