Bắt xe đi hơn 60 km để mua bánh chưng và mứt Tết tại chợ người Việt, Lê Quang Hoàn, du học sinh tại Canada mong muốn những 'vị Tết' này sẽ giúp cậu vơi bớt nỗi nhớ quê hương.
Dịch COVID-19 khiến kiều bào ở Séc không thể về quê đón Tết cổ truyền, tuy nhiên họ vẫn tạo không khí Tết bên gia đình nhỏ của mình để vơi bớt đi nỗi nhớ quê nhà.
Với những người con xa quê, việc trở về với gia đình những ngày cuối năm để cùng nhau sum vầy, chuẩn bị đón Tết có lẽ là điều được mong chờ nhất. Tuy nhiên, khoảng cách địa lý, những công việc còn dang dở và khiến nhiều người Quảng Trị đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài không thể về quê đón Tết. Tuy vậy, ở nơi xứ người bằng những tình cảm hướng về quê hương, đất nước mỗi kiều bào đều chủ động tâm thế đón Tết cổ truyền theo phong tục, tập quán của người Việt bằng cách riêng của mình.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết. Trong tâm thức người Việt bao đời nay, Tết mang ý nghĩa đoàn viên, sum họp. Tết 'gọi mời' những người con xa quê trở về, 'gọi lại' những người bận rộn quây quần bên mâm cơm gia đình, bên những chiếc bánh chưng xanh, bên bàn trà nước nói cười râm ran chuyện xưa mới, bên những lời chúc tụng thoảng khí xuân rộn ràng...