Ở Mỹ, nhiều phụ nữ không còn hy vọng vào việc tìm kiếm chàng trai cho riêng mình. Thay vào đó, họ cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn khi tự có con, nhận nuôi trẻ hay giúp đỡ mọi người.
'Những đứa trẻ khác đều được đón nhận ở thế giới này, còn con, hình như sự có mặt của con là gánh nặng của nhiều người', đó là lời tâm sự của con trai bị ung thư gửi mẹ đơn thân.
Sau khi tang lễ của người mẹ đơn thân kết thúc, tất cả mọi người đều lo lắng cho tương lai của bé gái 6 tuổi.
Người nước ngoài làm quen với các phụ nữ trẻ trên mạng xã hội, sau một thời gian nói chuyện thân thiết đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại.
Làm bố đơn thân không có nghĩa là mệt mỏi khó khăn, hạnh phúc khi được sống cùng con trẻ sẽ làm bất cứ ai trong chúng ta quên đi những cực nhọc, khiếm khuyết của cuộc sống.
Bộ ảnh đang nhận được rất nhiều lời khen từ giới chuyên môn và cư dân mạng.