Nghĩa tình quân dân ở đảo Lý Sơn

'Cả cuộc đời tôi theo Đảng, gắn bó với biển, đảo Lý Sơn để mưu sinh. Khi còn trẻ, đất nước có chiến tranh, nhà tôi là cơ sở nuôi giấu cán bộ cách mạng, nay về già lại được cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển (CSB) đến thăm, đưa đi khám bệnh và tặng quà... Chẳng còn gì vui hơn thế này...', đó là chia sẻ của ông Dương Quốc Tạ, gia đình có công với cách mạng, trú tại thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) khi đón Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy CSB Việt Nam đến thăm.