'Thơ viết cho mình' và mạch nguồn ký ức dân tộc
Là một trong những cây bút sung sức của văn học Việt Nam đương đại, đặc biệt thành công ở dòng tiểu thuyết lịch sử, nhà văn - Đại tá quân đội Phùng Văn Khai tiếp tục ghi dấu ấn với tập thơ mới mang tên 'Thơ viết cho mình'. Đây là tập thơ thứ tư trong tổng số 27 đầu sách đã xuất bản của ông, cho thấy sức sáng tạo bền bỉ của một người lính trên mặt trận văn hóa nghệ thuật.
Ngô Trang
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tho-viet-cho-minh-va-mach-nguon-ky-uc-dan-toc-398297.htm
Tin nóng
Sau gần 60 năm hy sinh trên chiến trường nước bạn Lào, hài cốt liệt sĩ Lương Truyền Thuyết đã được đưa về quê nhà Nghệ An. Ngày trở về không chỉ khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài nhiều thập kỷ mà còn thực hiện tâm nguyện dang dở của người cha trước lúc qua đời.
Dỡ chà là một trong những phương thức đánh bắt thủy sản truyền thống, nét văn hóa đặc trưng của vùng sông nước miền Tây nói chung và tỉnh Đồng Tháp nói riêng.
Hình ảnh đội tuyển Nhật Bản được chào đón khi đặt chân đến điểm lưu trú được ESPN đăng tải vào sáng 3/6.
Trong lịch sử nhân loại, có những di sản đã bị hủy hoại vẫn có thể phục hồi bằng nỗ lực, tri thức và kỹ năng của hậu thế. Nhưng cũng có những cơ hội nếu bỏ qua, sẽ không bao giờ quay trở lại. Và di tích Hoành Sơn Quan đang đứng trước một thời điểm như vậy.
Thực hiện 'Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ', cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang vẫn lặng lẽ vượt núi, băng rừng, lần tìm dấu tích các anh hùng liệt sĩ nơi chiến trường xưa.
Từ câu chuyện tâm linh gây tranh cãi trên mạng xã hội, hiệu ứng từ MV của Sơn Tùng M-TP và những con số tăng trưởng du lịch ấn tượng, Ninh Bình liên tục trở thành tâm điểm chú ý.
Tin mới
Ẩn mình giữa núi rừng xanh thẳm của xã Bằng Lang, thôn Khun hiện lên như một nét chấm phá bình yên, nơi thiên nhiên nguyên sơ hòa quyện cùng đời sống văn hóa đậm đà bản sắc của hơn 170 nóc nhà là đồng bào Dao, Tày, Nùng, La Chí. Những con đường bê tông sạch đẹp len qua nếp nhà mộc mạc, cánh đồng lúa trải dài và đồi cọ xanh ngút mắt đang mở lối đưa du khách đến với một miền quê giàu sức sống.
Thiết thực kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2026), ngày 3/6, tại Thư viện tỉnh Bắc Ninh số 2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh tổ chức khai mạc Trưng bày tư liệu 'Hồ Chí Minh - Cuộc hành trình của thời đại', góp phần lan tỏa di sản tư tưởng vĩ đại của Người.
Giữa mênh mang sóng nước hồ Hòa Bình, nơi núi non trùng điệp soi bóng xuống dòng Đà giang hùng vĩ, Đền Chúa Thác Bờ từ lâu đã trở thành điểm đến tâm linh nổi tiếng của vùng Tây Bắc. Không chỉ là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc, quần thể tâm linh Thác Bờ còn là chốn để người dân và du khách gửi gắm niềm tin, ước vọng về cuộc sống bình an, may mắn.
Cao Bằng có tiềm năng lớn về tài nguyên rừng với diện tích hơn 376.000 ha, trong đó khoảng 348.000 ha rừng tự nhiên và gần 28.000 ha rừng trồng, tỷ lệ che phủ đạt 54,52%. Những cánh rừng nguyên sinh trải dài trên núi đá không chỉ giữ vai trò 'lá phổi xanh' quan trọng mà còn tạo nên hệ sinh thái cảnh quan đặc sắc, mở ra nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm và du lịch cộng đồng.
HNN.VN - Ngày 3/6, tại Công viên Lý Tự Trọng (phường Thuận Hóa), Sở Y tế TP. Huế phối hợp với Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em cùng nhiều đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm tổ chức chương trình 'Ngày hội thiếu nhi dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2026'. Hoạt động nhằm mang lại sự động viên thiết thực cho hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố nhân dịp Tháng hành động vì trẻ em 2026.
Sáng 3/6, tại Khách sạn Bông Lau, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Tọa đàm quốc tế 'Hành trình đến di sản tư liệu UNESCO- Ma nhai núi Non Nước'.
Chùa Minh Thành ở thành phố Pleiku với kiến trúc phảng phất hơi thở Nhật Bản là một địa điểm du lịch không nên bỏ qua nếu du khách đến với 'phố núi' Gia Lai.
Có những cây cổ thụ mà người dân vẫn quen gọi bằng cái tên đầy trân trọng: 'Báu vật của làng'. Đó là cây thị nghìn năm tuổi bên miếu thờ Đức Thánh Tản Viên và 7 cây hoa đại hàng trăm năm tuổi trong khuôn viên chùa Đàm Nhan ở làng cổ Dị Nậu xưa, nay là xã Thọ Văn. Trải qua bao biến thiên của thời gian, những cây cổ thụ ấy vẫn lặng lẽ tỏa bóng, như những chứng nhân sống của lịch sử, của đời sống văn hóa làng quê vùng trung du Đất Tổ.











