Sinh ra với những thiệt thòi về sức khỏe, Nguyễn Thanh Nhàn sớm phải đối diện với những khác biệt của cơ thể và những mặc cảm trên hành trình lớn lên. Nhưng phía sau cô gái ấy luôn có một người cha âm thầm chở che, tiếp thêm niềm tin để em vượt qua nghịch cảnh và lựa chọn sống một cuộc đời có ích.
Vượt qua khiếm khuyết bẩm sinh và những thử thách về sức khỏe, chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn (xã Liên Minh, Hà Nội) chọn sống có ích bằng cách sẻ chia với cộng đồng. Từ hiến tóc, làm thiện nguyện đến góp phần xây dựng thư viện miễn phí với hơn 10.000 đầu sách, hành trình của Nhàn đang lan tỏa nghị lực sống và những giá trị tử tế.