Cô bé Vũ Phạm Mai Hân (11 tuổi ở thành phố Thủ Đức, TPHCM) mắc bệnh teo cơ tủy từ nhỏ, 2 năm trở lại đây phải ngồi xe lăn di chuyển. Nhưng không vì trở ngại ấy, Hân luôn tràn đầy lạc quan, tự tin với điểm mạnh bản thân, đạt danh hiệu học sinh giỏi 5 năm liên tiếp.
Cháu Nhật Minh ngồi trên chiếc xe lăn điện, gạt tay di chuyển với nụ cười hạnh phúc xen lẫn phấn khích, liên tục gọi: 'Bố mẹ ơi, con đi được rồi. Con thích quá. Xe êm lắm, còn có thể ngả ra đằng sau, con có thể ngủ luôn được'. Câu nói ngây thơ khiến những ai có mặt tại buổi tặng xe do Tập đoàn Bitexco tài trợ không khỏi xúc động, nghẹn ngào.