Tám thập niên sau khi nhạc sĩ Huy Du viết “Sẽ về Thủ đô”, tác phẩm lại ngân lên giữa lòng Hà Nội trong một cuộc hội ngộ đặc biệt: NSND Tấn Minh cất tiếng hát, còn PGS.TS, nhạc sĩ Nguyễn Huy Phương – con trai tác giả – đệm piano. Một cuộc trở về bằng âm nhạc, nơi ký ức lịch sử gặp tình cảm gia đình, nơi người cha vẫn hiện diện trong những giai điệu chưa bao giờ cũ.
Từ chất giọng trữ tình của Nghệ sĩ Nhân dân Tấn Minh, tiếng hát trong trẻo của Phạm Thu Hà đến các tiết mục trình diễn của Trường Linh, Nguyễn Khắc Hòa, Trần Nguyễn Kim Ngân và Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, các nghệ sĩ đã góp phần tạo nên dấu ấn sâu đậm cho đêm hòa nhạc “Bản giao hưởng Hà Nội” tối 10/10 tại Nhà hát Hồ Gươm.
Trong không gian trang trọng và ấm cúng của Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) tối 10-10, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bản giao hưởng Hà Nội” do UBND TP Hà Nội và Bộ Công an phối hợp tổ chức đã diễn ra đầy cảm xúc. Điểm nhấn sâu lắng của đêm nhạc chính là khoảnh khắc PGS,TS, nghệ sĩ Nguyễn Huy Phương, Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam - con trai của cố nhạc sĩ Huy Du trực tiếp bước lên sân khấu để thể hiện bản nhạc “Sẽ về Thủ đô” do cha mình sáng tác.