Người lái đò của những năm tháng thanh xuân

Bài dự thi "Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026"Hai năm đồng hành dưới mái trường THCS Giao Long, thầy Quang đã trở thành người đưa đò tận tụy, lưu giữ cùng chúng em những kỷ niệm đẹp và trong trẻo nhất của tuổi học trò.

Trường học - ngôi nhà thứ hai của em

Bài dự thi "Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026"Trong cuộc đời mỗi người, có lẽ ai cũng có một nơi để yêu thương, trở về. Với em, đó là mái ấm gia đình. Nhưng bên cạnh ngôi nhà thân yêu ấy, em còn có một ngôi nhà khác - nơi em được học tập, vui chơi, được yêu thương và trưởng thành từng ngày. Đó chính là ngôi trường Tiểu học Vạn Ninh - ngôi nhà thứ hai của em.

Mái trường hạnh phúc của em

Bài dự thi "Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026"Có những nơi chỉ cần nhớ đến thôi cũng thấy lòng mình ấm áp. Đối với em, đó là trường Tiểu học Vạn Ninh - nơi mỗi buổi sáng đón em bằng tiếng trống trường thân quen, nụ cười hiền của thầy cô và những cái vẫy tay của bạn bè. Ở nơi ấy, em không chỉ học chữ mà còn học cách yêu thương, sẻ chia và lớn lên trong hạnh phúc.

Mái trường nơi cất giữ những nụ cười

Bài dự thi "Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026"Có những khoảnh khắc một khi đã đi qua thì sẽ không bao giờ trở lại giống hệt như thế nữa. Có lẽ điều em nhớ nhất là những người bạn. Từ những người xa lạ, chúng em dần trở nên thân quen.