Thí sinh đặc biệt kỳ thi tốt nghiệp THPT: Người mẹ 3 con, 'quyết' đậu đại học

Trong số hơn 7 ngàn thí sinh từ các trung tâm giáo dục thường xuyên và thí sinh tự do, có thí sinh với hoàn cảnh đặc biệt vẫn quyết tâm đi thi. Họ muốn viết tiếp ước mơ còn dang dở thời niên thiếu.

Chị Hòa miệt mài ôn tập trước kỳ thi THPT năm 2023

* Quyết thi đậu đại học lần 3

30 tuổi, đã có 3 con, chị Chu Thị Hòa, ngụ tại P.Tam Phước, TP.Biên Hòa quyết tâm sẽ thi đậu vào Trường đại học Đồng Nai trong kỳ thi năm nay.

Chị Hòa quê tỉnh Hà Nam. Năm 2000, chị theo bố mẹ vào Đồng Nai sinh sống và học tập. Đến năm 2011, chị Hòa đã tốt nghiệp THPT và thi đại học.

Lúc ấy, chị chọn thi khối D với 3 môn chính: Toán, Ngữ văn và tiếng Anh. Kết quả, chị Hòa đạt 18,5 điểm (đã cộng điểm KV2-NT). Với kết quả này, chị theo học tại Khoa Quản trị kinh doanh, Trường đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.

“Tôi học được 1 năm thì bỏ học vì thấy không thích chuyên ngành này. Nghỉ học, tôi lấy chồng và sinh con ngay” - chị Hòa tâm sự.

Theo thông tin từ Sở GD-ĐT, kỳ thi năm nay, tỉnh Đồng Nai có hơn 33 ngàn thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, có hơn 26 ngàn thí sinh THPT; hơn 7 ngàn thí sinh từ trung tâm giáo dục thường xuyên và thí sinh tự do. Toàn tỉnh có 59 điểm thi chính và 11 điểm thi dự phòng tại 11 huyện, thành phố; và huy động gần 6 ngàn nhân sự tham gia phục vụ kỳ thi.

Cũng từ đó, chị chọn làm “bà nội trợ” toàn thời gian. Nhưng khi thấy bạn bè có công việc, sự nghiệp riêng, chị bỗng thấy chạnh lòng. Và rồi cuối năm 2015, chị quyết tâm ôn thi lại đại học lần nữa.

“Ban ngày, đưa con đi học, làm việc nhà xong là tôi “lao vào” ôn thi miệt mài. Tôi còn nhớ, vào đầu tháng 5-2016, khi về trường cấp 3 cũ để xin phiếu dự thi lại tốt nghiệp THPT quốc gia cho thí sinh tự do, thầy cô rất ngỡ ngàng” - chị Hòa kể.

Năm ấy, chị Hòa thi ngành Giáo dục đặc biệt của Trường đại học Sư phạm TP.HCM. Chị đã đậu đại học lần nữa. Nhưng lúc này, chị lại mang bầu và bị động thai, phải an dưỡng. Chị chọn sinh con và từ bỏ việc học một lần nữa.

Đến nay, chị đã có 3 đứa con và thấy rằng cần phải “viết tiếp” giấc mơ làm sinh viên còn dang dở.

* “Mẹ thật là đỉnh!”

Trong đợt thi năm nay, chị Hòa chọn thi tổ hợp Khoa học xã hội với các môn: Văn, Sử, Địa cho ngành Sư phạm tiểu học, Trường đại học Đồng Nai.

Chị Hòa sau khi thi xong các môn trong kỳ thi THPT 2023

“Bỏ” sách vở đã lâu nên việc ôn thi lại nói thì dễ, học ôn lại không hề đơn giản, nhất là với người phụ nữ 3 con nhỏ, chồng lại đi làm xa nhà. Từ tháng 3-2023, chị Hòa lên kế hoạch ôn tập kỹ lưỡng với sự quyết tâm cao độ.

Chị Hòa chia sẻ: “Chăm sóc 3 con nhỏ và làm việc khiến tôi không có thời gian ôn thi. Do vậy, tôi quyết định nghỉ làm công việc toàn thời gian ở sân golf và chỉ đăng ký làm ngày cuối tuần và ngày lễ để vừa có kinh tế, vừa có thời gian học”.

Cứ như vậy, ban ngày khi con đi học, chị Hòa lại tranh thủ ôn bài. Quỹ thời gian không nhiều là một bất lợi nên nhiều lúc chị Hòa cảm thấy kiệt sức, muốn bỏ cuộc, nhất là những ngày con bệnh.

Nhưng câu nói của cậu con trai lớn: “Mẹ thật là đỉnh” là nguồn động lực lớn giúp chị vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục ôn thi.

Theo chị Hòa, cha mẹ là những người có ảnh hưởng đến tầm nhìn và sự phát triển trong nhận thức của con trẻ. Bản thân người làm mẹ là chỗ dựa, tấm gương cho con cái học tập và tự hào nên chị phải cố gắng.

“Là thí sinh tự do nhưng tôi chọn không học tủ mà ôn đều. Dù vậy, trước giờ thi, tôi cũng rất hồi hộp, lo lắng. Hôm nay, tôi đã hoàn thành các môn thi của mình và làm bài khá ổn. Dù chưa biết kết quả thế nào, nhưng với tôi thời gian qua là trải nghiệm rất đặc biệt” - chị Hòa cười nói.

Bích Nhàn

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202306/thi-sinh-dac-biet-ky-thi-tot-nghiep-thpt-nguoi-me-3-con-quyet-dau-dai-hoc-3170184/